.

Ngày đau buồn của đất nước Nam Phi

.
Cựu Tổng thống Nelson Mandela qua đời, đây được coi như ngày buồn thảm nhất của đất nước cầu vồng.

Ngay sau khi thông tin cựu Tổng thống Nelson Mandela được công bố trên truyền hình, những người dân Nam Phi đã đổ ra đường và bày tỏ sự thương tiếc dành cho con người vĩ đại nhất của dân tộc.

Đã có hàng trăm người dân đã đến và thắp nến quanh ngôi nhà của cựu tổng thống tại Houghton để tưởng nhớ ông. Cảnh sát đã phải thiết lập một hàng rào bảo vệ quanh ngôi nhà.

 Người phụ nữ này cầm trên tay một bông hồng và ngọn nến đứng bên ngoài ngôi nhà của cựu tổng thống Nelson tại Houghtonk. Nước mắt của bà không ngừng tuôn chảy trên gương mặt. (Ảnh: Reuters)
Người phụ nữ này cầm trên tay một bông hồng và ngọn nến đứng bên ngoài ngôi nhà của cựu Tổng thống Nelson tại Houghtonk. Nước mắt của bà không ngừng tuôn chảy trên gương mặt. (Ảnh: Reuters)
 Những người trẻ tập trung quanh ngôi nhà của ông Nelson Mandela và thắp những ngọn nến để tưởng nhớ con người vĩ đại nhất của họ.
Những người trẻ tập trung quanh ngôi nhà của ông Nelson Mandela và thắp những ngọn nến để tưởng nhớ con người vĩ đại nhất của họ.
Tổng thống đương nhiệm Nam Phi, ông Zuma, đã ví Nelson là
Tổng thống đương nhiệm Nam Phi, ông Zuma, đã ví Nelson là "người cha của nhân dân Nam Phi, người con trai vĩ đại của đất nước".
Có rất nhiều cảm xúc tại Nam Phi vào lúc này. Những giọt nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt của nhiều người nhưng một số khác nhảy múa, vỗ tay và hô vang tên cựu tổng thống Mandela - vị tổng thống đầu tiên của họ.
Có rất nhiều cảm xúc tại Nam Phi vào lúc này. Những giọt nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt của nhiều người nhưng một số khác nhảy múa, vỗ tay và hô vang tên cựu tổng thống Mandela - vị tổng thống đầu tiên của họ.
Họ nói rằng họ có trách nhiệm tiếp tục sự nghiệp và con đường mà Nelson đã đi. Họ hô vang những khẩu hiệu bên ngoài ngôi nhà của cựu tổng thống.
Họ nói rằng họ có trách nhiệm tiếp tục sự nghiệp và con đường mà Nelson đã đi. Họ hô vang những khẩu hiệu bên ngoài ngôi nhà của cựu tổng thống.
Cảnh sát đã phải thiết lập vùng bảo vệ xung quanh ngôi nhà của cựu tổng thống. Những người dân đổ về ngôi nhà của ông ngày càng đông.
Cảnh sát đã phải thiết lập vùng bảo vệ xung quanh ngôi nhà của cựu tổng thống. Những người dân đổ về ngôi nhà của ông ngày càng đông.
 Và ở một nơi khác rất xa Nam Phi, thủ đô London của nước Anh, những người con của đất nước cầu vồng đã tới bên ngoài tòa nhà lãnh sự của Nam Phi ở quảng trường Trafalgar đặt hoa, thắp nến để tưởng nhớ ông Mandela.
Và ở một nơi khác rất xa Nam Phi, thủ đô London của nước Anh, những người con của đất nước cầu vồng đã tới bên ngoài tòa nhà lãnh sự của Nam Phi ở quảng trường Trafalgar đặt hoa, thắp nến để tưởng nhớ ông Mandela.

 VTV

;
.
.
.
.
.