.

IS bắt đầu kinh doanh nội tạng người

.

Trong cuộc phỏng vấn của đài “Sputnik”, đại diện chính thức của đảng Dân chủ Kurdistan Iraq ở Mosul, ông Said Mamuzini, người buộc phải chạy khỏi Mosul sau khi các chiến binh tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) chiếm thành phố, đã kể về nạn buôn bán nội tạng người mà các phần tử cực đoan đang tiến hành ở Iraq.

IS đang ngày càng trở nên tàn bạo với nhiều thủ đoạn man rợ
IS đang ngày càng trở nên tàn bạo với nhiều thủ đoạn man rợ

Theo lời ông Mamuzini, bọn khủng bố đã mở "trạm xá đặc biệt" dành cho việc thu lấy và bán các bộ phận cơ thể con người.

Ông Said Mamuzini nói: "Bọn khủng bố đã mở một phòng khám hôm 13-7-2015. Cơ sở này mang tên cựu lãnh đạo Iraq Saddam Hussein. Các ca phẫu thuật do bác sỹ của IS tiến hành. Chiến binh lấy cơ quan nội tạng của dân địa phương đem bán cho những khách hàng giàu có. Hầu hết cư dân Mosul bây giờ đang trong cảnh cùng cực. Một số người buộc phải bán đi những phần cơ thể để khỏi chết đói. Họ nói rằng "Không có việc làm, mà chúng tôi cũng không được ra ngoài thành phố tìm cách kiếm sống. Vì vậy, không còn cứu cánh nào khác hơn là bán những bộ phận cơ thể của mình”.

Bọn khủng bố bất kể ai ở trước mặt chúng - phụ nữ, trẻ em hay người già. Chúng thu lấy nội tạng của tất cả, đơn thuần như một món hàng hóa.

Với những người bị giam, các tù nhân trong ngục, chúng dọa giết hoặc hứa thả ra sớm nếu chịu nộp bộ phận cơ thể nào đó. Chiến binh mua nội tạng với giá tối đa 4 triệu dinar (khoảng 3.500 dollars) rồi bán lại với giá cao hơn nhiều lần.

"Việc kinh doanh như vậy đang diễn ra hầu như khắp nơi ở Iraq. Chúng tôi cũng được biết là các chiến binh IS gửi các bộ phận cơ thể người đến Syria", ông Said Mamuzini nói.

Ông Mamuzini cũng kể rằng hầu hết cư dân Mosul đã chạy trốn sau khi chiến binh IS chiếm thành phố: "Trước khi bọn IS tấn công, Mosul là nơi sinh sống của 4 triệu người. Nhưng sau khi thành phố bị khủng bố chiếm, đông đảo cư dân đã chạy trốn. Kết quả là hiện nay ở Mosul chỉ có hơn 1 triệu người".

Theo Sputnik Việt Nam

;
.
.
.
.
.