.

Cõi phật Linh Ứng

.

Chùa Linh Ứng Bãi Bụt là ngôi chùa lớn nhất ở thành phố Đà Nẵng cả về quy mô lẫn kiến trúc nghệ thuật. Đây là ngôi chùa nằm trong quần thể du lịch bán đảo Sơn Trà được xây dựng với sự kết hợp hài hòa giữa nét hiện đại và truyền thống của chùa Việt, hiện đang là điểm du lịch mới của thành phố biển xinh đẹp này.

 Đà Nẵng có ba ngôi chùa đều mang tên Linh Ứng và nằm ở những vị trí đắc địa, tạo thành một tam giác tâm linh của thành phố. Chùa Linh Ứng Non Nước nằm trên hòn Thủy, một trong năm ngọn núi của Ngũ Hành Sơn. Chùa Linh Ứng Bà Nà, nằm trên chót vót núi cao của địa danh nghỉ mát này. Chùa Linh Ứng Bãi Bụt, nằm lưng chừng núi của bán đảo Sơn Trà.

Người dân bán đảo Sơn Trà kể lại rằng, vào thời vua Minh Mạng (nhà Nguyễn, thế kỷ XIX) có một pho tượng Phật không biết từ đâu trôi dạt về bãi cát nơi đây. Cho đó là điềm lành, họ lập nam thờ tự và từ đó cả khu vực sóng yên biển lặng, dân chài yên ổn làm ăn suốt một thời gian dài. Khu bãi cát mà pho tượng phật dạt về từ đấy được mang tên Bãi Bụt (nghĩa là Cõi Phật giữa chốn trần gian) cũng chính là nơi dựng lên chùa Linh Ứng ngày nay.

Để lên chùa Linh Ứng, chúng tôi men theo đường quốc lộ bao quanh khu vực biển Mỹ Khê, một trong những bãi biển đẹp nhất của Đà Nẵng. Thêm chừng 10km từ chân bán đảo Sơn Trà, chúng tôi đã có mặt ở sân chùa Linh Ứng. Đó là một ngôi chùa uy nghi, đồ sộ cả về quy mô lẫn kiến trúc nghệ thuật với diện tích khoảng 20ha. Chùa tọa lạc ở lưng chừng núi, mang hình con quy, mặt hướng ra biển, lưng tựa vào cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn của bán đảo Sơn Trà…

Tượng Phật Bà Quan Thế Âm trên sân chùa Linh Ứng với chiều cao 67m, đường kính tòa sen 35m, tương đương tòa nhà 30 tầng đang được xem là bức tượng Phật cao nhất ở Việt Nam hiện nay.
Tượng Phật Bà Quan Thế Âm trên sân chùa Linh Ứng với chiều cao 67m, đường kính tòa sen 35m, tương đương tòa nhà 30 tầng đang được xem là bức tượng Phật cao nhất ở Việt Nam hiện nay.
Hình tượng rồng trang trí trên đài sen bệ đỡ tòa tháp 17 tầng của pho tượng Phật Bà Quan Thế Âm.
Hình tượng rồng trang trí trên đài sen bệ đỡ tòa tháp 17 tầng của pho tượng Phật Bà Quan Thế Âm.
Bên trong bức tượng Phật Bà Quan Thế Âm có 17 tầng tại mỗi tầng đều đặt tượng Phật.
Bên trong bức tượng Phật Bà Quan Thế Âm có 17 tầng tại mỗi tầng đều đặt tượng Phật.
Bên trong chính điện chùa Linh Ứng.
Bên trong chính điện chùa Linh Ứng.
Tượng hộ pháp đặt trong chính điện chùa Linh Ứng.
Tượng hộ pháp đặt trong chính điện chùa Linh Ứng.
18 tượng La Hán được nghệ nhân Nguyễn Việt Minh tạc bằng đá trắng Thanh Hóa khiến khung cảnh sân chùa rất sinh động.
18 tượng La Hán được nghệ nhân Nguyễn Việt Minh tạc bằng đá trắng Thanh Hóa khiến khung cảnh sân chùa rất sinh động.
Sự tinh xảo trong điêu khắc đá của một trong 18 pho tượng La Hán đặt tại sân chùa Linh Ứng.
Sự tinh xảo trong điêu khắc đá của một trong 18 pho tượng La Hán đặt tại sân chùa Linh Ứng.
Điêu khắc rồng, linh vật xuất hiện nhiều trong kiến trúc của chùa Linh Ứng.
Điêu khắc rồng, linh vật xuất hiện nhiều trong kiến trúc của chùa Linh Ứng.
Góc sân chùa Linh Ứng nhìn từ chân tòa tháp hướng ra biển.
Góc sân chùa Linh Ứng nhìn từ chân tòa tháp hướng ra biển.
Chùa Linh Ứng Bãi Bụt là ngôi chùa lớn nhất ở thành phố Đà Nẵng.
Chùa Linh Ứng Bãi Bụt là ngôi chùa lớn nhất ở thành phố Đà Nẵng.
Khuôn viên rợp bóng cây xanh ở chùa Linh Ứng.
Khuôn viên rợp bóng cây xanh ở chùa Linh Ứng.
Không chỉ là địa điểm tâm linh, chùa Linh Ứng hiện còn là điểm đến của nhiều du khách.
Không chỉ là địa điểm tâm linh, chùa Linh Ứng hiện còn là điểm đến của nhiều du khách.

