.

Lung linh đêm Đà Nẵng

.
(ĐNĐT) - Bầu trời đêm Đà Nẵng trong những ngày này rực rỡ và lung linh sắc màu. Trên các tuyến đường, công viên, khu vui chơi giải trí…, khung cảnh được bài trí hài hòa với những bồn hoa, chậu cảnh, giỏ hoa; những hệ thống đèn chiếu sáng với đủ các màu sắc, hình thù…càng làm tôn thêm nét quyến rũ của Đà Thành về đêm.
 
Mô tả ảnh.
Bầu trời đêm rực sáng, lung linh bởi những vì sao, pháo hoa...
Đoạn đường Lê Duẩn (đoạn từ đầu cầu sông Hàn đến Nguyễn Thị Minh Khai) đẹp lộng lẫy từ tối 21-12, khi Công ty Quản lý vận hành Điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng đã đóng điện kỹ thuật một phần hệ thống chiếu sáng trang trí.
Mô tả ảnh.
Mô tả ảnh.
Đường Lê Duẩn lung linh với gam màu lạnh như xanh lá, trắng, hồng
Kỹ sư Phạm Tài, Giám đốc Công ty Quản lý vận hành Điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng, cho hay, có tất cả 14 cung vòm được lắp đặt trên đường Lê Duẩn, gồm 1 cổng chính và 13 vòm chạy nối tiếp. Ở mỗi vòm trang trí 5 cây pháo hoa, 42 đèn flash, 50 vì sao. Riêng cổng chính (phía đầu cầu sông Hàn) còn có thêm 40 đèn neonsight và dòng chữ “Chúc mừng năm mới”. Tất cả đều được thể hiện bằng ngôn ngữ của đèn LED.
 
Mô tả ảnh.
Đường Bạch Đằng ấm áp với gam màu nóng như đỏ, hồng, vàng, tím…
Mô tả ảnh.
Đài phun nước tại công viên (đối diện Văn phòng HĐND – UBND thành phố) lung linh.
Mô tả ảnh.
Cả thành phố như ngập chìm trong màu sắc.
 
Ngoài cung vòm nghệ thuật trên đường Lê Duẩn, kỹ sư Phạm Tài cho biết thêm, UBND thành phố cũng đã quyết định đầu tư hơn 4 tỷ đồng để chiếu sáng trang trí, chiếu sáng nghệ thuật đường phố trong dịp đón năm mới 2011 và Tết Nguyên đán Tân Mão.
 
Điểm nhấn của chiếu sáng nghệ thuật năm nay là đài phun nước (công viên đối diện Văn phòng HĐND – UBND thành phố trên đường Bạch Đằng), Bảo tàng Điêu khắc Chăm… Đặc biệt, tại bùng binh giao lộ Nguyễn Tri Phương - Nguyễn Văn Linh (từ cổng sân bay Đà Nẵng vào nội thành) sẽ lắp đặt 5 ngọn đèn hiệu ứng đổi màu theo lập trình. Đây là công nghệ chiếu sáng nghệ thuật mới, lần đầu tiên được sử dụng tại Đà Nẵng và cả nước.
 
Đắc Mạnh
 
;
.
.
.
.
.