.

Lãnh đạo thành phố dâng hương tưởng niệm anh hùng liệt sĩ

.

(ĐNĐT) - Sáng nay, 27-7, nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, Đoàn đại biểu thành phố do đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng dẫn đầu đã đến đặt vòng hoa, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm thành phố.

Vòng hoa của các Đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các liệt sĩ”.

Thành kích tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm thành phố. Ảnh: N.Thành
Thành kính tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm thành phố. Ảnh: N.Thành

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố, Đoàn đại biểu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố do đồng chí Nguyễn Bá Thanh dẫn dầu; đoàn đại biểu các lực lượng vũ trang; đoàn đại biểu các quận, huyện trên địa bàn thành phố đã đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế.

* Cũng trong sáng 27-7, tại Thành Điện Hải, Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức dâng hương tượng đài Danh tướng Nguyễn Tri Phương (1800-1873) và tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh trong buổi đầu chống thực dân Pháp xâm lược Việt Nam (1858-1860).

Tham dự lễ dâng hương có Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng, Ban quản lý các Công trình xây dựng thành phố Đà Nẵng, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Hội Khoa học Lịch sử thành phố.

Tại buổi lễ, các đại biểu dành một phút mặc niệm, hồi tưởng lịch sử: Cách đây tròn 154 năm, ngày 1-9-1858 tiếng súng đại bác trên 16 chiến hạm của đội quân viễn chinh Pháp và Tây Ban Nha nổ rền trên cửa biển Đà Nẵng, mở màn chiến tranh thực dân xâm lược và đô hộ Việt Nam.

Trong cuộc chiến tranh vệ quốc 1858 - 1860, chính sự xếp đặt của lịch sử đã đặt trên vai người Đà Nẵng, từ bậc tướng lĩnh chỉ huy cho tới những thường dân thay mặt cả nước và cùng cả nước gánh vác trách nhiệm nổ tiếng súng đầu tiên đánh Pháp trên mảnh đất quê hương.

Đây cũng là lúc lịch sử đòi hỏi người Đà Nẵng phải có lòng dũng cảm và đức hy sinh. Lòng dũng cảm để đương đầu với sức mạnh vũ khí tối tân của phương Tây ở một chiến trường được xem là mục tiêu quân sự hàng đầu của quân viễn chinh xâm lược. Đức hy sinh để sẵn sàng chấp nhận dấn thân vào cuộc đối đầu không cân sức ấy.

Và dưới sự chỉ huy lần lượt của các danh tướng Đào Trí, Lê Đình Lý, Phan Khắc Thận, Nguyễn Duy và đến vị tướng tài ba Nguyễn Tri Phương, người Đà Nẵng và nhân dân các vùng phụ cận đã cùng quan quân triều đình cầm chân được quân thù, làm thất bại âm mưu đánh nhanh, thắng nhanh của liên quân Pháp - Tây Ban Nha.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố. Ảnh: N.Thành
Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố. Ảnh: N.Thành
Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh thắp hương các mộ liệt sĩ. Ảnh: N.Thành
Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh thắp hương các mộ liệt sĩ. Ảnh: N.Thành
Chủ tịch UBND thành phố Văn Hữu Chiến thắp hương các mộ liệt sĩ. Ảnh: N.Thành
Chủ tịch UBND thành phố Văn Hữu Chiến thắp hương các mộ liệt sĩ. Ảnh: N.Thành
Đông đảo người dân tham dự lễ dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố. Ảnh: N.Thành
Đông đảo người dân tham dự lễ dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố. Ảnh: N.Thành
Tưởng nhớ đồng đội đã hy sinh. Ảnh: N.Thành
Tưởng nhớ đồng đội đã hy sinh. Ảnh: N.Thành
Các đại biểu tại lễ dâng hương tượng đài Danh tướng Nguyễn Tri Phương. Ảnh: S.Trung
Các đại biểu tại lễ dâng hương tượng đài Danh tướng Nguyễn Tri Phương. Ảnh: S.Trung

N.Thành - S.Trung

;
.
.
.
.
.