.

Vượt lên nỗi đau da cam thi vào đại học

.

(ĐNĐT) - Tại hội đồng thi trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng, có thí sinh Nguyễn Huy Hải (sinh năm 1993, phường Hưng Bình, thành phố Vinh, Nghệ An) thi vào khối A, chuyên ngành Luật kinh doanh, trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng bị dị tật bẩm sinh do nhiễm chất độc da cam/dioxin.

Hải bị dị tật bẩm sinh, đi lại khó khăn nên các buổi thi đều được mẹ đưa đến phòng thi từ rất sớm.
Hải bị dị tật bẩm sinh, đi lại khó khăn nên các buổi thi đều được mẹ đưa đến phòng thi từ rất sớm.

Bố Hải mất sớm nên gần 10 năm nay, người mẹ phải một mình quanh năm phụ hồ nuôi hai anh em Hải ăn học. Đợt thi đại học này, mẹ Hải phải tạm nghỉ phụ hồ đưa em vào Đà Nẵng dự thi.

Hải cho biết, hai môn thi trước đề hơi khó nên em làm được khoảng 50%, hy vọng đề thi môn cuối làm được tốt hơn. “Bây giờ em chỉ ước mơ thi đậu để mẹ vui lòng còn tương lai thế nào từ từ rồi tính”, Hải tâm sự.

Mẹ Hải, bà Đinh Thị Hoa cho biết, trước khi đưa Hải vào Đà Nẵng dự thi, bà vay mượn của hàng xóm được hơn 3 triệu đồng. Số tiền này hai mẹ con chi tiêu tiết kiệm, còn thừa lại bao nhiêu thì mang về trả nợ.

Theo lời bà Hoa, Hải sinh ra đã bị dị tật ở chân do nhiễm chất độc dioxin nên không đi thẳng đứng được. Tay Hải cũng bị co quắp, lại bị cận thị nặng nên rất vất vả trong việc học tập. Thế nhưng, Hải lại rất ham học, vì thế gia đình dù khó khăn cũng cho Hải theo học cho bằng bạn bè trang lứa.

Năm 2001, bố Hải mắc bệnh tim hiểm nghèo và sau đó qua đời năm 2005 nên một mình bà Hoa phải làm thuê đủ việc để nuôi Hải và em gái (năm nay học lớp 12) ăn học. Bà Hoa tâm sự, nếu Hải thi đậu đại học, bà sẽ cố gắng làm nhiều hơn để lo cho các con ăn học đến nơi đến chốn.

Đắc Mạnh

;
.
.
.
.
.