Quốc tế

Hơn 500.000 người chết vì Covid-19: "Dấu mốc đau buồn" của Mỹ

08:35, 24/02/2021 (GMT+7)

Mỹ treo cờ rủ trong 5 ngày ở khắp các tòa nhà liên bang nhằm tưởng niệm hơn 500.000 người dân nước này đã chết vì đại dịch Covid-19. Tổng thống Joe Biden gọi đây là “dấu mốc đau buồn”.

Tổng thống Joe Biden (bìa trái) cùng Đệ nhất phu nhân Jill Biden, Phó Tổng thống Kamala Harris (thứ hai, từ phải sang) và phu quân Doug Emhoff tưởng niệm hơn 500.000 người Mỹ đã chết vì Covid-19. Ảnh: AP
Tổng thống Joe Biden (bìa trái) cùng Đệ nhất phu nhân Jill Biden, Phó Tổng thống Kamala Harris (thứ hai, từ phải sang) và phu quân Doug Emhoff tưởng niệm hơn 500.000 người Mỹ đã chết vì Covid-19. Ảnh: AP

Con số hơn 500.000 người nói trên được ghi nhận chỉ một năm sau khi người Mỹ đầu tiên được xác nhận chết vì Covid-19 tại hạt Santa Clara, bang California.

“Đất nước này sẽ biết ngày nắng trở lại”

Hãng tin AP cho biết, phát biểu trong lễ tưởng niệm ở Nhà Trắng tối 22-2 (sáng 23-2, giờ Việt Nam), Tổng thống Joe Biden kêu gọi tất cả người dân Mỹ tưởng nhớ 500.000 người đã chết. “Hôm nay, chúng ta đánh dấu một cột mốc thực sự nghiệt ngã và đau buồn: 500.071 người đã chết vì Covid-19”. Ông cho rằng, số người Mỹ đã chết chỉ trong vòng 1 năm đại dịch nhiều hơn số lính Mỹ chết trong 3 cuộc chiến tranh cộng lại.

Tổng thống Biden cùng Đệ nhất phu nhân Jill Biden, Phó Tổng thống Kamala Harris và phu quân Doug Emhoff mặc niệm trước 500 ngọn nến tượng trưng cho hơn 500.000 người chết trong tiếng nhạc bài “Amazing Grace”. Quốc kỳ Mỹ tại Nhà Trắng, các tòa nhà liên bang trên khắp đất nước và đại sứ quán Mỹ toàn cầu đã được hạ thấp trước khi diễn ra lễ tưởng niệm.

Lúc ông Biden nhậm chức Tổng thống vào ngày 20-1, Mỹ vừa chạm mốc 400.000 ca chết vì Covid-19. Như vậy, trong 1 tháng qua, cường quốc này có thêm 100.000 ca chết. Cuối tháng 3-2020, các chuyên gia cho rằng, Covid-19 có thể sẽ làm 240.000 người Mỹ chết. Chỉ gần 1 năm sau, con số thực tế cao gấp đôi con số dự đoán.

Theo Reuters, trong bài phát biểu, Tổng thống Biden vẫn đưa ra thông điệp tràn đầy niềm hy vọng. “Đất nước này sẽ mỉm cười trở lại. Đất nước này sẽ biết ngày nắng trở lại. Đất nước này sẽ biết vui trở lại. Và khi chúng ta được như thế, chúng ta sẽ nhớ đến những người đã qua đời…”, ông Biden nói.

Trang thống kê worldometers cho hay, số người chết ở Mỹ do Covid-19 lên đến 512.500 người, số ca mắc Covid-19 lên đến 28,8 triệu người. Mỹ dẫn đầu thế giới về số ca nhiễm và chết, trong đó chiếm tới 19% tổng số ca chết vì Covid-19 của toàn cầu mặc dù chỉ chiếm 4% dân số thế giới.

Song, Mỹ ghi nhận “dấu mốc đau buồn” trong lúc có những tín hiệu tích cực: số ca nhiễm mới và số ca chết mỗi ngày đã giảm đáng kể. Theo New York Times, trong 2 tuần qua, số ca nhiễm mới đã giảm hơn 40% và giảm hơn 70% kể từ tháng 1-2021. Vào tháng 12-2020, số người chết do Covid-19 ở Mỹ trung bình mỗi ngày hơn 2.300 ca. Nhưng ngày 21-2-2021, con số được ghi nhận là hơn 1.200 ca.

Duy trì giãn cách, đeo khẩu trang, tiêm vắc-xin

Trong bài phát biểu, Tổng thống Biden kêu gọi người dân Mỹ hành động, cẩn trọng, duy trì giãn cách xã hội, đeo khẩu trang và tiêm vắc-xin ngừa Covid-19. Trong tháng đầu tiên ở Nhà Trắng, ông dồn tâm sức thực hiện cam kết đánh bại Covid-19 cùng thông điệp “nước Mỹ trở lại”. Theo đó, Washington cam kết hỗ trợ 4 tỷ USD cho COVAX - sáng kiến vắc-xin toàn cầu do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dẫn đầu. Tân Tổng thống Mỹ cũng thúc đẩy gói cứu trợ Covid-19 trị giá 1.900 tỷ USD để Quốc hội thông qua; tăng tốc việc phân phối vắc-xin với mong muốn sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường. Song, không ai trong chính phủ của ông có thể trả lời được câu hỏi: Khi nào đại dịch kết thúc?

Theo AP, dự kiến đến cuối tháng 3 tới, Mỹ sẽ tiếp nhận 240 triệu liều vắc-xin để tiêm chủng cho 130 triệu dân và đến giữa năm có tổng cộng 700 triệu liều, vượt số lượng vắc-xin cần thiết để tiêm cho toàn dân. Mỹ hiện cấp phép sử dụng vắc-xin của Pfizer và Moderna, đang xem xét cấp phép cho vắc-xin Johnson & Johnson.

Chuyên gia hàng đầu về dịch bệnh của Mỹ, TS. Authony Fauci khuyến cáo người dân nước này cần đeo khẩu trang cho đến năm 2022. Các chuyên gia đều lo ngại số ca chết không dừng lại khi biến thể SARS-CoV-2 đang lây lan ở nhiều nơi trên thế giới và sẽ mất vài tháng mới tiêm chủng hết cho người dân Mỹ. Dự đoán của Đại học Washington cho thấy, đến ngày 1-6, số ca chết ở Mỹ có thể vượt mốc 600.000 ca.

PHÚC NGUYÊN

.