.

21 binh sĩ gìn giữ hòa bình LHQ đã được trả tự do

.

(ĐNĐT) - 21 binh sĩ gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc (LHQ) bị phe nổi dậy Syria bắt giữ hôm thứ Tư, 6-3, đã được trao trả cho chính quyền Jordan tại biên giới giữa Syria và Jordan vào ngày 9-3, quân đội Syria tự do cho biết.

Đây là 21 nhân viên gìn giữ hòa bình người Philippines trong sứ mệnh giám sát việc ngừng bắn giữa Syria và Israel tại cao nguyên Golan kể từ năm 1974.

Bộ trưởng Ngoại giao Jordan, Nasser Judeh chào đón các binh sĩ gìn giữ hòa bình Philippines sau khi họ được phóng thích tại biên giới Syria-Jordan ngày 9-3-2013. Ảnh: Getty
Bộ trưởng Ngoại giao Jordan, Nasser Judeh chào đón các binh sĩ gìn giữ hòa bình Philippines sau khi họ được phóng thích tại biên giới Syria-Jordan ngày 9-3-2013. Ảnh: Getty

Họ đã bị lực lượng phiến quân Yarmouk bắt giữ tại Jamla, một ngôi làng nằm cách cao nguyên Golan 1 km về phía đông và cách biên giới Jordan 6 km về phía bắc hôm 6-3 .

Abu Mahmoud, một phiến quân Syria cho biết: “Họ đã ở bên phía Jordan và trong tình trạng sức khỏe tốt”.

Giới chức Jordan cũng đã xác nhận việc phóng thích trên và 21 binh sĩ đã có mặt tại biên giới Syria-Jordan.

Các phiến quân gọi họ là “những vị khách” và nói, họ sẽ được phóng thích một khi lực lượng của Tổng thống Syria, Bashar al-Assad rút lui khỏi làng Jamla và ngừng dội pháo.

Sáng 9-3, một hiệp ước ngừng bắn trong vòng hai giờ đã đạt được, cho phép việc phóng thích họ diễn ra suôn sẻ.

Trong một tuyên bố, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, Ban Ki-moon nói ông “hoan nghênh” việc phóng thích các binh sĩ gìn giữ hòa bình; đồng thời ông cũng kêu gọi hai bên xung đột hãy tôn trọng sự tự do đi lại cũng như an ninh của các nhân viên gìn giữ hòa bình của LHQ.

Quang Hiển (theo Reuters, CNN)

;
.
.
.
.
.