.

Chim rừng tràn xuống phố

.

(ĐNĐT) - Trong thời gian gần đây, trên nhiều tuyến đường phố Đà Nẵng, hàng chục loại chim xuất xứ từ các huyện miền núi Quảng Nam đang được các "lái chim" đem bán công khai tại thành phố.

Bắt đầu từ 7 giờ sáng đến khoảng 16 giờ 30 phút hàng ngày, trên dọc các tuyến đường như Nguyễn Văn Linh, Điện Biên Phủ… khu vực trước Công viên 29-3, xuất hiện khoảng hơn chục người chủ yếu đi xe máy chở những lồng chim đi bán. Có nhiều loại chim như: chào mào, yến biển, vẹt, khướu, nhồng, chim cu… được bày bán tràn lan.

Những “lái chim" này cho hay, chim được mua lại từ những người đi bẫy, chủ yếu ở Đại Lộc, Quế Sơn, Phước Sơn…, tỉnh Quảng Nam. Mỗi chú chim lấy chỉ vài chục nghìn đồng, nhưng khi về đến Đà Nẵng, giá đội lên đến vài trăm nghìn. “Nếu cần loại chim nào, anh cứ cho em số điện thoại, bọn em cũng sẽ cung cấp tận nơi, kể cả loại hiếm, chỉ trong ngày là có luôn”, một “lái chim” cho hay.

Hiện tại, đôi chim có giá cao nhất của các lái buôn là đôi chim cu có bộ long màu xanh nhạt, được bán với giá 500.000đ/1đôi, tiếp đến là khướu, sáo, chào mào... Quan sát trong buối sáng 11-10, chúng tôi tính nhẩm có khoảng 40 - 50 con chim các loại đã được bán hết. 

Mô tả ảnh.

Chim rừng bày bán tràn lan ngay tại trước Công viên 29-3  

Mô tả ảnh.

Nhiệt tình giới thiệu cho khách mua chim 

Mô tả ảnh.

Bắt chim một cách rất điêu luyện

Mô tả ảnh.

Mua chim mà không mua lồng, chim được đựng trong chiếc túi nilon đen

Mô tả ảnh.

Thích loại chim nào, khách chỉ cần gọi điện thoại là sẽ có

Mô tả ảnh.

Đôi chim cu xanh này được ra giá 500 ngàn đồng

Mô tả ảnh.

Số phận những chú chim rừng này sẽ về đâu?

Yên Giang

;
.
.
.
.
.