.

Bát cháo nơi cửa thiền

.

Chùa Sư Nữ Bảo Quang nỗ lực làm nhịp cầu để tăng ni, phật tử và các tấm lòng nhân ái gần xa cùng chia sẻ, giúp đỡ người nghèo khó.

Ni cô Thanh Phước múc cháo cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng.
Ni cô Thanh Phước múc cháo cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Mới tờ mờ sáng, ni cô Thanh Phước ở Chùa Sư Nữ Bảo Quang đã chở 3 thùng cháo đến Bệnh viện Đà Nẵng. Dựng chiếc xe vào khoảng sân cạnh Khoa Sản - Nhi. Ni cô tháo dây buộc, bê thùng cháo xuống và bắt đầu múc cháo cho bệnh nhân. Nhiều bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đã chờ sẵn. Nhiều người khác từ các khoa hối hả gọi nhau đến nhận cháo. Ni cô múc cháo nhanh, gọn, ân cần trao cho từng người. Gần một giờ sau, cả 3 thùng cháo đã hết nhẵn. Cùng thời gian đó, hai ni cô Thanh Y và Thanh Hậu cũng tất bật trao những bát cháo cửa thiền cho bệnh nhân nghèo ở Bệnh viện Hải Châu và Bệnh viện Mắt.

Đã nhiều năm rồi, những người tu hành ở Chùa Sư Nữ Bảo Quang hôm nào cũng miệt mài mang những bát cháo ngon giúp bệnh nhân nghèo. Một buổi chiều đến vãn cảnh chùa, chúng tôi thấy các ni cô đang tỉ mỉ chuẩn bị thực phẩm để nấu cháo. Gạo tẻ được sàng sảy rất kỹ. Khoai tây, nấm rơm, rau hành được rửa sạch, thái nhỏ. Ba ni cô chăm chú ngồi gọt, rửa và xắt cà rốt. “Ban ngày, chùa lo chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, đến 3 giờ sáng hằng ngày thì nấu cháo. Cháo phải hầm thật nhuyễn. Người ốm thường đắng miệng, mệt mỏi, nên cháo ngon thì họ mới ăn được”, trụ trì chùa - sư bà Diệu Cảnh chia sẻ.

Cháo cửa thiền đã giúp đỡ biết bao bệnh nhân nghèo trong những ngày nằm viện. Bà Trần Thị Pha (ở phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu), mẹ của bệnh nhân Mai Văn Bảo đang điều trị tại Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, hơn 3 tháng, hai mẹ con bà sáng nào cũng nhận cháo của nhà chùa. Với những người nghèo khó như bà, bát cháo cửa thiền thật là quý. Bảo bị chấn thương nặng trong một lần luyện tập thể thao, bà Pha phải túc trực chăm sóc con tại bệnh viện. Nhờ có cháo của Chùa Sư Nữ Bảo Quang, hai mẹ con bà đỡ được khoản tiền ăn sáng và nhiều hôm còn dành lại một ít để ăn trưa.

Đối với bệnh nhân Phan Tài đang điều trị tại Khoa Thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng (quê xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), bát cháo của nhà chùa không chỉ giúp anh bữa ăn sáng mà còn động viên anh trong những ngày chống chọi với bệnh tật. Tại Bệnh viện Hải Châu, bệnh nhân Nguyễn Thị Duy Nhạn bộc bạch: “Tôi vẫn thường nhận cháo cửa thiền vào buổi sáng, thật sự không nghĩ rằng cháo thơm và ngon đến thế”.

Chương trình Bát cháo cửa thiền của Chùa Sư Nữ Bảo Quang được sự hưởng ứng của đông đảo đạo hữu, phật tử, nhà hảo tâm và tạo sự lan tỏa. Hai chủ cơ sở bánh mì Đồng Tâm (quận Hải Châu) và Đồng Tiến (quận Thanh Khê) hằng tháng chở gạo đến nhà chùa ủng hộ. Anh Phan Văn Thông và chị Thân Thị Diệu Hiền (cùng ở quận Hải Châu) nhiệt tình đóng góp kinh phí để nấu cháo. Bà Dương Thị Phù Dung (ở cạnh chợ Cồn) trong thời gian điều trị tại Bệnh viện Mắt được nhận những bát cháo cửa thiền, sau khi xuất viện bà thường xuyên ủng hộ kinh phí cho chương trình này...

Chùa Sư Nữ Bảo Quang có nhiều chương trình cứu độ chúng sinh như hỗ trợ tiền cho bệnh nhân ở Khoa Bỏng, Bệnh viện Đà Nẵng; cấp suất ăn trưa cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Mắt; hỗ trợ gạo ăn và mì tôm cho người nghèo, người khuyết tật ở Đà Nẵng... Từ đầu năm 2012 đến nay, nhà chùa đã ủng hộ kinh phí xây dựng 7 ngôi nhà tình thương tặng hộ nghèo trên địa bàn thành phố. Trao đổi với chúng tôi, sư bà Diệu Cảnh cho biết, cứu khổ cứu nạn là tâm nguyện của những người tu hành và nhà chùa nỗ lực làm nhịp cầu để tăng ni, phật tử cùng các tấm lòng nhân ái gần xa cùng chia sẻ, giúp đỡ người nghèo khó.

Bài và ảnh: MINH NGỌC

;
.
.
.
.
.