.

Tạo sân chơi cho thiếu nhi

.

Một mùa hè nữa sắp đến, các em chơi gì, học gì luôn được các bậc cha mẹ quan tâm. Ở thành thị, có nhà thiếu nhi thành phố tổ chức các hoạt động hè, các lớp năng khiếu đáp ứng nhu cầu cơ bản vui chơi, học tập cho các em… Tuy nhiên, đối với thiếu nhi vùng sâu, vùng xa, nhu cầu chính đáng đó của các em không dễ được thực hiện…

Mô tả ảnh.
Công viên Thanh Bình được đầu tư nhiều trang thiết bị đã thu hút thanh-thiếu nhi đến vui chơi.

 

Hè ở nông thôn: Buồn thiu

Hè là thời gian dành cho thiếu nhi được vui chơi, giải trí lành mạnh sau một năm học tập, và là dịp để các em được bổ sung những kiến thức ngoại khóa mới như võ thuật, hội họa, thể dục nhịp điệu, đàn, múa, hát... nhằm giúp các em phát triển toàn diện về văn-thể-mỹ. Tuy nhiên, nhu cầu chính đáng ấy không dễ thực hiện đối với thiếu nhi ở vùng sâu, vùng xa.

Vào dịp hè, trẻ em nông thôn chỉ quen đắm mình trên những dòng sông, đi câu cá, thả diều, hay leo trèo nghịch ngợm… hoặc quanh quẩn trên đồng ruộng, bắt ốc, hái rau giúp cha mẹ. Tất cả những trò chơi dân dã của thiếu nhi ở nông thôn đều tiềm ẩn những mối nguy hiểm, tai nạn…

Anh Nguyễn Văn Út, ở xã Hòa Tiến, cho biết: “Thời gian nghỉ hè, gia đình lúc nào cũng băn khoăn việc cho các cháu đi chơi, học võ, học đàn… nhưng lên huyện thì không có điểm tổ chức, còn ra thành phố thì xa quá nên đành để các cháu ở nhà. Hằng ngày nhìn các cháu đọc đi đọc lại những cuốn truyện tranh cũ mèm mà mình thấy tội nghiệp”.

Em Ngô Ngọc Trung, học sinh lớp 4/4, Trường tiểu học Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, bộc bạch: “Với em, mùa hè là thời gian ở nhà tự ôn tập, đọc truyện tranh, xem ti-vi. Em muốn học đàn, muốn vui chơi với bạn bè nhưng ở huyện chưa có Nhà thiếu nhi”.

Bỏ phí ở thành thị...

Ông Mai Công Nghị, Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin quận Hải Châu cho biết: Hiện nay, toàn quận có 13 sân chơi cho thiếu nhi, nhưng chỉ có một vài sân chơi còn hoạt động như công viên Thanh Bình, công viên ở phường Hòa Cường Bắc… còn lại đa số các sân chơi đang xuống cấp và sử dụng rất ít. Ngoài ra, các khu chung cư, tập thể khi xây dựng đều có thiết kế về khoảng không gian, khuôn viên vui chơi cho trẻ, nhưng trên thực tế khi đưa vào sử dụng thì mọi vị trí đẹp đáng lẽ được dành cho trẻ vui chơi đều bị chiếm dụng để kinh doanh, trông giữ xe, bán hàng ăn, giải khát...

Do đó, trong khi vào buổi chiều ở các công viên Thanh Bình, Hòa Cường Bắc thu hút rất đông thiếu nhi đến vui chơi, những công viên khác thì bỏ trống không ai ghé đến...

“Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”. Khẩu hiệu đó ai cũng thuộc và nó được nhắc đi nhắc lại nhiều. Xây dựng sân chơi cho thiếu nhi hiện nay cần được coi là một việc quan  trọng, vì thế, để các em phát triển tốt cả thể chất và tâm hồn,  rất cần có sự chung tay của toàn xã hội.

Bài và ảnh: K.Oanh

;
.
.
.
.
.