.

Về lại Tây Giang

.

Ngày 26-2, đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Đà Nẵng, do Đại tá Lê Văn Phúc, Thành ủy viên, Chỉ huy trưởng làm Trưởng đoàn ngược xe lên biên giới. Đoàn đi qua thị trấn P’rao- huyện lỵ Đông Giang, tỉnh Quảng Nam; qua các địa danh như Azut, các xã Bhalee, Tiêng, Lăng, Trung tâm Hành chính huyện Tây Giang…

Xe chạy qua nhiều dốc đứng, đường nhựa quanh co khúc khuỷu với những cánh rừng bạt ngàn màu xanh và những khu dân cư đã được quy hoạch vừa đậm nét văn hóa dân tộc vừa tân tiến bởi những dãy nhà Gươl nằm giữa các nhà lợp tôn khang trang, sạch đẹp…

Đến 16 giờ 30 cùng ngày, Đoàn công tác tới đồn A Xan, trực thuộc BĐBP tỉnh Quảng Nam. Ở đây, Đoàn được Đại tá Văn Ngọc Quế, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh Quảng Nam làm Trưởng đoàn công tác của BĐBP tỉnh lên thực hiện chương trình “Nâng bước em đến trường” cho các cháu ở các xã vùng cao biên giới, đón tiếp.

Đoàn công tác chúng tôi được Ban Chỉ huy đồn A Xan mời tham gia buổi gặp mặt, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ của Đồn và các hộ nghèo thuộc địa bàn biên giới đồn A Xan phụ trách. Trong buổi gặp mặt, Bộ Chỉ huy BĐBP Đà Nẵng tặng đồn A Xan dàn máy vi tính và 10 suất quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn; Hội LHPN thành phố, Hội Phụ nữ chợ Đống Đa và Hội Phụ nữ BĐBP Đà Nẵng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ đồn A Xan và 20 suất quà cho các hộ nghèo các xã A Xan, Ch’ơm, Trahy trị giá hơn 30 triệu đồng.

Bà con các dân tộc vui mừng đón nhận những món quà của BĐBP và phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã vượt qua gần 200km để đến với bà con trong những ngày còn xuân, vui vì những tấm chăn sẽ giúp bà con đỡ lạnh hơn nơi miền biên giới khi đợt gió mùa đông bắc đang tràn về…

Đại tá Nguyễn Văn Đức, Chính ủy BĐBP thành phố Đà Nẵng bồi hồi xúc động khi được trở lại thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Xan và nhân dân vùng cao, nơi mà trước đây anh đã từng gắn bó trên cương vị Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh Quảng Nam.

Tối hôm đó, Ban chỉ huy đồn tổ chức liên hoan và giao lưu chào mừng kỷ niệm 57 năm Ngày truyền thống BĐBP và 27 năm “Ngày Biên phòng toàn dân”. Anh em trong đoàn công tác cùng cán bộ, chiến sĩ đơn vị, lãnh đạo địa phương, hiệu trưởng các trường học và bà con thôn bản rộn ràng trong những lời ca tiếng hát và những lời chúc tụng  nặng tình quân dân.

Tạm biệt A Xan, Đoàn đến thăm Đồn Biên phòng A Nông và bà con xã A Nông. Tại đây, Bộ Chỉ huy BĐBP Đà Nẵng tặng Đồn biên phòng bộ máy vi tính và 20 suất quà cho bà con các xã A Nông, A Tiêng có hoàn cảnh khó khăn. Chủ tịch UBND xã A Nông YĐê Bốn xúc động nói: “Bà con chúng tôi rất cảm ơn tình cảm của BĐBP và phụ nữ Đà Nẵng đã đến thăm và tặng quà. Mình không biết nói gì hơn, chỉ biết hứa với các thủ trưởng là tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết quân dân, cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Nông bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới”.

Được trở về thăm đơn vị cũ, nơi cách đây 30 năm, tôi đã từng là Đồn phó chính trị, với bao tâm tư và kỷ niệm lại ùa về, đó là những năm tháng đầy khó khăn vất vả của thời bao cấp, của nhiệm vụ bảo vệ biên giới rất nặng nề, nơi rừng thiêng nước độc với những cơn sốt rét rừng triền miên, nơi có quá nhiều nỗi lo khi anh em đi tuần tra biên giới phải qua nhiều dốc đứng cheo leo, hay đi địa bàn, gùi cõng vật tư, trang thiết bị và lương thực phẩm bơi qua các con suối trong mùa mưa dưới dòng nước chảy xiết và lạnh buốt đến tận xương…

Thời kỳ đó, Đồn chúng tôi được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhì với thành tích tham gia cùng bạn Lào đánh bọn phản động lưu vong Hoàng Cơ Minh và Trần Văn Đô những năm 1987-1988, truy bắt được 3 tên và độc lập bắt được tên Đặng Quốc Hùng – Dân đoàn phó (chức vụ tương đương với Trung đội phó của ta), tại huyện KLùm, Lào…

Chiều ngày 27-2, chia tay cán bộ, chiến sĩ Biên phòng và bà con dân bản A Nông, chúng tôi thật sự xúc động và lưu luyến. Trên đường về, Đoàn đến dâng hương tại Khu di tích lịch sử An ninh vũ trang tại Sông Kôn, nơi mà ngày 19-5-1961, lực lượng An ninh vũ trang Quảng Nam-Đà Nẵng được thành lập.

Chuyến thăm và tặng quà cho các Đồn Biên phòng và bà con vùng cao biên giới huyện Tây Giang của Bộ Chỉ huy BĐBP và phụ nữ Đà Nẵng đã mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực, đậm nét tính nhân văn bởi tấm lòng, sự sẻ chia và tình đoàn kết quân dân, một truyền thống quý báu của lực lượng BĐBP Việt Nam.

Hồ Sỹ Quý

;
.
.
.
.
.