Tích cực chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ

.

Để chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Đà Nẵng diễn ra từ ngày 14 đến 18-7, ngay từ cuối tháng 3, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng bộ đội thường trực, dân quân các địa phương đã tham gia xây dựng công trình khu căn cứ chiến đấu mô phỏng phục vụ diễn tập theo kế hoạch.

Chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 971, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đào giao thông hào tại khu căn cứ chiến đấu mô phỏng phục vụ diễn tập ĐNa-21. Ảnh: HH
Chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 971, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đào giao thông hào tại khu căn cứ chiến đấu mô phỏng phục vụ diễn tập ĐNa-21. Ảnh: HH

Diễn tập giả định thực hiện trong thời chiến nên 100% cơ quan Thành ủy, UBND thành phố, các sở, ban, ngành, đơn vị tham gia đều làm việc và trú ẩn trong hầm. Đại úy Lê Nho Kiên, Đại đội trưởng, Đại đội Công binh, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cho biết: “Nhiệm vụ của chúng tôi là đào đắp hàng trăm căn hầm làm việc và nghỉ ngơi, khu nhà ăn, hầm quân y, nhà sa bàn, kho trạm… Khối lượng công việc nặng nề, tất cả đều được xây dựng bằng bàn tay và công sức của cán bộ, chiến sĩ trong thời gian ngắn. Chúng tôi làm việc với nỗ lực gấp đôi, gấp ba bình thường để phấn đấu hoàn thành công trình đúng thời gian, bảo đảm tiến độ”.

Suốt 3 tháng qua, thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, công việc chân tay nặng nhọc, vất vả nhưng không khí ở các công trình luôn sôi nổi, khẩn trương. Những căn hầm chỉ huy, hầm hội nghị rộng đến vài trăm m3, giao thông hào nối các hầm dài hàng trăm mét đều được hoàn thành từ những ngày làm việc khẩn trương của cán bộ, chiến sĩ. Mỗi hầm hào đều phải đào sâu xuống đất từ 1 đến 2 mét, quanh vách hầm bao bọc 4 lớp bao cát chống bom đạn, có mái che ngụy trang bên trên.

Không chỉ vậy, kỹ thuật đào đắp phải đúng quy định, chuẩn xác đến từng centimet từ cửa hầm, nắp hầm đến giao thông hào đi lại. Chiến sĩ Phạm Đức Hồng Lĩnh, Đại đội Công binh, Phòng Tham mưu chia sẻ: “Đất đồi có những chỗ cứng như đá, rễ cây đâm tua tủa, chỉ qua vài ngày đầu đào đất, bàn tay chúng tôi đã sưng tấy, phồng rộp. Không chỉ vậy, nắng nóng còn làm nhiều anh em kiệt sức nhưng chúng tôi đều cố gắng phấn đấu, hết mình vì nhiệm vụ”.

Mỗi ngày qua đi, những giọt mồ hôi rơi xuống từng tấc đất để công trình khu căn cứ chiến đấu hiện lên giữa rừng xanh như một phép màu. Ba tháng chiến đấu với cái nắng gay gắt như thiêu như đốt, làn da người nào cũng trở nên đen nhẻm, đỏ au. Chiến sĩ dân quân Huỳnh Đức Lanh (phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) lần đầu tiên tham gia đào đắp hầm, bám trụ ở công trình suốt gần 3 tháng liền, cho biết: “Công việc nặng nhọc nhưng mọi người đều giúp đỡ, đoàn kết, chia sẻ và động viên nhau làm việc. Lần đầu tiên được nếm trải cuộc sống thời chiến đầy gian truân, vất vả nhưng tôi nghĩ đây là dịp để bản thân rèn luyện, nâng cao khả năng, sức chịu đựng, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ trong mọi tình huống”. Đại úy Nguyễn Viết Thạnh, Đại đội trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 971 nói: “Nhiệm vụ xây dựng công trình rất quan trọng và đặc biệt khó khăn nên chúng tôi luôn bám sát anh em, tổ chức sinh hoạt giáo dục chính trị, động viên kịp thời về vật chất, tinh thần để anh em phấn khởi, nâng cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Xác định diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2021 là nhiệm vụ trọng tâm nhất trong năm nên từ người chỉ huy đến cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng đều đặt mình trong không khí thời chiến, khẩn trương, tranh thủ từng phút giây để công trình hoàn thành đúng thời gian và tiến độ. Chỉ còn vài ngày nữa, diễn tập ĐNa-21 sẽ diễn ra, công sức của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, dân quân ngày đêm vượt mọi khó khăn, làm việc quên mình xây dựng nên khu căn cứ chiến đấu mô phỏng sẽ góp một phần quan trọng để diễn tập thành công tốt đẹp.

HỒNG HẠNH

;
;
.
.
.
.
.