Nỗ lực giúp ích cộng đồng

.

Những năm qua, ông Chu Văn Phong (54 tuổi, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang) tạo việc làm cho nhiều lao động, tận tình truyền đạt kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ hàng chục hộ thoát nghèo bền vững.

Ông Chu Văn Phong tại  khu chăn nuôi rộng hơn 1.000m2  của mình. Ảnh: LÊ VĂN THƠM
Ông Chu Văn Phong tại khu chăn nuôi rộng hơn 1.000m2 của mình. Ảnh: LÊ VĂN THƠM

Rời quân ngũ trở về địa phương (năm 1993), ông Phong gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Gia đình ông làm nông nhưng ít ruộng, lại thêm đất đai cằn cỗi, mỗi vụ thu hoạch chỉ mong đủ gạo ăn đến giáp vụ sau. Nhọc nhằn, vất vả không làm ông nản chí; trái lại, ông càng quyết tâm vượt khó vươn lên. Qua nhiều năm chắt chiu, tích góp, ông dành dụm được 50 triệu đồng và vay mượn thêm 50 triệu đồng đầu tư trồng 3 hecta rừng keo lá tràm. Ông tích cực tìm tòi, vận dụng tiến bộ kỹ thuật, làm cho rừng trồng phát triển nhanh và tỷ lệ cây chết thấp. Vụ khai thác gỗ đầu tiên, ông Phong bán được 250 triệu đồng, trừ chi phí còn lãi 150 triệu đồng. Ông tiếp tục trồng thêm 2 hecta keo lá tràm và keo tai tượng.

Đồng thời, ông Phong đầu tư xây dựng khu chăn nuôi rộng hơn 1.000m2 và nuôi nhiều loại gia súc, gia cầm, hình thành trang trại liên hoàn giữa trồng rừng và chăn nuôi với tổng diện tích hơn 5 hecta. Ông tham khảo, học hỏi kinh nghiệm tại nhiều trại chăn nuôi ở tỉnh Quảng Nam và tỉnh Ninh Thuận, tích cực nghiên cứu, áp dụng các kiến thức trên internet vào thực tế. Từ đó, ông mạnh dạn đầu tư nuôi bò đàn, nuôi dê, nuôi cừu, nuôi gà lấy trứng... và trở thành người đầu tiên ở xã Hòa Khương nuôi cừu thành công.

Theo ông Phong, cừu dễ nuôi, mắn đẻ, sức đề kháng tốt. Thịt cừu ngon, được các khách sạn, nhà hàng tiêu thụ mạnh, giá tại chuồng 450.000 đồng/kg. Ông Phong cho biết, bất cứ nuôi con gì, chuồng trại cũng phải thoáng mát về mùa hè, ấm về mùa đông và luôn chú trọng dọn vệ sinh, phòng ngừa dịch bệnh. Với mô hình trang trại tổng hợp, ông Phong tạo việc làm thường xuyên cho 7 lao động. Bình quân mỗi năm, ông thu nhập gần 400 triệu đồng, trừ chi phí. Năm nào ông cũng được công nhận danh hiệu “Hộ nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi”.

Năm 2019, ông Phong cùng với các chủ trang trại trên địa bàn thành lập Hợp tác xã Sản xuất và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nghệ. Các thành viên bầu ông Phong làm giám đốc. Người cựu chiến binh giàu nhiệt huyết thường xuyên tổ chức cho các thành viên trao đổi kinh nghiệm, liên kết, hỗ trợ nhau trong quá trình canh tác và tiêu thụ sản phẩm. Đặc biệt, mỗi năm, ông vận động các thành viên hợp tác xã ủng hộ người nghèo, người khuyết tật và các đối tượng yếu thế hàng trăm triệu đồng.

Mặt khác, ông Phong luôn nhiệt tình hướng dẫn cho bà con nông dân đến trang trại tìm hiểu kiến thức trồng trọt, chăn nuôi. Ông thường xuyên hỗ trợ giống, kỹ thuật, bao tiêu “đầu ra” cho các hộ nghèo. Hằng năm, ông Phong tự nguyện trợ giúp 5 hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã và nhiều năm qua giúp hàng chục hộ thoát nghèo bền vững. Cùng với đó, ông tích cực ủng hộ các hoạt động tình nghĩa, nhân đạo, khuyến học khuyến tài. Mới đây, ông Phong hỗ trợ 60 suất quà cho các gia đình gặp nhiều khó khăn do Covid-19 và các lực lượng tuyến đầu chống dịch. Không chỉ vậy, người doanh nhân cựu chiến binh thường xuyên ủng hộ kinh phí xây dựng, mở rộng đường giao thông và các công trình xây dựng nông thôn mới. Văn phòng UBND xã Hòa Khương cho biết, ông Phong đã đóng góp hơn 300 triệu đồng cho các hoạt động xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội.

Theo Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hòa Khương Đặng Văn Quang, ông Phong là hội viên tiêu biểu vượt khó, làm giàu chính đáng, nhiệt tình hỗ trợ các hộ nghèo khó,  nhiều lần được Hội CCB xã bình chọn là cá nhân điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Khi nói về ông Phong, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Nguyễn Đình Khánh Vân nhấn mạnh: “Đó là gương điển hình trong phong trào thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, ứng dụng thành thạo tiến bộ kỹ thuật vào thực tế trồng trọt, chăn nuôi và nhiệt tình hướng dẫn cách làm ăn cho bà con nông dân, cần được tuyên truyền nhân rộng”.

LÊ VĂN THƠM

;
;
.
.
.
.
.