.

Vui buồn ngày Tết

Tết Giáp Ngọ 2014 đi qua. Chúng ta chúc nhau những điều tốt đẹp nhất cho năm mới, mong mọi chuyện đều “mã đáo thành công”. Tuy vậy, quan sát mọi sinh hoạt trong dịp Tết vừa qua, có nhiều chuyện vui lẫn không vui cần đề cập, để vui thì nhân rộng, không vui thì rút kinh nghiệm, hạn chế…

Trước hết là chuyện vui. Chúng tôi đã đến các khu phố mới của các làng Trung Lương, Cồn Dầu, Cổ Mân (thuộc phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) vào mồng 2 Tết. Tại các nhà thờ tộc vừa được xây dựng mới của nhiều tộc họ, các bậc lão thành lẫn các bạn trẻ chia phiên nhau túc trực, tiếp khách và cùng nhau thắp hương tưởng nhớ tổ tiên hoặc mở các tông đồ, gia phả ra tra tìm đời, thứ. Bên cạnh đó, đình làng và chùa Trung Lương cũng đông đúc người đến viếng. Những con em đi làm ăn ở các tỉnh xa cũng về tề tựu…

Đó là những nếp sinh hoạt văn hóa truyền thống đã được tổ chức, kế thừa và là những nét sáng trong sinh hoạt ngày xuân. Tiếc rằng, các thiết chế văn hóa, các điều kiện giải trí ở các vùng nông thôn, ngoại ô thành phố vẫn còn khá khiêm tốn và thiếu tính hấp dẫn.

Còn chuyện không vui, theo tin tổng hợp, tính chung trong 6 ngày nghỉ Tết, cả nước xảy ra 367 vụ tai nạn giao thông, làm chết 163 người, bị thương 388 người. Nghĩa là đằng sau những con số đó là hơn 500 gia đình đã mất vui trong những ngày xuân, nhiều trẻ em lâm vào cảnh côi cút, nhiều bậc cha mẹ mất con chỉ vì sự bất cẩn, quá trớn trong lúc đi đường… Tôi chứng kiến những vụ tai nạn giữa cầu Cẩm Lệ làm nghẽn giao thông kéo dài vào chiều 30 Tết cũng như những vụ va quẹt trên các đường phố nội thị. Người ta chạy ô-tô lấn phần đường của người khác. Nhiều bạn trẻ đi xe máy vượt trái luật hoặc vượt đèn đỏ ở các ngã tư; nhiều gia đình 4-5 người chở nhau trên xe máy không mũ bảo hiểm. Trong lúc đó, cảnh sát giao thông lại ít thấy như thường ngày tại các giao lộ, các điểm nóng về tai nạn…

Điều cần nhấn mạnh là tinh thần tự giác tôn trọng luật lệ và ý thức cộng đồng của nhiều người còn rất thấp. Nhiều bạn trẻ ra đường đeo khẩu trang vì sợ ô nhiễm môi trường nhưng lại phóng xe vô tội vạ mà không sợ tai nạn! Đó là một nghịch lý rất dễ thấy.

Chuyện không vui thứ hai là nạn cờ bạc và “bầu cua tôm cá” trong giới trẻ ở các vùng ngoại ô, tại các quán cà-phê. Trong đêm giao thừa và các đêm sau đó, một số nơi diễn ra việc đánh bạc, xóc “bầu cua” thâu đêm. Có chỗ chơi bầu cua ngay ngoài đường làng, mà mỗi lượt đặt lên đến cả triệu đồng. Một người em họ tôi đến chúc Tết không nhớ đến chuyện thắp hương ông bà, lại chỉ hỏi “có đánh đấm” gì không, rồi ra về với vẻ không hài lòng! Vui xuân kiểu này, e rằng nợ nần, trộm cắp sau Tết là chuyện khó tránh khỏi!

Mong sao, đến Tết sau, năm 2015, niềm vui sẽ được nhân lên và những băn khoăn, trăn trở sẽ ít đi. Điều này phải là nỗ lực chung của mỗi công dân và cả cộng đồng và nên được chuẩn bị từ rất sớm…

TRƯƠNG ĐIỆN THẮNG

;
.
.
.
.
.