.

Nỗ lực cứu rừng!

.

Sau gần 12 tiếng đồng hồ nỗ lực chữa cháy, đến 1 giờ 15 ngày 3-5, các lực lượng chức năng đã khống chế, dập tắt được các đám cháy ở đồi 300 tiểu khu 11, Rừng đặc dụng Nam Hải Vân. Vị trí xảy ra cháy ở trên cao, địa hình hiểm trở, việc chữa cháy chủ yếu thực hiện bằng các công cụ thô sơ, song chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chữa cháy đã khống chế được ngọn lửa hoàn toàn, bằng chính nội lực, sự quyết tâm cao nhất.

Lực lượng quân đội tham gia chữa cháy. 													         	               Ảnh: NGỌC ĐOAN và ĐẮC MẠNH
Lực lượng quân đội tham gia chữa cháy.                             Ảnh: NGỌC ĐOAN và ĐẮC MẠNH

Kịp thời chỉ đạo xử lý

Lúc 13 giờ 30 ngày 2-5, sau khi phát hiện vụ cháy rừng ở khu vực đồi 300, tiểu khu 11, Rừng đặc dụng Nam Hải Vân, Hạt kiểm lâm Liên Chiểu đã huy động toàn bộ lực lượng đến hiện trường dập lửa. Nhưng do khu vực cháy trên cao, không thể đưa nước lên được, Hạt kiểm lâm Liên Chiểu nhanh chóng báo cáo sự việc lên lãnh đạo UBND quận Liên Chiểu, UBND thành phố Đà Nẵng…

Ngay sau đó, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Văn Hữu Chiến, hai Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn và Phùng Tấn Viết, cùng toàn bộ lãnh đạo quận Liên Chiểu có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy. Khoảng 18 giờ cùng ngày, do thời tiết hanh khô và gió mạnh nên ngọn lửa tiếp tục bùng cháy dữ dội và lan dần ra theo hướng bắc đèo Hải Vân. Kèm theo đó là tiếng nổ của bom, đạn trong chiến tranh còn sót lại.

Tại hiện trường, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Văn Hữu Chiến chỉ đạo huy động thêm nhân lực, phương tiện chữa cháy để lập đường băng cản lửa, khống chế không để ngọn lửa lây lan sang các khu vực khác. Đồng thời, thông báo cho lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế có kế hoạch phối hợp chữa cháy.

Chỉ trong thời gian ngắn, gần 1.300 cán bộ, chiến sĩ các đơn vị bộ đội trực thuộc Quân khu 5, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, xe chữa cháy, dân quân cơ động… được điều dộng đến hiện trường. Tại chân đèo Hải Vân, một tổ CSGT lập chốt không cho người dân đến gần vùng nguy hiểm. Toàn bộ tuyến đường đèo dài hơn 4km rền vang tiếng còi xe của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, xe chuyên dụng của quân đội và cả xe cứu thương cũng được huy động đề phòng sự cố thương vong có thể xảy ra.

Quyết tâm diệt “giặc lửa”

Đến 19 giờ, theo chỉ dẫn của người dân địa phương, một mũi sĩ quan, chiến sĩ Trung đoàn 971, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng tiến hành phát lau lách, băng rừng tìm đường tiếp cận khu vực cháy. Tiếp đó, lực lượng dân quân, kiểm lâm, các đơn vị bộ đội Quân khu 5 cũng chia thành nhiều mũi tiến lên núi. Riêng các xe chữa cháy, không đưa được ống nước lên, nên túc trực dọc theo đường đèo phòng lửa có thể đổi hướng, cháy lan xuống bên dưới. Lúc này, khu vực xảy ra cháy lan dần trên đỉnh cao, cách đường đèo khoảng vài trăm mét, nên phải mất gần cả giờ đồng hồ lực lượng chữa cháy mới tiếp cận được. Trong lúc các lực lực chức năng nỗ lực phát ranh, thi thoảng tiếng nổ của bom, mìn vang rền, khiến cho không ít người ái ngại, lo lắng.

Sau nhiều giờ nỗ lực phát ranh, lửa vẫn cháy ngùn ngụt và lan rộng trên đỉnh đèo Hải Vân. Phương án dập lửa bằng máy khò, phát ranh lúc này gần như bất lực. Trước tình thế khó khăn trên, lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng đã đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Quốc phòng hỗ trợ máy bay trực thăng hỗ trợ dập lửa. Chỉ đạo công tác chữa cháy tại hiện trường, Thiếu tướng Lê Chiêm, Tư lệnh Quân khu 5, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phùng Tấn Viết động viên lực lượng chữa cháy nỗ lực vượt qua khó khăn, nhanh chóng khoanh vùng đám cháy, bằng chính nội lực sẵn có, trong lúc chờ sự hỗ trợ từ máy bay trực thăng.

Trong đêm 2-5, lực lượng cứu rừng đã phát quang, khoanh vùng, tạo 6 đường băng cản lửa, mỗi đường rộng hơn 20 mét, dài khoảng 1 km bao quanh đám cháy. Đến 1 giờ 15 ngày 3-5, đám cháy đã bị cô lập, yếu dần. Lúc này Ban chỉ huy phòng chống cháy rừng thành phố Đà Nẵng quyết định đưa toàn bộ lực lượng vào hiện trường, dùng rựa, máy thổi và chặt cành dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Khi ngọn lửa được khống chế, dập tắt hoàn toàn, cũng là lúc lực lượng chữa cháy ai nấy cũng đã mệt đừ, mình ướt đẫm mồi hôi, nhưng trên gương mặt họ rạng rỡ niềm vui mừng khôn xiết. Ông Trần Văn Lương, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng phấn khởi nói: Bằng sự quyết tâm cao độ của các lực lượng chữa cháy, công tác cứu rừng đã hoàn thành chỉ trong thời gian ngắn. Có được kết quả này, chính nhờ sự vào cuộc nhanh chóng của lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5  và sự hỗ trợ tích cực, hiệu quả của các đơn vị quân đội, cảnh sát phòng cháy chữa cháy…

Không chủ quan “bà hỏa” có thể bùng phát trở lại, một bộ phận lực lượng chữa cháy được “cắm” tại đỉnh đèo Hải Vân trong suốt ngày 3-5 để kịp thời xử lý các sự cố có xảy ra. Ông Phan Thế Dũng, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Liên Chiểu cho biết, cũng ngay trong ngày, lực lượng kiểm lâm Hạt kiểm Liên Chiểu tiến hành kiểm tra, thống kê thiệt hại của vụ cháy gây ra.

NGỌC ĐOAN

;
.
.
.
.
.