Năng nổ đóng góp cho đời

.

Ở tuổi 70, bà Lê Thị Tám (phường Thanh Bình, quận Hải Châu) vẫn miệt mài với những công việc lặng thầm mà hữu ích cho đời. Từ khi Covid-19 tái bùng phát năm 2021, bà tổ chức vận động 27.260 suất quà hỗ trợ nhân dân các khu cách ly, hộ nghèo, hộ khó khăn, lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch với tổng trị giá gần 6,8 tỷ đồng. 

Bà Lê Thị Tám (thứ 2, phải sang) hỗ trợ bò giống cho hộ nghèo ở xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang) năm 2021. 				              Ảnh: LÊ VĂN THƠM
Bà Lê Thị Tám (thứ 2, phải sang) hỗ trợ bò giống cho hộ nghèo ở xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang) năm 2021. Ảnh: LÊ VĂN THƠM

Trên cương vị Chủ tịch Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố, bà Tám luôn bận rộn với các hoạt động giúp đỡ người nghèo và những đối tượng yếu thế. Trong những ngày này, bà càng tất bật với công tác tuyên truyền phòng, chống Covid-19, vận động hỗ trợ người nghèo, tiếp sức các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch. Bà vừa tổ chức vận động Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 và trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn hơn 210 triệu đồng. Bà vừa đến thăm, tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng, chống Covid-19 trên quốc lộ 1A; hỗ trợ sửa chữa nhà, tặng bò giống cho 4 hộ nghèo có trẻ em ở quận Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang.

Từ khi các cơ quan thực hiện làm việc 50% quân số theo quy định phòng, chống Covid-19 của thành phố, bà Tám thường xuyên chỉ đạo, nhắc nhở cán bộ cơ quan Thành hội và các quận, huyện hội tích cực tham gia hoạt động phòng, chống dịch tại nơi cư trú. Theo đó, nhiều cán bộ hội hăng hái tham gia tổ Covid-19 cộng đồng và công tác tuyên truyền phòng, chống dịch ở khu dân cư. Anh Nguyễn Văn Tú, Chánh văn phòng Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố chia sẻ: “Thời gian không đến công sở, những nhân viên trẻ, khỏe trong cơ quan đều tham gia tuyên truyền vận động phòng, chống dịch và trực gác tại các chốt kiểm soát phòng, chống Covid-19 ở địa phương”.

Trong hai năm qua, bà Tám nhiều lần tổ chức vận động tiền, gạo, nhu yếu phẩm giúp đỡ hộ nghèo có trẻ em và các đối tượng yếu thế, hỗ trợ mỗi trường hợp từ 300.000 đến 1 triệu đồng. Đại đức Thích Thông Quang, Trụ trì chùa Liên Trì (quận Sơn Trà) chia sẻ: “Bà Tám tiến hành các hoạt động nhân đạo công khai, dân chủ, thu chi rõ ràng, minh bạch, nên lần nào chùa Liên Trì cũng nhiệt tình ủng hộ”. Trong khi đó, Văn phòng Ban Dân vận Thành ủy cho biết, từ tháng 5-2021 đến nay, bà Tám tổ chức vận động 27.260 suất quà hỗ trợ nhân dân các khu cách ly, hộ nghèo, hộ khó khăn, lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch với tổng trị giá gần 6,8 tỷ đồng.

Khi Covid-19 diễn biến phức tạp, bà Tám vẫn xúc tiến khảo sát, xét chọn các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để hỗ trợ nuôi dưỡng, học tập và luôn tuân thủ các quy định phòng, chống dịch. Trong đó, nhiều nội dung được tiến hành bằng hình thức trực tuyến. Gần đây nhất, bà Tám làm thủ tục đưa hai cháu của bà Phan Thị Quê (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) vào nuôi dưỡng, chăm sóc tại cơ sở của Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố, chuẩn bị cho các cháu bước vào năm học 2021-2022. Bà Quê xúc động nói: “Trước đây, tôi đi phụ bán quán kiếm tiền nuôi hai cháu ăn học, mấy tháng nay, tôi mất việc làm do Covid-19. Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của bà Tám mà hai cháu được tiếp tục đến trường trong năm học mới”.

Thời gian qua, bà Tám tổ chức hàng chục chương trình, hoạt động như xây mới, hỗ trợ sửa chữa nhà, trao học bổng, phương tiện sinh kế, tặng xe lăn, xe lắc, nuôi dưỡng, chu cấp học chữ, học nghề... Qua đó, giúp bao mảnh đời lam lũ vượt khó vươn lên. Em Nguyễn Thị Thu (xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang) bày tỏ: “Bà Tám vận động hỗ trợ gia đình em 50 triệu đồng để làm ngôi nhà mới. Em còn được bà Tám hỗ trợ xe đạp, bàn học, sách vở. Nhờ đó, em mới có đủ điều kiện học tập và vừa thi đỗ đại học”.

Bất kể tuổi cao sức yếu, bà Tám luôn miệt mài với bao công việc lặng thầm mà hữu ích cho đời. Đặc biệt, năm 2021, vượt qua khó khăn do Covid-19, bà Tám tổ chức thành công chương trình tôn vinh các tấm gương hiếu thảo. Đây là chương trình nhân đạo mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc được tổ chức lần đầu tiên ở Đà Nẵng.

LÊ VĂN THƠM

;
;
.
.
.
.
.