.

Kịp thời và kiên quyết

Thực hiện Quyết định số 8824/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt bán đấu giá nhà và chuyển quyền sử dụng đất trụ sở Sở Thủy sản-Nông-Lâm (tại 140 Nguyễn Thị Minh Khai, Đà Nẵng), ngày 27-11-2007, Hội đồng Bán đấu giá nhà công sản thành phố đã tổ chức buổi đấu giá công khai trụ sở này.

Vượt lên 12 đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân… trong nước tham gia đấu giá,  Công ty cổ phần Tư vấn kiểm định xây dựng (CPTVKĐXD) Bách Khoa là đơn vị trúng đấu giá với tổng số tiền 52,1 tỷ đồng.
 
Sau đó, ngày 13-12-2007, UBND thành phố đã có Quyết định số 9884/QĐ-UBND về việc bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất trụ sở Sở Thủy sản-Nông-Lâm cho đơn vị này. Đây là trụ sở công sản đầu tiên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được UBND thành phố bán đấu giá để lấy tiền tập trung đầu tư xây dựng tòa nhà Trung tâm Hành chính thành phố.

Ngay sau buổi đấu giá, với số tiền trúng đấu giá gấp hơn 2 lần giá sàn đề ra (giá khởi điểm là 22.891.175.000 đồng, trong đó giá trị chuyển quyền sử dụng đất là 21.849.048.000 đồng), nhiều người tưởng Công ty CPTVKĐXD Bách Khoa rất có tiềm lực về tài chính mới mạnh dạn bỏ ra số tiền lớn như vậy để mua trụ sở ở ngã  tư gồm hai mặt tiền tại trung tâm thành phố. Và sự tin tưởng đó càng được khẳng định khi thấy những khu đất “vàng” ở nhiều nơi trong thành phố có gắn biển mang tên của đơn vị “hùng mạnh” này…

Thế nhưng, “đường dài mới biết ngựa hay”, nhiều người trước đây tin tưởng bao nhiêu về tiềm lực tài chính của công ty này thì nay càng nghi ngờ bấy nhiêu về sự chậm trả tiền đấu giá trụ sở Sở Thủy sản-Nông-Lâm thành phố mà họ đã thắng trong một cuộc đấu giá quan trọng mang tính chất thí điểm của thành phố Đà Nẵng. Trong suốt một thời gian dài công ty “giàu có” này không thực hiện nộp tiền vào ngân sách theo quy định và quy chế bán đấu giá nhà và chuyển quyền sử dụng đất thuộc công sản Nhà nước, ngoài số tiền 1,144 tỷ đồng đã đặt cọc trước khi tham gia đấu giá theo quy định. Trong khi chưa thực hiện trả tiền trúng đấu giá nhà và quyền sử dụng đất tại 140 Nguyễn Thị Minh Khai thì công ty này tiếp tục mua nhiều khu đất “vàng” trong thời điểm mà giá đất cao ngất ngưởng. Và cái gì đến sẽ đến, ngày 27-4-2008, ông Nguyễn Hoàng Hà, Giám đốc Công ty CPTVKĐXD Bách Khoa đã bị cơ quan điều tra bắt giữ cũng vì tội mua bán đất mập mờ với một đối tác khác…

Qua sự “đổ bể” này, nhiều người mới “ngớ người” về năng lực tài chính của DN này và “giật mình” nghĩ ra, liệu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sẽ còn bao nhiêu “đại gia”… khác “yếu mà dám ra gió” rồi sẽ tiếp tục đổ bể như đơn vị nói trên…

Thực tế trong thời gian qua, có những doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài thành phố bỏ tiền ra mua đất nói là để triển khai dự án này, dự án nọ nhưng thực chất là chiếm chỗ, xí phần để chờ cơ hội sang tay trục lợi. Nhiều khu đất vàng trên địa bàn thành phố đã được xí phần rồi để đó. Khi nghe tin thành phố sẽ hủy bỏ dự án, thu hồi lại các khu đất “vàng”, các dự án treo thì các chủ dự án, chủ đầu tư vội vã cho triển khai động thổ, khởi công… Nhiều dự án sau khi động thổ, khởi công “hoành tráng” rồi thi công nhỏ giọt, cầm chừng, thậm chí làm cho lấy lệ để chờ thời…

Cho nên dư luận rất đồng tình và ủng hộ khi UBND thành phố Đà Nẵng tỏ thái độ kiên quyết với những công trình, những dự án treo. Ngày 6-5-2008, Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Minh đã ký Quyết định số 3603/QĐ-UBND hủy bỏ Quyết định 9884/QĐ-UBND về việc bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất tại trụ sở Sở Thủy sản-Nông-Lâm (140 Nguyễn Thị Minh Khai) đối với Công ty CPTVKĐXD Bách Khoa. Đây là việc làm kịp thời, kiên quyết và mang tính răn đe với những đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân… có những dự án treo, mua nhà, chuyển quyền sử dụng đất treo mà Công ty CPTVKĐXD Bách Khoa là một ví dụ điển hình…

Lê Văn Hoa

;
.
.
.
.
.