.

Cảm xúc sông Hàn

.

Ảnh: Quốc Tín 

Gần nhau mãi mỗi lần xa vẫn nhớ
Những tinh mơ tản bộ dọc sông Hàn

Rất kỳ lạ phải chăng là duyên nợ
Bởi vì sông mà biển gọi miên man?
Sông Hàn ơi trải bao mùa mưa nắng
Vẫn thi gan bền bỉ một dòng sông
Nước cứ chảy nối dòng đời - biển cả
Thấm đậm nghĩa tình Đà Nẵng mênh mông
Tôi ngây ngất đêm Sông Hàn huyền thoại
Nàng Tiên Sa xõa mái tóc phiêu bồng
Bỗng rực rỡ sắc màu muôn tinh tú
Ngỡ bồng lai mở hội giữa tầng không
Cám ơn bạn dù đường xa vạn dặm
Đã về đây vì tiếng gọi Sông Hàn
Đã về đây nối nhịp cầu thân ái
Cho dư âm Đại Tiệc Pháo Hoa vang!
Đà Nẵng, đêm 27-3-2010

Huỳnh Văn Chính

;
.
.
.
.
.