.

Trách nhiệm cộng đồng

Cơn bão số 9 đi qua đã để lại cho thành phố biết bao nhiêu việc phải làm, một trong những công việc đó là thu dọn cây cối ngã đổ, rác rến, phế liệu... trên đường phố để bảo đảm cảnh quan môi trường, tránh các dịch bệnh xảy ra. Sau bão, các đường phố là một núi rác. Theo ước tính của Công ty Môi trường đô thị (MTĐT) Đà Nẵng, cơn bão số 9 đã để lại trên địa bàn thành phố hơn 11.000 tấn rác các loại tại các đường phố và bãi biển. Công ty MTĐT đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện hiện có của đơn vị và thuê thêm hàng trăm lao động, phương tiện bên ngoài để thu dọn rác, thế nhưng công việc xem ra vẫn còn bề bộn...

Chúng ta thật sự cảm động khi nhiều anh chị em công nhân và người lao động ở Công ty MTĐT, đa số đều có cuộc sống khó khăn, thu nhập thấp, nhiều người trong số họ có nhà bị sập, tốc mái, v.v... nhưng vẫn ngày đêm có mặt ở hiện trường sau cơn bão đi qua để thu gom rác. Bóng dáng nhiều anh chị em công nhân mặc áo phản quang với chiếc chổi quét đường, chiếc xe đẩy đang khẩn trương làm việc trong đêm tối, tạm quên những khó khăn trong cuộc sống, những thiệt hại trong cơn bão để cho những con đường sớm được giải phóng, bảo đảm cho người và phương tiện giao thông đi lại thông suốt, thật đáng quý biết bao.

Để không còn những đống rác trên đường phố, từng khu vực dân cư, ngoài lực lượng chuyên trách, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo cụ thể và huy động các đơn vị, ban, ngành, lực lượng vũ trang, thanh niên, sinh viên để cùng thu gom rác. Thành phố như một công trường hối hả chạy đua với thời gian để sớm giành lại sự thông thoáng đường đi, lối lại, để có bộ mặt của thành phố như hôm nay, những ngày sau bão số 9 tan hoang...

Ngược lại với hình ảnh những công nhân, lao công, những chiến sĩ lực lượng vũ trang, thanh niên cần mẫn, khẩn trương lao động trên đường phố là những thanh niên ngồi hàng giờ trong các quán cà-phê, quán nhậu mà cạnh đó là cả một đống rác to ngồn ngộn. Nhiều khách sạn, doanh nghiệp, có những doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch mà trước mặt, ngay bên hông đơn vị mình những đống rác chất cao nhưng vẫn dửng dưng, không huy động lực lượng để cùng thu dọn rác mà chỉ “khoán trắng” cho những người, đơn vị làm vệ sinh đường phố...

Thành phố là ngôi nhà chung không phải của riêng ai. Thành phố sạch đẹp là phố phường sạch đẹp, gia đình sạch đẹp. Trách nhiệm, ý thức công dân, cộng đồng chính là những lúc này đây. Mỗi một gia đình, mỗi một công dân hãy cùng chung tay, góp sức, trước hết là hãy thu dọn rác trước cửa, cổng nhà mình, cùng nhau quét dọn vỉa hè, đoạn đường ở khu vực dân cư là góp phần để thành phố nhanh chóng giải phóng những đống rác khổng lồ, trả lại vẻ sạch đẹp của thành phố như trước khi bão đến...

Cũng như toàn miền Trung, mỗi năm thành phố Đà Nẵng phải chịu ảnh hưởng hàng chục cơn bão. Sau mỗi lần bão đến, bão đi đã để lại trên các đường phố, các bãi biển hàng nghìn tấn rác. Thành phố cần lắm những tấm lòng, những bàn tay cùng thu gom rác. Đó không chỉ là quyền lợi mà là trách nhiệm của mỗi  công dân, một thị dân của thành phố đang hướng đến thành phố môi trường...

LÊ VĂN HOA

;
.
.
.
.
.