Sáng nghĩa tình học bổng Vì Ngày mai

.

Học bổng Vì Ngày mai của các cựu giáo viên Đà Nẵng giúp học sinh nghèo ở tỉnh Quảng Nam trên con đường học vấn, tô sáng thêm tình nghĩa và mối quan hệ máu thịt của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

Được sự tài trợ của Công ty TNHH Lê Phan (thành phố Hồ Chí Minh), bà Phan Thị Thanh, cựu giáo viên Trường THPT Trần Phú (Đà Nẵng), hiện ở phường Thạch Thang (quận Hải Châu) khởi xướng học bổng Vì Ngày mai từ năm 2013 và đã thu hút nhiều cựu giáo viên tham gia. Mỗi năm, Ban Quản lý học bổng Vì Ngày mai trao tặng từ 45-50 suất học bổng cho học sinh 7 trường THPT ở tỉnh Quảng Nam (gồm Trường TPPT Quế Sơn, Trường THPT Nguyễn Văn Cừ (huyện Quế Sơn), Trường THPT Nguyễn Hiền, Trường THPT Sào Nam (huyện Duy Xuyên), Trường THPT Lý Tự Trọng, Trường THPT Tiểu La (huyện Thăng Bình) và Trường THPT Trần Phú (huyện Hiệp Đức).

Tiêu chí để trao học bổng là con hộ nghèo có học lực từ khá trở lên. Học bổng được trao mỗi năm 2 lần, mỗi lần 1 triệu đồng/em. Ngoài ra, sau mỗi năm học, những em đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi từ cấp tỉnh trở lên và thi đỗ đại học được thưởng 1 triệu đồng. Những em có hoàn cảnh thương tâm, hoặc gặp rủi ro, hoạn nạn được đại diện học bổng đến tận nhà thăm hỏi, động viên.

7 năm qua, học bổng Vì Ngày mai đã giúp hàng trăm học sinh nghèo vươn lên trên con đường học vấn. Em Nguyễn Thị Lan Trinh ở xã Duy Vinh, cựu học sinh Trường THPT Sào Nam (huyện Duy Xuyên), hiện là sinh viên khoa Dược (Đại học Đà Nẵng) tâm sự: “Tôi mồ côi cha từ nhỏ, mẹ làm nông nhưng có ít đất, 3 anh em đi học trong cảnh thiếu thốn triền miên, học bổng Vì Ngày mai đã giúp tôi rất nhiều”. Lê Thị Yến Phương, sinh viên năm thứ 3, Trường Đại học Ngoại thương (thành phố Hồ Chí Minh), suốt 3 năm học ở Trường THPT Lý Tự Trọng (huyện Thăng Bình) đều được nhận học bổng Vì Ngày mai, khẳng định: “Học bổng Vì Ngày mai và sự quan tâm giúp đỡ của các cựu giáo viên Trường THPT Trần Phú (Đà Nẵng) là nguồn khích lệ to lớn, thôi thúc tôi và nhiều bạn học cùng hoàn cảnh phấn đấu vươn lên”…    

Lòng nhân ái lan tỏa. Học bổng Vì Ngày mai ngày càng có nhiều người chung tay góp sức, tiêu biểu như anh Lê Trung Hiếu, quê Đà Nẵng, đang sinh sống tại Mỹ, hằng năm đều gửi tiền về ủng hộ học bổng này. Hay như chị Nguyễn Thị Hoài Nam ở số 35 Ba Đình (quận Hải Châu) tự nguyện cho mượn một gian nhà làm văn phòng của quỹ học bổng Vì Ngày mai. Còn các nhà giáo hưu trí Nguyễn Hữu Xạ, Lê Thí, Bồ Thị Phương Thu - cùng là cựu giáo viên Trường THPT Trần Phú (Đà Nẵng) vừa tích cực ủng hộ kinh phí, vừa nhiệt tình hoạt động khảo sát, xét chọn trao tặng học bổng hằng năm.

Đặc biệt, ông Phan Xuân Lộc, Giám đốc Công ty TNHH Lê Phan, mỗi năm ủng hộ gần 100 triệu đồng và là nhà tài trợ chính của học bổng này. Mặt khác, các cựu giáo viên Trường THPT Trần Phú (Đà Nẵng) tự nguyện đóng góp ủng hộ 50 triệu đồng/năm cho mái ấm Hướng Dương Việt (Tam Kỳ, Quảng Nam) - nơi đang nuôi dưỡng hơn 30 trẻ khuyết tật, mỗi năm trao tặng 200 suất quà tết cho đồng bào nghèo ở các huyện miền tây Quảng Nam.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên, học bổng Vì Ngày mai tô sáng thêm tình nghĩa và mối quan hệ máu thịt của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

LÊ VĂN THƠM

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.