Phường có hai mô hình nhân đạo tiêu biểu

.

Tại phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ), bếp ăn tình thương và cây gạo ATM hoạt động thường xuyên, giúp được nhiều người có hoàn cảnh khó khăn. Đây là phường duy nhất ở Đà Nẵng có 2 mô hình nhân đạo tiêu biểu.

Bếp ăn tình thương hỗ trợ bệnh nhân nghèo phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ) thành lập năm 2011, hiện đặt tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường Hòa Thọ Đông (số 21 đường Cẩm Bắc 11, quận Cẩm Lệ). Bếp ăn này hoạt động thường xuyên, mỗi ngày cung cấp 200 suất ăn cho bệnh nhân nghèo từ nguồn kinh phí vận động. Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Thọ Đông Trương Thị Mỹ Linh trực tiếp làm Trưởng ban điều hành bếp ăn tình thương.

Từ sáng sớm, các tình nguyện viên nấu cơm và chế biến thức ăn để cấp phát cho bệnh nhân nghèo ở các bệnh viện trên địa bàn thành phố. Các chị làm liên tục hơn 3 giờ mới hoàn tất việc chế biến và phân chia suất ăn. Khoảng 10 giờ hằng ngày, một tốp cán bộ và dân quân phường dùng xe máy chở cơm đến cấp phát cho bệnh nhân nghèo ăn bữa trưa tại bệnh viện mà Ban điều hành bếp ăn tình thương đăng ký trước đó.

Bà Phùng Thị Hương, bếp trưởng chia sẻ: “Khẩu phần ăn thường có 5 món: canh, cá, thịt, đậu khuôn và rau xào, trị giá 20.000 đồng/suất. Chúng tôi luôn cố gắng thực hiện 4 tiêu chí: Ngon, mềm, bổ dưỡng, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Thời gian qua, nhiều nhà hảo tâm nhiệt tình ủng hộ tiền, gạo cho Bếp ăn tình thương. Từ nơi đây, hàng trăm ngàn suất ăn được chuyển đến giúp đỡ các bệnh nhân nghèo.

Mô hình “ATM - Hạt gạo tình thương phường Hòa Thọ Đông” ra mắt từ tháng 4-2021 và hoạt động hằng tháng tại trụ sở phường. Chi phí lắp đặt cây ATM gạo hơn 40 triệu đồng, do các doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ. Nơi đây, mỗi hộ nghèo được cấp một thẻ từ nhận gạo tại máy ATM gạo vào ngày thứ Bảy của tuần cuối tháng. Mỗi hộ nhận từ 5-10kg/tháng, tùy thuộc số gạo của các nhà hảo tâm ủng hộ.

Bà Ngô Thị Minh (tổ 27) tâm sự: “Quanh năm, tôi đi nhặt chai bao, giấy vụn bán kiếm tiền nuôi hai con ăn học. Được hỗ trợ gạo hằng tháng giúp gia đình tôi bớt phần nào khó khăn”. Cùng tâm trạng, ông Cao Triệu Tuấn (tổ 66) vừa nhận gạo, vừa từ tốn chia sẻ: “Hằng ngày, tôi đi bán vé số kiếm sống, được địa phương quan tâm hỗ trợ gạo ăn, tôi cảm thấy rất ấm lòng và có thêm nghị lực phấn đấu vượt khó vươn lên...”

Tất cả 187 hộ nghèo trong phường đều được hỗ trợ gạo hằng tháng từ “ATM - Hạt gạo tình thương phường Hòa Thọ Đông”. Ngoài ra, nếu trong tháng có nhà hảo tâm ủng hộ, những hộ nghèo còn được nhận thêm một suất quà. Lòng nhân ái lan tỏa, ngày càng có nhiều đơn vị, cá nhân ủng hộ mô hình “ATM - Hạt gạo tình thương phường Hòa Thọ Đông”.

Nói về bếp ăn tình thương và cây gạo ATM ở Hòa Thọ Đông, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng nhấn mạnh: “Đây là phường duy nhất ở Đà Nẵng có 2 mô hình nhân đạo tiêu biểu, hoạt động đạt hiệu quả cao, đóng góp tích cực vào mục tiêu giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội của thành phố”.

LÊ VĂN THƠM

;
;
.
.
.
.
.