.

Cha mẹ đội nắng chờ con "vượt vũ môn"

.

(ĐNĐT) - Năm nào cũng vậy, đến kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ, nhiều phụ huynh đã không quản ngại đường xa, nắng nóng để sát cánh theo con em mình trong kỳ thi. Với những ông bố bà mẹ, mặc dù không giúp được gì, nhưng sự hiện diện của họ ở chốn thành thị đông đúc, xô bồ cũng là cách “tiếp sức” để con yên tâm làm bài.

Phóng viên ĐNĐT đã ghi lại những hình ảnh "con thi cha mẹ cũng thi" cảm động tại các điểm thi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong đợt thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2011.

PHUONG.jpg
Tại điểm thi Trường THPT Trần Phú, nhiều người chứng kiến cảnh anh Nguyễn Ngọc Phương (Hội nạn nhân chất độc da cam Đà Nẵng) cao khoảng 70cm, bị di chứng chất độc da cam chân tay biến dạng, đi xe 3 bánh chở cháu Nguyễn Văn Long, học sinh Trường THPT Trần Đại Nghĩa, Quảng Nam) đi thi
BO ME.JPG
Bất chấp thời tiết nắng nóng như đổ lửa, nhiều phụ huynh vẫn đứng dưới lòng đường...
thi04.jpg
... thậm chí đội nắng đứng ở ngoài đường chờ đợi con em mình đi thi đại học
GOC CAY.JPG
Mỗi người một tâm trạng chờ đợi con
HOI BAI.JPG
Có làm bài được không con
CO GANG.JPG
Cố gắng làm bài cho tốt nghe con
MUA BAI.JPG
BAN.JPG
Trong lúc chờ con thi môn Vật lý buổi chiều, phụ huynh mua bài giải Toán buổi sáng để dành tối con mình dò lại bài làm
thi01.jpg
Tranh thủ đọc sách chờ chị đi thi
thi02.jpg
Nóng ruột chờ con ngoài cổng trường
thi03.jpg
Cùng tiếp sức với phụ huynh, lực lượng thanh niên tình nguyện không ngại nắng nóng làm hàng rào để tránh tình trạng hỗn loạn, giúp thí sinh ra khỏi trường thi nhanh chóng
Ngọc Đoan - Thu Hằng
;
.
.
.
.
.