.

Thân nhân hành khách MH370 bao vây Đại sứ quán Malaysia

.

Những người này rất tức giận trước việc Chính phủ Malaysia tuyên bố máy bay gặp nạn mà không đưa ra bằng chứng cụ thể.

Thân nhân hành khách trên chuyến bay MH370 la hét trước cổng ĐSQ Malaysia (Ảnh Reuters)
Thân nhân hành khách trên chuyến bay MH370 la hét trước cổng ĐSQ Malaysia (Ảnh Reuters)

AP cho biết, ngày 25-3, gần 100 thân nhân của những hành khách Trung Quốc trên chuyến bay MH370 đã tuần hành đến Đại sứ quán Malaysia tại Bắc Kinh.

Họ mặc chiếc áo phông màu trắng có dòng chữ “Hãy cầu nguyện cho MH370” và giơ cao những khẩu hiệu và hò hét trong khoảng 3 tiếng liền.

“Hãy nói sự thật! Hãy trả lại cho chúng tôi những người thân của mình”, họ la hét trước đám đông cảnh sát hiện diện tại Đại sứ quán.

Sau đó nhóm người này chuyển đến Đại sứ quán Malaysia một bức thư phản đối trước khi lên xe bus để về nhà.

Phần đông những người này vẫn tin rằng họ không được biết hoàn toàn sự thật.

Ảnh và danh tính các hành khách trên chuyến bay MH370 trong trang báo của Star hôm nay. Ảnh: Strait Times
Ảnh và danh tính các hành khách trên chuyến bay MH370 trong trang báo của Star hôm nay. Ảnh: Strait Times

Họ nhận thức rõ ràng rằng người thân của họ có thể đã thiệt mạng và cáo buộc các quan chức Malaysia đã cố tình trì hoãn thời gian và giữ kín thông tin ngay từ ban đầu nếu không thì việc tìm kiếm máy bay mất tích sẽ dễ dàng hơn.

“Tôi muốn biết sự thực và tôi tin rằng họ (quan chức Malaysia) đã cố tình giấu đi một số tin tức”, ông Wang Zhen, người có bố mẹ đi trên chuyến bay MH370 mất tích cho biết.

“Cho đến nay việc chiếc máy bay đã gặp vấn đề gì sau khi quay đầu lại và bay tiếp vẫn còn là bí ẩn. Tôi vẫn hy vọng bố mẹ mình có thể quay lại dù cơ hội là rất mong manh”, ông Wang nói.

Bà Nan Jinyan-chị của ông Yan Ling, một hành khách trên chuyến bay MH370, cho biết bà nghi ngờ rằng các quan chức Malaysia từ lâu đã biết thông tin máy bay bị rơi xuống Ấn Độ Dương.

“Tôi cảm thấy họ đang đùa giỡn với tính mạng con người. Còn gì quan trọng hơn tính mạng con người nữa?”, bà Nan nói.

“Tôi không nghĩ rằng em trai mình còn có thể trở về. Chúng tôi đã quá mệt mỏi trong suốt nhiều ngày qua và tôi nghĩ rằng tất cả chúng tôi đều không biết phải làm gì nữa. Chúng tôi chưa bao giờ trải qua một chuyện tương tự và chúng tôi hoàn toàn mất phương hướng”, bà Nan cho biết.

Truyền thông Malaysia để tang MH370

Trang nhất của các báo lớn ở Malaysia hôm nay chuyển sang màu đen trắng với những dòng chữ tiếc thương MH370, còn các biên tập viên thời sự lên hình trong trang phục đen.

"Chúc ngủ ngon, MH370", trang nhất báo giấy New Straits Times hôm nay viết, kèm hình ảnh chiếc Boeing 777-200ER, mẫu máy bay mất tích hôm 8-3.

Lời nhắn này chính là câu nói cuối cùng phát đi từ buồng lái chuyến bay MH370 đêm đó của cơ phó Fariq Hamid. "Được rồi, chúc ngủ ngon", anh từng nói với kiểm soát viên không lưu Malaysia trước khi máy bay mất tích.

Báo cũng đăng lời chia buồn gửi đến gia đình của 239 hành khách cùng tổ bay của chuyến MH370, thuộc hãng Malaysia Airlines. "Al-Fatihah", báo viết. Đây là một câu cầu nguyện của người Hồi giáo khi mất người thân.

Một số báo lớn khác của Malaysia hôm nay cũng chuyển từ màu sắc tươi sáng thường thấy trên trang nhất sang gam màu trắng đen. Báo Star thay màu cả bản điện tử và bản báo giấy, xếp tên toàn bộ 239 người thành hình MH370 trên trang nhất.

VNE

VOV

;
.
.
.
.
.