.

Học sinh chơi đùa nguy hiểm cạnh công trường xây dựng

.

Trong một lần tình cờ đi ngang qua công trường xây dựng các nhà chung cư thu nhập thấp ở Khu dân cư cuối tuyến đường Bạch Đằng Đông, chúng tôi giật mình khi nhìn thấy nhiều học sinh Trường tiểu học Tô Vĩnh Diện đang hồn nhiên chơi đùa ở bên cạnh công trường xây dựng với hệ thống cống thoát nước rất sâu, đầy nước nhưng không đậy nắp hố ga (xem ảnh chụp lúc 13 giờ 15 ngày 20-12-2010).

 

Mô tả ảnh.

Có em còn đi vào chơi trong công trường xây dựng, nhảy lên các móng cao với các thanh sắt dựng tua tủa, rất nguy hiểm. Trong khi đó, do vào buổi trưa, cổng trường khóa chặt, đến 13 giờ 20 phút vẫn chưa mở cổng, nên hàng trăm học sinh phải đứng chờ ngoài cổng, chơi đùa trên các đống đất đầy đá và nhiều vật có cạnh sắc nhọn, dễ gây thương tích cho các em, nhiều em còn đi vào bên trong công trường xây dựng chơi đùa do không được che chắn...

Đề nghị đơn vị thi công công trình nhà chung cư thu nhập thấp ở Khu dân cư cuối tuyến đường Bạch Đằng Đông che chắn công trường, đồng thời Ban giám hiệu Trường tiểu học Tô Vĩnh Diện bố trí bảo vệ mở cổng trường sớm và tuyên truyền, nhắc nhở, không để cho các em học sinh chơi đùa nguy hiểm với các đống cát, đá dùng san nền trước cổng trường và vào chơi đùa trong công trường xây dựng.             

Khánh Hà

;
.
.
.
.
.