.

Thủ khoa Đại học Đà Nẵng từng xin nghỉ học vì nhà nghèo

.

Nhà nghèo lại đông con, ngoài thời gian lên lớp, Nhi phải quần quật ngoài đồng cắt cỏ, chăn bò, về nhà lại thái rau, nấu cám lợn. Vậy nhưng cô vẫn đỗ thủ khoa ĐH Đà Nẵng, Á khoa ĐH Y dược Huế cùng số điểm 28.

Mô tả ảnh.
Phan Thị Liên Nhi vừa đậu thủ khoa ĐH Đà Nẵng và Á khoa ĐH Y dược Huế (Ảnh: Văn Nguyễn)

 

Là con thứ ba trong gia đình có bốn anh chị em, kinh tế gia đình dựa vào ruộng lúa là chủ yếu, ngoài thời gian dành cho việc học, Phan Thị Liên Nhi (xã Triệu Hòa, Triệu Phong, Quảng Trị) phải phụ ba mẹ làm ruộng. Nhà nuôi thêm bò, lợn nên cứ rời sách vở là Nhi lại quần quật ngoài đồng cắt cỏ, chăn bò, về nhà lại tất tưởi thái rau, nấu cám lợn.

“Thấy ba mẹ cực quá, em xin nghỉ học nhưng ba mẹ nhất quyết không cho mà động viên em học cho mai này đỡ khổ. Cũng vì cái nghèo mà em luôn tâm niệm là phải cố gắng học thật giỏi để sau này có điều kiện giúp đỡ ba mẹ được nhiều hơn”, Nhi tâm sự.

Với nghị lực và lòng ham học, 12 năm học Nhi đều đạt học sinh giỏi xuất sắc, điểm tổng kết 3 năm tại trường THPT thị xã Quảng Trị của Nhi đều trên 9, dẫn đầu trường dù em không được học thêm buổi nào.

Nhi chia sẻ bí quyết học giỏi: “Trên lớp chăm chú nghe giảng bài, bài nào chưa hiểu em trao đổi trực tiếp với thầy cô bộ môn. Về nhà làm bài tập đầy đủ và luôn đọc trước bài mới. Từ năm lớp 10, em chuyển trọng tâm sang môn tự nhiên, thay vì làm nhiều bài tập cùng dạng thì em chỉ làm một bài một dạng riêng, đặc trưng và luôn tìm ra cách giải mới”.

Ngày đi thi đại học, Nhi cầm theo 1,3 triệu đồng, số tiền ba mẹ vừa bán lúa. Vì đăng ký thi hai trường nên Nhi không dám đi sớm mà sát ngày thi mới đi để tiết kiệm tiền.

Hôm nghe tin ĐH Đà Nẵng công bố điểm, Nhi nhờ bạn xem giúp. Niềm vui vỡ òa trong căn nhà tềnh toàng ở cuối thôn Hà My, xã Triệu Hòa, khi gia đình biết tin Nhi đậu thủ khoa ĐH Đà Nẵng, ngành Tài chính - Ngân hàng với 28 điểm. Hai hôm sau Nhi lại nhận được tin báo đậu Á khoa ĐH Y dược Huế, ngành bác sĩ đa khoa cũng với 28 điểm.

Mô tả ảnh.
Ngoài giờ lên lớp, Nhi phụ giúp gia đình chăm đàn lợn, đàn bò (Ảnh: Văn Nguyễn)

 

“Ngày em đậu đại học, chạy về nhà báo tin, mẹ mừng lắm. Còn ba thì ngồi lặng người, đôi mắt nhìn ra ruộng lúa trước nhà đang vàng lá vì cái nắng miền Trung. Em biết ba đang lo lắng cho tương lai của em!”, Nhi kể.

Bà Nguyễn Thị Oanh, mẹ Nhi, cho biết nhà thuộc diện cận nghèo, kinh tế còn nhiều khó khăn nên trước mắt gia đình sẽ bán lúa, bán bò lấy tiền nhập học cho Nhi, sau đó làm thủ tục xin vay vốn sinh viên để con theo đuổi việc học.

Nhi chia sẻ, nếu ĐH Đà Nẵng có chương trình du học cho học sinh đạt top 5 điểm cao nhất em sẽ theo học. Còn nếu không Nhi sẽ theo học ĐH Y dược Huế để sau này có điều kiện chữa bệnh cho ba mẹ và người dân quê mình.

"Thực tình em muốn học Y hơn nhưng sợ 6 năm học lưng mẹ lại còng thêm”, Nhi trả lời, mặt đầy âu lo.

 

Lớp 5, Nhi đoạt giải Nhất tỉnh môn toán và văn; lớp 9 giải Nhì Casio (giải toán qua máy tính); lớp 11 đoạt khuyến khích tỉnh môn toán;lớp 12 là giải Ba tỉnh môn toán cùng giải Nhì toán Casio. Năm nào Nhi cũng nhận được học bổng Trần Hành, học bổng do cá nhân TS Trần Hành, Hiệu trưởng ĐH Lạc Hồng, Đồng Nai tài trợ.

 

VnExpress

 

;
.
.
.
.
.