Chính trị - Xã hội

Bài viết của cụ vẫn thường được đăng...

08:22, 21/06/2016 (GMT+7)

“Sá gì tóc bạc tuổi cao/Tham gia tất cả phong trào địa phương/Nặng duyên với nghiệp văn chương/Bài viết của cụ vẫn thường được đăng…”. Đó là những vần thơ của tác giả Nguyễn Xuân Đích viết về ông Nguyễn Trung Tuần (phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) - người có hơn 20 năm làm cộng tác viên của nhiều tờ báo.

Ông Tuần xem đặc san Người làm báo Đà Nẵng.                             ảnh: LÊ VĂN THƠM
Ông Tuần xem đặc san Người làm báo Đà Nẵng. ảnh: LÊ VĂN THƠM

Cựu chiến binh Nguyễn Trung Tuần nguyên là sĩ quan hải quân, có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, từng được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng nhất. Về hưu năm 1982, ông Tuần cư trú tại phường Tam Thuận, sau chuyển đến phường Thanh Khê Đông. Ở đâu ông cũng tận tụy với cộng đồng và hăng hái tham gia xây dựng địa phương. Trước kia, khu phố Xuân Hòa A1 (phường Thanh Khê Đông) thường bị ngập nước mưa do không có cống thoát nước.

Sau khi đến ở tại đây, ông Tuần vận động xây dựng cống thoát nước và bê-tông hóa đường kiệt theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. Ông còn tổ chức vận động kinh phí lắp đặt đường ống nước đi vào kiệt để từng hộ dân tự bắc vào nhà, chấm dứt những hệ lụy do dùng chung một đồng hồ nước...
Đặc biệt, ông Tuần nỗ lực tìm tòi, học hỏi cách viết báo và có nhiều bài được đăng trên Báo Đà Nẵng, Báo Người cao tuổi và một số báo khác. Bài viết của ông thường phản ánh đời sống nhân dân lao động, ca ngợi người tốt, việc tốt, những trăn trở về phong trào cơ sở, nếp sống văn hóa, văn minh, công tác bảo vệ môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội…

Đơn cử như chứng kiến thương binh Nguyễn Tiến Dũng ở cùng khu phố, tận dụng sân thượng trồng các loại rau xanh, vừa cải thiện đời sống gia đình, vừa có rau biếu bà con hàng xóm, ông Tuần viết bài “Vườn rau sạch của thương binh Nguyễn Tiến Dũng” đăng trên tạp chí Cựu chiến binh Việt Nam số tháng 4-2016. Thấy bà Nguyễn Thị Thanh Phương, Bí thư chi bộ khu phố Thuận Thành C (phường Tam Thuận) nhiệt tình, năng nổ trong công tác, lại giỏi tuyên truyền vận động, cùng khu phố làm được nhiều công trình phúc lợi công cộng, ông Tuần viết bài “Bà Phương dân vận khéo” đăng Báo Người cao tuổi ngày 15-3-2016. Hay như ông Võ Thành Đoàn (phường Thanh Khê Đông), một cá nhân điển hình về phong trào Tuổi cao gương sáng, luôn hăng hái, tiên phong trong các hoạt động ở khu dân cư, được ông Tuần thể hiện qua bài viết “Hết lòng vì dân” đăng trên Báo Đà Nẵng ngày 2-2-2009…

Mỗi khi có bài đăng báo, ông Tuần đọc lại nhiều lần, đối chiếu bản gốc, xem ban biên tập chỉnh sửa những gì để học hỏi, đúc rút kinh nghiệm. Từ đó, ông viết ngày càng tốt hơn và được Báo Cựu chiến binh Việt Nam tặng bằng khen. Những tờ báo có đăng bài của mình, ông lưu giữ cẩn thận, thỉnh thoảng lại lấy ra xem và nâng niu như kỷ vật. Hơn 20 năm qua, với hàng trăm bài được đăng báo, ông Tuần chọn 50 bài, in thành tập sách “Đọc-Học-Viết và Làm theo Báo Đảng”. Ông gửi tặng sách cho nhiều đồng đội, bạn bè như những điều tâm huyết ông muốn nhắn gửi với cộng đồng.

Càng đáng trân trọng khi ông Tuần nhiều lần dùng tiền nhuận bút ủng hộ các hoạt động nhân đạo ở địa phương. Cụ thể như hỗ trợ những người khuyết tật ở phường Tam Thuận 1,3 triệu đồng, hằng tháng ủng hộ 2 suất quà cho Chi hội Khuyến học và Chi hội Chữ thập đỏ khu phố Xuân Hòa A1. Theo ông Tuần, viết báo không chỉ có ích cho xã hội mà còn giúp trí tuệ minh mẫn, tăng niềm lạc quan, tin yêu cuộc sống. Người cộng tác viên 83 tuổi nhấn mạnh: “Tuyên truyền cái tốt, phê phán cái xấu, kiến nghị những điều cần thiết và đem tiền nhuận bút giúp đỡ người nghèo là tâm nguyện và niềm vui của mình”.

LÊ VĂN THƠM

.