Chính trị - Xã hội

Mái ấm tình người

09:10, 01/11/2022 (GMT+7)

Đoàn văn nghệ sĩ xứ Quảng sinh hoạt tại CLB Văn hóa nghệ thuật (VHNT) Nguồn Việt vừa trao tặng nhà tình nghĩa cho 4 mẹ con chị Huỳnh Thị Gái (xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam). Ngôi nhà khang trang trị giá 140 triệu đồng, trong đó bà Võ Thị Hội (nhà thơ Vạn Lộc), hội viên CLB VHNT Nguồn Việt hỗ trợ 60 triệu đồng; các văn nghệ sĩ khác hỗ trợ kinh phí mua bàn ghế, giường tủ, vật dụng sinh hoạt gia đình.

Nhà thơ Vạn Lộc (thứ 3, bên phải sang) tài trợ 60 triệu đồng hỗ trợ mẹ con chị Gái dựng lại nhà mới.  (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Nhà thơ Vạn Lộc (thứ 3, bên phải sang) tài trợ 60 triệu đồng hỗ trợ mẹ con chị Gái dựng lại nhà mới. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Nhiều tuần nay, bão và áp thấp nhiệt đới liên tục hướng vào miền Trung. Sau ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, chúng tôi cùng đoàn công tác xã hội thuộc CLB VHNT Nguồn Việt đến dự buổi trao tặng ngôi nhà tình nghĩa cho 4 mẹ con chị Gái. Chồng chị Gái mắc bệnh hiểm nghèo đã mất, để lại gánh nặng chăm sóc con cái lên vai chị nhiều năm nay. Ngôi nhà cấp 4 sau thời gian sử dụng bị xuống cấp, hư hỏng nặng nhưng gia đình không có điều kiện sửa chữa. Biết hoàn cảnh gia đình chị Gái, các thành viên CLB VHNT Nguồn Việt đã đến thăm, hỗ trợ kinh phí xây dựng cũng như giám sát hoạt động thi công, bảo đảm ngôi nhà hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

Nhà thơ Vạn Lộc cho biết, trước đó, bà cùng các hội viên CLB đến thăm gia đình chị Gái và bàn phương án hỗ trợ gia đình xây nhà trước mùa mưa bão. Sau vài tháng khởi công, ngôi nhà rộng gần 100m2 hình thành. Nhà có kết cấu tường gạch, mái lợp tôn, sàn lát gạch men sạch sẽ. Để thích ứng với điều kiện mưa lũ ở miền Trung, nhà được thiết kế có gác lửng, cao so với nền nhà gần 2m. Ngoài kinh phí xây mới nhà tình nghĩa, các hội viên CLB hỗ trợ gia đình mua bàn ghế, giường tủ, vật dụng sinh hoạt gia đình, gồm bộ sa-lon, bàn ghế i-nox. Một số thành viên khác như luật sư Đỗ Thành Nhân, anh Nguyễn Chấn, gia đình chị Thu Nguyệt thường xuyên từ Đà Nẵng về xã Đại Hưng lo vật tư, giám sát thi công... Tại buổi lễ trao tặng nhà tình nghĩa, nhà thơ Vạn Lộc cho hay: “Chúng tôi rất xúc động khi chứng kiến hoàn cảnh gia đình chị Gái và mong rằng ngôi nhà mới sẽ giúp chị và các con ổn định cuộc sống, nhất là trong điều kiện mưa bão năm nay”.

Nhà thơ Trịnh Quốc, thành viên CLB VHNT Nguồn Việt cảm tác bài thơ tặng chị Gái: “Thương hoàn cảnh lắm chị ơi/ Chồng mất, chị bệnh nuôi thời ba con/ Nhà nghèo trên dưới trống trơn/ Mái tôn đổ nát, vách phênh hư rồi”... Có thể nói, ngôi nhà mới của chị Gái là món quà yêu thương của những trái tim nhân hậu, thấm đẫm tình đất, tình người của đội ngũ văn nghệ sĩ xứ Quảng.

QUỐC TOÀN

.