.

Sinh viên “nướng tiền” vào đỏ đen

.

Vẫn còn dư âm của “Tháng ăn chơi”, nhiều SV giết thời gian bằng cách thường xuyên tụ tập đánh bài ăn tiền. Họ có thể chơi mọi lúc, mọi nơi như ở xóm trọ, quán cà-phê, công viên hay thậm chí... mang cả bài vào lớp để sát phạt nhau. Tàn cuộc chơi, nhiều SV rơi vào cảnh túng tiền.

Các “con bạc” rất cảnh giác với người lạ (ảnh trái). Một chiếu bạc dưới hình thức xì-lát mỗi ván cược 50 ngàn, tại căng-tin một trường đại học.
Các “con bạc” rất cảnh giác với người lạ (ảnh trái). Một chiếu bạc dưới hình thức xì-lát mỗi ván cược 50 ngàn, tại căng-tin một trường đại học.

Lập “sòng” bất cứ đâu

8 giờ tối, chúng tôi theo chân Ng. (SV năm 3 một trường Sư phạm) đến một dãy trọ tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu. Bốn nam SV mải mê “chiến đấu”, 3 người khác chăm chú theo dõi. Bằng hình thức bài tiến lên, những tay bài thi nhau “chặt chém”, kết thúc mỗi ván người thua chung 20 ngàn. Một SV cho biết, trước đây nhóm này chỉ chơi bài mua đồ ăn khuya, trả tiền nước, nhưng gần đây chuyển sang chơi ăn tiền để tăng thêm tính quyết liệt. “Tối nào chúng cũng đánh bài đến khuya gây ồn ào cả xóm, để hạn chế tui phải thêm vào nội quy đúng 11 giờ là phải giải tán”, bà Trần Thanh Thủy (chủ 12 phòng trọ ở đường Nguyễn Khuyến) phàn nàn.

12 giờ trưa ngày 22-2, chúng tôi chạy xe dọc tuyến đường Phạm Như Xương, cạnh Trường ĐH Sư phạm, nơi hàng chục quán cà-phê thành nơi “thi thố” của các tay bài. Quan sát một nhóm SV rời quán cà-phê R., người thì vẻ mặt vui vẻ, kẻ thì thất thểu. Tiếp cận quán, lúc này có 2 nhóm đánh bài trả tiền nước, 1 nhóm chơi ăn tiền trực tiếp. Các “nữ sát thủ” không hề thua kém các nam sinh. Không khí rôm rả như mở hội, sau một ván bài người thắng reo hò sung sướng, kèm tiếng thở dài của người thua. Thấy xuất hiện “người lạ”, các tay bài nhanh chóng giấu tiền vào túi quần, sau ít phút thấy “an toàn” lại thoải mái đặt tiền lên bàn chung chi nhau. Đến 2 giờ chiều, chuông điện thoại reo liên tục báo hiệu giờ “nhổ neo” vào tiết học, nhưng bị cuốn theo “ma lực đỏ đen” khiến cả nhóm hò nhau cúp tiết, nhờ bạn điểm danh hộ.

Ở những căng-tin trường học cũng trở thành điểm hẹn của các SV có “máu ăn thua” tụ tập. 4 giờ chiều, ngày 21-2 chúng tôi vào căng-tin của một trường đại học ở quận Liên Chiểu. Toàn bộ căng-tin như một “chiến trường đỏ đen”, chật kín các nam nữ SV; tất cả đều lao vào cuộc chơi, 1 bàn chơi cờ tướng “độ”, 12 bàn chơi bài dưới các hình thức khác nhau như phỏm, tiến lên, cào… người đánh, kẻ vây tròn đứng xem.

Chơi vui thua tiền triệu

Hầu hết các SV đều bao biện với nhiều lý lẽ về việc chơi cờ bạc dịp đầu năm là cho vui có chút dư âm ngày Tết. Thế nhưng lắm SV rơi vào cảnh cháy túi cay cú, thậm chí dẫn đến gây gổ đánh nhau. Các tay bài có “số má” tha hồ vét tiền từ túi những “gà con” mới tập tành nhập cuộc chơi.

Trần D. (SV năm 1) buồn bã nhớ lại: Sau Tết được gia đình cho 3,7 triệu vào để đóng tiền trọ, mua vật dụng, sách vở nhưng đều “nướng” sạch vào bài bạc. Vốn hiền lành chăm học, không hề sành bài nhưng Tết vào còn rảnh, xóm trọ mấy anh chị chơi suốt ngày, đứng xem rồi bị rủ rê chơi cùng. Ban đầu chỉ cược ván 2 - 5 ngàn rồi lên vài chục ngàn khiến Duy nhanh chóng cạn túi, càng cố đánh gỡ càng thua. Tại tiệm cầm đồ T.T. trên đường Nguyễn Lương Bằng, chúng tôi gặp Nguyễn Văn H. (SV năm 3) đang lóng ngóng cầm trên tay chiếc máy tính Dell đợi đến phiên ghi giấy cầm. H. ra cơ sự này cũng vì bài bạc, đến giờ vẫn không thể tin chỉ “lâm trận” chưa đến 4 ngày, toàn bộ gần 5 triệu đồng gia đình chắt chiu dành cho việc học đã bốc hơi.

SV ít chịu sự quản lý từ gia đình, đặc biệt là bộ phận SV sống xa nhà ở trọ tự do rất dễ bị rủ rê, lôi kéo vào các tệ nạn xã hội. SV cũng cần tự ý thức việc chơi bài bạc không phải là một thú vui tiêu khiển lúc nhàn rỗi mà nó là một tệ nạn cần tránh xa để có một môi trường học tập lành mạnh hơn.

Bài và ảnh: NGUYỄN TIẾN
 

;
.
.
.
.
.