.

Máy bay rơi tại Libya, 103 người chết, một bé trai sống sót

.

(ĐNĐT) - Giới chức Libya cho biết, một máy bay của nước này từ Nam Phi đáp xuống và nổ tung tại sân bay Tripoli vào ngày 12-5, làm hơn 100 người chết. Thật diệu kỳ, một bé trai 8 tuổi người Hà Lan là người sống sót duy nhất.

Hình ảnh từ truyền hình Libya cho thấy những mảnh vỡ của chiếc máy bay xấu số. Ảnh: AFP

Vụ việc xảy ra khi chiếc máy bay của hãng Afriqiyah Airways đang đáp xuống sân bay Tripoli lúc 6 giờ sáng giờ địa phương (4 giờ 00 GMT).

Hãng hàng không Afriqiyah Airways đã lên danh sách 93 hành khách và phi hành đoàn 11 người trên chiếc Airbus 330-200 mang số hiệu 8U771, cất cánh từ Johanesburg.

Một quan chức của sân bay Johannesburg cho biết: “Tôi khẳng định vụ rơi máy bay nhưng không khẳng định số người chết. Chúng tôi nghe nói rằng vụ nổ xảy ra chỉ cách đường băng khoảng 1 mét”.

Lực lượng chức năng xem xét những mảnh vỡ của máy bay. Ảnh: Reuters

Một quan chức an ninh người Libya trước đó cho biết tất cả những người trên máy bay đã chết nhưng thực tế, một cậu bé người Hà Lan đã sống sót và đã được đưa đến bệnh viện Tripoli. Toàn bộ phi công là người Libya.

Hiện chưa rõ nguyên nhân của vụ rơi máy bay. Một quan chức an ninh dấu tên cho biết: “Nó nổ khi hạ xuống và vỡ vụn”.

Thời tiết tại Tripoli sáng ngày 12-5 khá tốt, chỉ có ít mây mỏng trên bầu trời.

Vào tháng 6 năm 2009, một bé gái 12 tuổi cũng đã sống sót trong vụ rơi máy bay của Yemen ngoài khơi Comoros.

Quang Hiển (Theo AFP)

;
.
.
.
.
.