.

Thứ trưởng Ai Cập “bóc lịch” vì sơ suất

.
Trong tuần, hãng tin chính thức MENA của Ai Cập cho biết, hôm 12-10, tòa án hình sự Cairo đã kết án Thứ trưởng Bộ Văn hóa Ai Cập Mohsen Chalaane và 10 quan chức khác 3 năm tù giam vì sơ suất trong khi thi hành công vụ dẫn đến việc mất bức tranh quý “Poppy Flowers” (Hoa Anh túc) của danh họa người Hà Lan Vincent Van Gogh. Tòa án cũng đã yêu cầu nộp khoản tiền bảo lãnh 10.000 Le (khoảng 1.757 USD) để trả tự do cho ông Chalaane, đồng thời cũng là người phụ trách mỹ thuật của Bộ Văn hóa Ai Cập, trong khi chờ mở lại phiên tòa.

Mô tả ảnh.
Bức tranh “Hoa Anh túc” của Van Gogh.
Theo MENA, ông Chalaane biết rất rõ hệ thống camera giám sát không hoạt động, song đã không đề ra bất cứ một biện pháp nào cho vấn đề này mặc dù có một khoản ngân sách độc lập nhằm bảo đảm an ninh cho bảo tàng. Ngay sau khi bị đánh cắp, công tác tìm kiếm bức tranh và truy tìm kẻ đánh cắp đã được xúc tiến khẩn trương tại các cảng biển và sân bay của Ai Cập nhằm ngăn chặn bức tranh bị đưa ra nước ngoài. Cảnh sát Ai Cập cũng đã thẩm vấn tất cả nhân viên của bảo tàng.
 
Sau khi nhận được nguồn tin rằng, thủ phạm là hai người Italia, đã tới tham quan bảo tàng này cùng một đoàn khách du lịch người Tây Ban Nha và Nga. Hai kẻ khả nghi 1 nam 1 nữ người Italia đã bị bắt ngay tại sân bay. Chúng khai nhận rằng, đã đánh cắp bức tranh vào lúc nửa đêm khi mọi nhân viên trong bảo tàng, kể cả nhân viên an ninh đang làm lễ cầu nguyện ở phòng bên cạnh. Sở dĩ họ qua mặt được bộ phận an ninh vì camera giám sát đã không hoạt động trong suốt một tháng qua.

Trước đó, công tố viên hàng đầu của Ai Cập Abdel-Meguid Mahmoud - người chịu trách nhiệm điều tra vụ trộm đã ra lệnh tạm giam Thứ trưởng Bộ Văn hóa Mohsen Chalaane để phục vụ quá trình điều tra vụ mất tranh của họa sĩ Vincent Van Gogh. Công tố viên Abdel-Meguid Mahmoud cho rằng, ông Mohsen Chalaane có văn phòng phụ trách công việc tài chính và hành chính tại bảo tàng nhưng lại quên mất nhiệm vụ của mình là cải thiện các biện pháp an ninh lỏng lẻo. Việc không cho thay các máy camera bị hỏng và hệ thống báo động đã khiến kẻ trộm đột nhập vào bảo tàng và lấy đi bức họa quý. Vào thời điểm xảy ra mất cắp, hệ thống chuông báo động của bảo tàng hoàn toàn bị tê liệt và chỉ có 7/43 camera giám sát hoạt động. Ngoài ra, còn có 4 nhân viên an ninh của bảo tàng cũng bị tạm giam do bị buộc tội không kiểm tra khách ra vào bảo tàng.

Mô tả ảnh.
Bảo tàng Mahmoud Khalil, nơi bức tranh “Hoa Anh túc” bị lấy ra khỏi khung.
 
Mô tả ảnh.
Họa sĩ Vincent Van Gogh.
Các công tố viên cho biết thêm, năm ngoái, văn phòng của ông đã cảnh báo các viện bảo tàng Ai Cập rằng, họ cần phải thực hiện việc kiểm soát an ninh nghiêm ngặt sau khi 9 bức tranh đã bị đánh cắp từ một viện bảo tàng ở Cairo. Ngay sau đó, Bộ trưởng Văn hóa Farouk Hosni đã chỉ đạo các cán bộ thiết lập phòng điều khiển trung tâm để theo dõi các video từ camera giám sát trong tất cả các viện bảo tàng Ai Cập và báo động liên kết thành một mạng duy nhất. Và trong thời gian tới, sẽ tiến hành tham quan các bảo tàng trên khắp đất nước để xem xét các biện pháp an ninh.

Bức tranh “Poppy Flowers” được vẽ từ năm 1887, có giá trị khoảng 50 triệu USD, đã bị lấy ra khỏi khung ngay sau khi bảo tàng Mahmoud Khalil mở cửa sáng ngày 21-8. Đây là lần thứ hai bức tranh này bị đánh cắp. Trước đó, vào năm 1978, bức tranh quý này cũng từng bị đánh cắp khỏi Bảo tàng Mahmoud Khalil và được tìm thấy vào năm 1980 tại Kuwait. Viện bảo tàng Mahmoud Khalil là nơi lưu trữ lớn nhất các tác phẩm nghệ thuật châu Âu vào thế kỷ thứ 19 và 20 ở Trung Đông, trong đó có cả những bức tranh quý giá của các danh họa nổi tiếng trên thế giới.

GIA HUY
;
.
.
.
.
.