Một điều đặc biệt nữa của chùa Linh Ứng là cho dù đứng ở bất kỳ nơi nào trong thành phố cũng đều dễ dàng nhìn thấy tượng Phật Bà Quan Thế Âm đứng tựa lưng vào núi, mặt hướng ra biển với đôi mắt hiền từ, một tay bắt ấn tam muội, tay kia cầm bình nước cam lộ. Cũng chính vì nằm ở địa thế cao nhất của bán đảo Sơn Trà, ngay từ cổng chùa du khách đã có thể đưa tầm mắt hướng ra xa toàn bộ đô thị trẻ Đà Nẵng. Còn nếu đổi hướng nhìn về phía biển, Mỹ Khê sẽ trong tầm nhìn với cả bãi biển nước trong xanh cùng bờ cát dài trắng mịn, chạy vòng cung theo con đường dưới chân núi của bán đảo Sơn Trà.

Trong khuôn viên chùa, ở lối vào chính điện là nơi trưng bày pho tượng Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni cùng pho Phật Bà Quan Thế Âm, Tam Tạng Phật. Bốn vị Thần Long Hộ Pháp và 18 vị La Hán được sắp xếp hai hàng hai bên đường vào chính điện. Mỗi vị là hiện thân của những cung bậc cảm xúc khác nhau “hỉ, nộ, ái, ố” của con người khiến khung cảnh ở đây trở nên sinh động vô cùng. Du khách nào từng đặt chân đến chùa Linh Ứng đều không khỏi trầm trồ khi chiêm ngưỡng những pho tượng La Hán được khắc họa tinh tế, sắc cạnh nhưng không kém phần mềm mại này.

18 pho tượng đá La Hán là một trong những nét đặc sắc nhất của chùa Linh Ứng được tạc lên bởi nghệ nhân Nguyễn Việt Minh (Hội trưởng Hội làng nghề Non Nước) với nguyên liệu đá trắng  nguyên khối được mang về từ Thanh Hóa.

Chính điện của chùa Linh Ứng được xây theo phong cách hiện đại kết hợp với kiến trúc truyền thống vốn có của chùa Việt với mái ngói uốn cong. Những trụ cột vững chắc của chính điện cũng được bao quanh bởi hình những con rồng uốn lượn, chạm trổ rất tinh xảo. Cả một quần thể những hạng mục như Chánh điện, nhà Tổ, Giảng đường, Tăng đường và vườn tượng La Hán… đều được xây dựng quy mô và hoành tráng ở chùa Linh Ứng.

Điểm đến đặc biệt nhất mà bất cứ du khách nào khi tới thăm chùa Linh Ứng đều muốn trải nghiệm đó là khám phá bên trong tòa tháp 17 tầng của pho tượng Phật Bà Quan Thế Âm. Đây là bức tượng được xem là cao nhất Việt Nam với chiều cao 67m, đường kính tòa sen 35m, tương đương tòa nhà 30 tầng. Từ trên 17 tầng tháp này, bạn có thể nhìn được toàn bộ thành phố, núi rừng và biển đảo Sơn Trà với tầm nhìn đẹp nhất. Ngoài ra, trên mũ của tượng Quan Âm lại có pho tượng Phật Tổ cao 2m và trong lòng tượng mỗi tầng đều đặt bệ thờ 21 bức tượng Phật nhỏ hơn, mang hình dáng, vẻ mặt, tư thế khác nhau, được gọi là “Phật trung hữu Phật”.

Với vị trí nằm trong quần thể du lịch mới hình thành trên bán đảo Sơn Trà, chùa Linh Ứng giờ đây không chỉ là một địa điểm du lịch tâm linh mà còn là không gian hội tụ linh khí của đất trời và lòng người đối với những du khách từng một lần ghé thăm thành phố biển Đà Nẵng.

TTXVN

 
;
.
.
.
.
.