Người "ươm mầm" cho Đảng

.

Nhiều năm qua, có một người đảng viên thầm lặng, luôn say mê tìm và “ươm mầm” cho Đảng những quần chúng ưu tú ở cơ sở. Ông là Hồ Văn Quế, Bí thư Chi bộ 28 Mỹ Đa Đông, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn.

Ông Hồ Văn Quế, Bí thư Chi bộ 28 Mỹ Đa Đông (bên trái) động viên đảng viên trẻ Huỳnh Ngọc Sơn luôn rèn luyện để trưởng thành hơn trong công việc, trở thành đảng viên gương mẫu.
Ông Hồ Văn Quế, Bí thư Chi bộ 28 Mỹ Đa Đông (bên trái) động viên đảng viên trẻ Huỳnh Ngọc Sơn luôn rèn luyện để trưởng thành hơn trong công việc, trở thành đảng viên gương mẫu.

Dành cả tuổi thanh xuân để cống hiến cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc, năm 19 tuổi, chàng thanh niên Hồ Văn Quế vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Nhớ lại cột mốc này, ông vẫn không giấu được xúc động: “Tôi được kết nạp Đảng ngay trên chiến trường. Ngay từ giây phút ấy, tôi đã tự hứa với lòng là phải cố gắng, phấn đấu, rèn luyện nhiều hơn nữa để đóng góp cho cách mạng và cho Đảng…”.

Đất nước thống nhất, ông được tăng cường về làm Phó Chủ tịch UBND phường Mân Thái (quận Sơn Trà), rồi trải qua nhiều vị trí công tác tại Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng, Bí thư Đảng ủy phường Bắc Mỹ An (thuộc Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam–Đà Nẵng cũ), Đội trưởng Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận Ngũ Hành Sơn, Phó phòng Tư pháp quận Ngũ Hành Sơn. Dù ở vị trí nào, ông vẫn luôn đau đáu về công tác phát triển đảng viên. Ông hồi tưởng: “Khi về công tác tại phường Bắc Mỹ An, tôi nhận thấy số lượng đảng viên ở đây rất ít; đặc biệt, thiếu đảng viên trẻ kế thừa. Đơn cử, Trường THCS Lê Lợi (quận Ngũ Hành Sơn) chỉ có duy nhất một đảng viên là hiệu trưởng nhà trường nên phải sinh hoạt ghép cùng chi bộ khác”.

Từ thực trạng này, ông trăn trở, quyết tâm nâng cao số lượng và chất lượng đảng viên tại địa phương. Nhờ niềm tận tụy và tinh thần trách nhiệm của ông, nhiều gương mặt trẻ ưu tú đã được bồi dưỡng, hỗ trợ, dần khẳng định mình qua thực tiễn và trở thành đảng viên mới đầy nhiệt huyết. Nhiều người trong số họ trưởng thành từng ngày, trở thành cán bộ nguồn và hiện nắm giữ nhiều vị trí quan trọng tại các địa phương, đơn vị. Riêng tại Trường THCS Lê Lợi, thời điểm ấy, ông đã tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên trường phát huy năng lực cũng như vận động, khuyến khích họ mạnh dạn rèn luyện và phấn đấu vào Đảng. Sau đó, Trường THCS Lê Lợi có thêm 3 đảng viên mới và tiến tới thành lập chi bộ trường.

Về hưu, ông tiếp tục say mê với phong trào tại địa phương. Gần 8 năm qua, với cương vị là Bí thư Chi bộ 28 Mỹ Đa Đông (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn), ông đã tích cực đi tìm và ươm mầm cho Đảng. Đến nay ông đã “gieo trồng” thành công 7 gương mặt đảng viên mới. Có thể kể đến như các đảng viên: Võ Anh Chương, hiện nay là trợ lý Giám đốc Tài chính Công ty CP Sân Golf Bà Nà Suối Mơ; Huỳnh Ngọc Sơn, cán bộ Văn phòng Đảng ủy phường Mỹ An; Nguyễn Đoàn Huyền Trang, Bí thư Chi đoàn 28 Mỹ Đa Đông; Kiều Sự Thanh Sang, Phó Bí thư Chi đoàn 28 Mỹ Đa Đông; Hồ Thị Bích Hằng, giáo viên Trường tiểu học Quang Trung (quận Sơn Trà)…

Tiêu biểu trong số đó là đảng viên Huỳnh Ngọc Sơn (SN 1989), hiện là Đảng ủy viên, cán bộ Văn phòng Đảng ủy phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn). Anh Sơn chia sẻ: “Hồi còn đi học, tôi ít quan tâm đến các phong trào tại địa phương. Sau khi được bác Quế vận động, khuyến khích, tôi mạnh dạn tham gia sinh hoạt Đoàn tại khu dân cư rồi được tín nhiệm bầu làm Phó Bí thư Chi đoàn 28 Mỹ Đa Đông. Bao giờ cũng vậy, bác Quế luôn quan tâm, cổ vũ và tạo điều kiện cho thế hệ trẻ chúng tôi được rèn luyện, cọ xát qua các phong trào, chương trình để học tập, trau dồi. Chỗ nào chưa được thì bác chỉ dẫn, góp ý; chỗ nào làm được thì bác động viên, khen ngợi cần tiếp tục phấn đấu hơn nữa chứ đừng tự mãn”.

Ông Võ Văn Yên, Chi ủy viên Chi bộ 28 Mỹ Đa Đông, nguyên Tổ trưởng tổ dân phố 67 cho biết, công tác tạo nguồn đảng viên ở khu dân cư chủ yếu là lực lượng đoàn viên thanh niên nhưng số thanh niên trong độ tuổi lao động đủ tiêu chuẩn để đưa vào nguồn, tạo điều kiện, giúp đỡ phát triển đảng lại hiếm vì phần lớn học sinh lựa chọn tham gia sinh hoạt tại trường học. “Nhiều năm qua, Bí thư Chi bộ Hồ Văn Quế luôn tận tuỵ gặp gỡ, trò chuyện, nắm bắt tâm tư, tình cảm của lực lượng đoàn viên thanh niên tại địa phương và khéo léo vận động các em tham gia hoạt động tại khu dân cư, từ đó các em giác ngộ lý tưởng và phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng. Công tác phát triển đảng viên tại khu dân cư có sự đóng góp rất lớn từ người cán bộ cần mẫn, đầy trách nhiệm và tâm huyết như ông Quế là điều rất đáng mừng”, ông Võ Văn Yên nhận xét.

Bài và ảnh: NAM BÌNH

;
.
.
.
.
.
.