Cựu chiến binh giàu nhiệt huyết

.

Cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Nhựt (43 tuổi, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) luôn năng nổ, xông xáo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn trật tự đô thị, thường xuyên đi đầu trong việc hiến máu tình nguyện và các hoạt động nhân đạo, tình nghĩa.

Anh Nguyễn Nhựt (phải) cấp phát hàng cứu trợ cho người dân ở khu cách ly Trường Tiểu học Võ Thị Sáu năm 2021. Ảnh: LÊ VĂN THƠM
Anh Nguyễn Nhựt (phải) cấp phát hàng cứu trợ cho người dân ở khu cách ly Trường Tiểu học Võ Thị Sáu năm 2021. Ảnh: LÊ VĂN THƠM

Đêm 21-12-2021, nhận được tin nhắn của CLB Sống để yêu thương: “Hiện có bệnh nhân cần truyền tiểu cầu máu tại Bệnh viện Đà Nẵng”, anh Nguyễn Nhựt lập tức đến bệnh viện, khẩn trương làm thủ tục hiến theo yêu cầu của bác sĩ.

Tham gia CLB Sống để yêu thương nhiều năm, anh Nhựt thường xuyên hiến máu và tiểu cầu máu tại Bệnh viện Đà Nẵng. Chia sẻ về công việc thầm lặng của mình, anh cho rằng, mình hạnh phúc khi dòng máu của mình có thể gieo mầm sự sống, giúp cứu nhiều bệnh nhân khỏi cửa tử và giúp nhiều gia đình được đoàn viên. Thường trực Ban Chỉ đạo Hiến máu tình nguyện thành phố Đoàn Văn Hòa cho biết, bình quân mỗi năm, anh Nhựt hiến máu tình nguyện 2-3 lần và hàng chục lần hiến tiểu cầu máu. “Người có khả năng hiến tiểu cầu máu rất hiếm, chủ yếu là nam giới mà anh Nhựt là một trong số đó”, anh Hòa nhấn mạnh.        

Thời quân ngũ, anh Nhựt công tác tại Trung đội thông tin vô tuyến thuộc Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 574 (Quân khu 5). Nhiệt huyết, xông xáo, gương mẫu, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, anh Nhựt được kết nạp Đảng ngay trong thời gian làm nghĩa vụ quân sự (1999-2001). Xuất ngũ, anh về tham gia công tác tại lực lượng Thanh niên xung kích thành phố, đến năm 2009, được chuyển về Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận Hải Châu. Hằng năm, anh luôn nhiệt tình, năng nổ trong việc giữ gìn trật tự đô thị và nhiều lần được khen thưởng.

Trong công tác, anh vừa mềm mỏng, vừa kiên quyết vận động người dân thực hiện đúng các quy định bảo đảm trật tự vỉa hè, đồng thời luôn hăng say, nhiệt huyết trong các hoạt động phong trào. Theo Đội phó phụ trách Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận Hải Châu Lê Văn Tiến, anh Nhựt luôn hăng hái trong các hoạt động của đội, kiên trì vận động người dân tuân thủ trật tự đô thị, không nể nang, né tránh xử lý các hành vi vi phạm.

Trong 20 ngày thành phố thực hiện “ai ở đâu thì ở đó”, anh Nhựt cùng với cán bộ, nhân viên Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận Hải Châu đảm nhiệm vận chuyển, cấp phát nhu yếu phẩm cho người dân 3 khu cách ly: Trường THCS Hồ Nghinh, Trường Tiểu học Lê Đình Chinh và Trường Tiểu học Võ Thị Sáu. Đặc biệt, anh kiên trì vừa làm vừa học, lần lượt tốt nghiệp cử nhân Luật tại Trường Đại học Đông Á (năm 2008) và thạc sĩ Luật tại Học viện Khoa học Xã hội - Cơ sở tại Đà Nẵng (năm 2019). Từ đó, anh được bầu làm Chủ tịch Hội CCB khối Cơ quan chính quyền quận Hải Châu, Phó Chủ tịch Công đoàn Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận Hải Châu.      

Cùng với đó, anh Nhựt quan tâm giúp đỡ CCB, cựu quân nhân trong đội có hoàn cảnh khó khăn. Người chủ tịch hội giàu tâm huyết còn tích cực tham gia các hoạt động tình nghĩa, nhân đạo trên địa bàn quận. Gần đây nhất, anh tự bỏ tiền túi hỗ trợ dụng cụ học tập cho 3 học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở phường Thuận Phước. “Bất cứ hoạt động gì, mình cũng chủ động đề đạt với Ban Chỉ huy đội, tổ chức phối hợp chặt chẽ giữa hội CCB và Công đoàn. Hiện nay mình đang chuẩn bị thành lập CLB Máu sống với nòng cốt là các CCB và cựu quân nhân Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận Hải Châu”, anh Nhựt tâm sự.

LÊ VĂN THƠM

;
;
.
.
.
.
.