Nghị lực vượt khó học giỏi

.

Từ ý chí phấn đấu học giỏi, nhiều sinh viên đã vươn lên lập thành tích xuất sắc trong các cuộc thi các cấp. Đánh giá về phong trào sinh viên vượt khó học giỏi, Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Trần Đình Liễn khẳng định, gương sinh viên vượt khó học giỏi trên địa bàn thành phố thật phong phú, đa dạng, rộng khắp với những kết quả học tập xuất sắc và đáng tự hào.

Sinh viên Đặng Thị Thùy Trinh (thứ hai, phải sang) nhận giấy khen và 100 triệu đồng tiền thưởng tại buổi lễ trao học bổng “Nuôi dưỡng ước mơ”. (Ảnh chụp tháng 1-2021)Ảnh: LÊ VĂN THƠM
Sinh viên Đặng Thị Thùy Trinh (thứ hai, phải sang) nhận giấy khen và 100 triệu đồng tiền thưởng tại buổi lễ trao học bổng “Nuôi dưỡng ước mơ”. (Ảnh chụp tháng 1-2021). Ảnh: LÊ VĂN THƠM

Em Đặng Thị Thùy Trinh (phường An Khê, quận Thanh Khê), đang học năm thứ 2 tại Trường Đại học (ĐH) Kinh tế, ĐH Đà Nẵng, là sinh viên con hộ nghèo nhận được mức tiền thưởng cao kỷ lục (100 triệu đồng) trong các chương trình khuyến học, khuyến tài tại Đà Nẵng.

Tốt nghiệp THPT loại giỏi (năm 2019), Thùy Trinh thi đỗ vào Khoa Kinh doanh quốc tế. Khi gia đình đang lo lắng về khoản tiền học phí thì em may mắn được doanh nhân Nguyễn Thành Lân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty TNHH Kreves Halla Land, thông qua Hội Khuyến học thành phố, tài trợ học bổng 20 triệu đồng/năm cho đến khi tốt nghiệp đại học; đồng thời còn thưởng 100 triệu đồng nếu em đạt kết quả xuất sắc và 20 triệu đồng nếu đạt kết quả giỏi sau mỗi năm học. 12 môn học ở năm học đại học đầu tiên, môn nào Thùy Trinh cũng đạt từ điểm giỏi trở lên và đa số đạt điểm xuất sắc. Trong từng môn học, Thùy Trinh luôn chủ động nghiên cứu, tích cực làm các bài tập nâng cao và đọc thêm nhiều sách tham khảo; đồng thời, những bài tập về nhà em đều làm hoàn chỉnh. Theo Thùy Trinh, với chương trình đại học, 30% kiến thức do giảng viên truyền đạt, còn 70% do mình tìm tòi, học hỏi, tích lũy. Bất cứ môn học nào, em cũng đặt ra mục tiêu học đến đâu nắm chắc đến đó. Chỗ nào chưa hiểu thì tranh thủ hỏi lại giảng viên ngay tại lớp, phải nắm vững kiến thức một cách có hệ thống, tuyệt đối không học theo kiểu đối phó các kỳ kiểm tra.

Với sự am hiểu rộng và giọng nói truyền cảm, tất cả các bài thuyết trình của Thùy Trinh đều đạt điểm giỏi và xuất sắc. Mới đây, bài thuyết trình “Khảo sát về hành vi mua sắm online trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” được các giám khảo cùng cho hai điểm 10 với nhận xét trình bày lưu loát, lập luận chặt chẽ, giàu sức thuyết phục. Trong niềm vui khi được nhận thưởng 100 triệu đồng, Thùy Trinh chia sẻ: “Em nguyện ra sức học tập, phấn đấu để năm nào cũng được nhận học bổng và tiền thưởng, mai sau có khả năng giúp gia đình thoát nghèo và giúp ích cho xã hội”.      

Trên địa bàn thành phố có hàng trăm sinh viên nỗ lực vượt khó học giỏi, đoạt nhiều thành tích xuất sắc trên con đường học vấn. Đơn cử như em Nguyễn Phan Hoài Nam ở thôn Trà Kiểm, xã Hòa Phước (huyện Hòa Vang), lớn lên trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thường xuyên nỗ lực phấn đấu học tập, năm nào cũng được UBND xã Hòa Phước khen thưởng và trao học bổng “Hòa Phước yêu thương và ước mơ”. Năm 2019, Hoài Nam thi đỗ vào Trường ĐH Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh với 27,45 điểm. Trên giảng đường đại học, Hoài Nam càng nỗ lực học tập, đạt nhiều kết quả tiêu biểu. Năm học thứ nhất và học kỳ I năm thứ hai, Hoài Nam đều đạt điểm cao nhất lớp.

Trong khi đó, em Hoàng Phương Nam vốn là trẻ bị bỏ rơi, được Làng Trẻ em SOS Đà Nẵng nuôi dưỡng, hiện là sinh viên Trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng. Từ các bậc học phổ thông cho đến đại học, Phương Nam luôn học giỏi toàn diện, nhiều môn học đạt loại xuất sắc và đoạt nhiều giải thưởng cao. Hay như em Đinh Viết Thanh Hùng (phường Bình Hiên, quận Hải Châu), mẹ mất sớm, cha bị bệnh, bỏ nhà đi đâu không rõ. Từ nhỏ, Thanh Hùng ở với gia đình người cô, đi học trong cảnh khó khăn, thiếu thốn, hiện là sinh viên năm thứ hai Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng. Ngoài giờ học, Thanh Hùng tranh thủ đi dạy kèm để tự trang trải một phần chi phí học tập, vậy mà tất cả các môn học đều đạt điểm khá, giỏi.

Đặc biệt, em Nguyễn Khắc Hoàng (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà), cha mẹ ly hôn, ở với bà ngoại từ nhỏ. Bà ngoại Hoàng hiện già yếu còn phải nuôi 2 người con bị ảnh hưởng chất độc da cam nên hoàn cảnh rất khó khăn. Dẫu vậy, hằng năm Hoàng luôn đạt học lực giỏi, hiện là sinh viên Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông, ĐH Đà Nẵng. Nhờ học giỏi, Khắc Hoàng được một doanh nhân hỗ trợ 20 triệu đồng/năm học cho đến khi tốt nghiệp đại học…

LÊ VĂN THƠM

;
;
.
.
.
.
.