Lan tỏa lòng nhân ái

.

Phường Hòa Thọ Tây (quận Cẩm Lệ) có nhiều mô hình thiết thực về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.   

Ngày hội tuyên truyền thực hiện chương trình “Thành phố 4 an” ở phường Hòa Thọ Tây.
Ngày hội tuyên truyền thực hiện chương trình “Thành phố 4 an” ở phường Hòa Thọ Tây.

Những năm qua, phong trào hoạt động nhân đạo ở phường Hòa Thọ Tây phát triển mạnh mẽ, rộng khắp, thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân tham gia. Đảng bộ phường Hòa Thọ Tây phát động mỗi chi bộ và mỗi đoàn thể trực thuộc đảm nhiệm đóng góp trợ giúp thường xuyên từ 1-2 địa chỉ nhân đạo.

Chủ trương của Đảng bộ được cả 23 chi bộ cùng các đoàn thể chính trị-xã hội trong toàn phường đồng tình hưởng ứng. Riêng 3 trường học trên địa bàn đã đăng ký đóng góp hỗ trợ hằng tháng cho 6 địa chỉ nhân đạo.  

Phong trào nhân đạo ngày càng lôi cuốn nhiều đơn vị, cá nhân tham gia. Đơn cử như chị Nguyễn Thị Hương (tổ 35), dẫu sớm hôm tảo tần với công việc bán cà phê-giải khát, nhưng hằng tháng tự nguyện trợ giúp 2 địa chỉ nhân đạo, mỗi trường hợp 300.000 đồng. Chị Hương còn trao 2 suất học bổng cho học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi, mỗi suất 2 triệu đồng.

Hay như ông Nguyễn Văn Đáng (tổ 33) đều đặn mỗi năm tặng quà cho 20 hộ nghèo, mỗi suất 500.000 đồng; đồng thời vận động bạn bè, người thân ủng hộ hàng chục triệu đồng trợ dưỡng những hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn.

Chi bộ Trạm Y tế phường dù ít đảng viên, nhưng năm nào cũng góp tiền giúp 1 hộ nghèo ổn định cuộc sống. Trường Quân sự Quân khu 5, đóng quân trên địa bàn phường, tự nguyện nhận trợ dưỡng lâu dài cho một nạn nhân chất độc da cam tại địa phương, mỗi tháng 200.000 đồng…

Những phần quà, những khoản tiền ấy không chỉ có giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp người nghèo và các phận đời lam lũ có thêm ý chí vượt khó vươn lên. Bà Đặng Thị Chí (tổ 15) vừa nhận 300.000 đồng hỗ trợ tháng 4-2018 của chị Nguyễn Thị Hương, xúc động nói:

Vợ chồng tôi già yếu, đau ốm thường xuyên, hoàn cảnh hết sức khó khăn, nên số tiền của chị Hương hỗ trợ hằng tháng thật quý giá. Còn em Phan Thị Lài (tổ 14), học sinh lớp 9, từ tốn chia sẻ: “Mẹ em mất sớm, còn cha em ốm đau triền miên, nhờ có tiền hỗ trợ của Trường THCS Đặng Thai Mai, em mới có đủ điều kiện học tập”...  

Cùng với đó, mô hình “Suất cơm tình thương” được Đảng bộ phường Hòa Thọ Tây triển khai từ đầu năm 2018. Theo đó, mỗi chi bộ và mỗi đoàn thể chính trị-xã hội hằng tháng đóng góp ủng hộ từ 50-100 suất cơm, mỗi suất trị giá từ 15.000- 20.000 đồng, để ủng hộ bệnh nhân nghèo tại Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ và các bệnh viện trên địa bàn thành phố.

Mô hình nhân đạo này nhanh chóng đi vào thực tế với sự chung tay góp sức của đông đảo tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, các chi bộ đều xác định đây là việc làm cụ thể về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hằng tháng, các đảng viên, đoàn viên và người dân ủng hộ “suất cơm tình thương” bằng tiền mặt.

Văn phòng Đảng ủy tiếp nhận tiền và lập kế hoạch tổ chức nấu cơm, cấp phát cho bệnh nhân nghèo. Theo ông Ngô Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cho biết: Mức tiền vận động ít, dễ thực hiện, nhưng với hàng ngàn người tham gia, mỗi tháng sẽ đem đến hàng ngàn suất ăn thắm nồng yêu thương cho bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện. 

Ở phường Hòa Thọ Tây còn có nhiều mô hình thiết thực về học tập và làm theo Bác Hồ như nuôi heo đất tình thương, thu gom phế liệu, xây dựng gia đình hạnh phúc…

Bài và ảnh: LÊ VĂN THƠM

;
.
.
.
.
.
.