.

Phe Áo đỏ tuần hành cùng quan tài, Bangkok hủy bỏ lễ hội năm mới

.

(ĐNĐT) - Ngày 12-4, những người biểu tình đã tụ tập tại thủ đô Bangkok và mang theo những quan tài tưởng nhớ những người đã chết trong các vụ đụng độ vào cuối tuần qua trong cuộc biểu tình chính trị bạo lực nhất trong hơn 20 năm qua.

Phe Áo đỏ tuần hành vào sáng ngày 12-4, ép buộc chính phủ tứ chức. Ảnh:Bangkokpost

21 người đã chết và hơn 800 người bị thương trong các cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh với những người biểu tình, Thái Lan đang rơi vào những bế tắc chính trị ngày càng trầm trọng hơn.

Lực lượng biểu tình đã tuần hành cùng với 2 quan tài có đựng thi thể của hai người đã tử nạn và 14 quan tài rỗng từ cầu Phan Fa đến Sanam Luang vào buổi sáng 12-4. Cuộc tuần hành bắt đầu từ lúc 10 giờ sáng với 17 ô tô và hộ tống bởi xe gắn máy và người biểu tình. Họ phủ lên các quan tài cờ tổ quốc và chân dung của những người đã chết. Dẫn đầu đoàn biểu tình là hai ông Natthawut Saikua và Suporn Attawong.

Một lãnh đạo phe Áo đỏ là Jatuporn Prompan tuyên bố: “Người áo đỏ sẽ không thương lượng với những kẻ sát nhân, nhiệm vụ của chúng ta là tôn vinh những người đã khuất bằng cách đem lại nền dân chủ cho đất nước này.”

Trước tình hình đó, chính quyền thành phố Bangkok đã hủy bỏ lễ hội Songkran lẽ ra được bắt đầu từ ngày 12-4, theo giới chức thành phố, nguyên nhân là do lo sợ các cuộc biểu tình chống chính phủ đầy bạo lực. Lễ hội Songkran là tết cổ truyền năm mới của người Thái.

Một tờ báo hàng đầu Thái Lan, dẫn nguồn tin không tên, rằng ông Abhisit có thể sẽ đề nghị bầu cử sớm nhằm giảm cuộc khủng hoảng kéo dài hơn tháng qua mặc dù những người Áo đỏ từng cho rằng thời gian cho các cuộc đàm phán đã kết thúc.

Tờ Bangkok Post cho rằng, Thủ tướng Abhisit có thể sẽ phải giải tán hạ viện sớm trong vòng 6 tháng, sớm hơn 3 tháng so với những đề xuất trước đó của ông. Một vài nhân vật trong chính phủ nhìn nhận rằng đó là cách tốt nhất để phá vỡ tình trạng bế tắt.

Phó Thủ tướng Suthep Thuagsuban cho biết chính phủ sẽ tiếp tục các chiến dịch giành lại các khu vực công cộng, tuy nhiên quân đội có thể phải mất vài ngày nghỉ ngơi sau các cuộc đụng độ vào cuối tuần qua. Ông cho biết: “Phải mất ít lâu chúng tôi mới bắt đầu lại các chiến dịch. Những gì đã diễn ra đã làm tổn thương nghiêm trọng đến binh lính và họ cần có thời gian.”

Quang Hiển (theo CNN, Reuters, Bangkokpost)

;
.
.
.
.
.