.

Ngoại trưởng Libya bỏ ra nước ngoài tìm chốn nương thân

.
(ĐNĐT) - Tối ngày 30-3, Bộ trưởng Ngoại giao Libya, Moussa Kusa đã đào tẩu sang London và tuyên bố từ chức, giữa lúc các nước phương tây thúc giục nhà lãnh đạo Gaddafi ra đi.

Mô tả ảnh.
Ông Moussa Koussa trong một cuộc họp báo tại Tripoli ngày 18-3-2011 (Ảnh: Reuters)
Theo báo Time, ông Kusa, từng là cận vệ thân tín của ông Gaddafi, đã đáp xuống sân bay Farnborough ở London vào lúc 9 giờ tối hôm qua, 30-3 (giờ địa phương) sau khi ông vượt biên giới Libya vào Tunisia đầu tuần này.

Ông đến London mà không báo trước với chính quyền Anh và ngay lập tức xin tị nạn chính trị. Noman Benotman, một cựu thủ lĩnh Nhóm chiến binh Hồi giáo Libya, là bạn của ông Kusa, nói với báo Time vào tối 30-3 rằng, ông Kusa không hài lòng với cách mà chính phủ ứng phó với xung đột.

Bộ Ngoại giao Anh cho biết trong một thông báo rằng, ông Moussa Kusa đến sân bay Farnborough từ Tunisia và ông đến đây một cách tự nguyện.

“Ông ta nói với chúng tôi rằng ông đang từ nhiệm. Chúng tôi đang thảo luận với ông ta và sẽ có thêm thông tin chi tiết vào lúc thích hợp”, thông báo trên cho biết.

Hiện tại, chưa có thông tin xác nhận từ chính ông Moussa hoặc những người gần gũi với ông.

Quang Hiển
;
.
.
.
.
.