.

Thơ

Bên bến Nhà Rồng
            HỒ KHÁNG

Một trăm năm dài đi qua
Đất nước bao lần phong ba, chìm nổi
Vẫn khắc sâu, dấu chân ngày lịch sử
Từ bến Nhà Rồng
Bác tìm đường cứu nước - ra đi.

Đất trời Nam, giăng phủ màu mây
Tiếng hát đưa nôi, nghẹn lời vong quốc
Cơn nước lửa, hỏi đâu người tâm huyết
Lạc bóng cờ, hào kiệt lá thu bay!

Dặm trùng xa sóng vỗ rát tim đau
“Người Cùng Khổ” trời Âu khơi ngọn lửa
Vô sản bốn phương đoàn kết lại
Sóng dâng trào, bão nổi biển trời đông

Đường tự do đã trải khắp non sông
Nắng đã mọc trên cờ hồng chói lọi
Thương nhớ Bác lòng chúng con vọng mãi
Tiếng còi tàu rời bến  - Bác ra đi                      
Bên bến Nhà Rồng,
Dáng hình Người lồng lộng, uy nghi!
Đà Nẵng, tháng 4-2011
                            H. K

“Còn non, còn nước, còn Người...”
            LÊ ANH PHONG

“Còn non còn nước còn người…” (*)
Lời thơ Bác ấm trang Di chúc
Trọn một đời vì Non vì Nước
Ước mơ gửi lại cho đời còn nặng nghĩa Nước Non.

Di chúc của Người, con chiêm nghiệm bao lần
Càng suy ngẫm càng sáng thêm ý mới
Lời giản dị mà tình sâu vời vợi
Chữ nôm na mà cao cả tầm nhìn.

Bác dặn “về việc riêng” “chớ nên điếu phúng linh đình…”
“Không nên có tượng đồng bia đá…”
Nhưng với dân, Bác không quên ai cả
Từ “liệt sĩ, thương binh” cho đến “các nạn nhân…”

“Muôn vàn tình thương yêu” Bác “dành cho phụ lão…
                    nhi đồng”
“Đầu tiên là công việc đối với con người”- nỗi ưu lo lòng Bác
“Chỉnh đốn Đảng” và “giữ gìn đoàn kết”
Niềm tin của mọi thành công.

Đất nước mỗi ngày mỗi đẹp tươi hơn
Chưa đi hết khát khao lòng Bác
Mỗi ý mỗi lời trong Di chúc
Mãi soi đường phía trước Nước Non theo…!
                    L.A.P

Tháng năm nhớ Bác
            PHƯƠNG THẢO

Ba mươi năm xa nước
Lần đầu tiên cất bước trở về
Con biết Người rưng rưng nước mắt
Khi bàn chân chạm vào mảnh đất quê hương. 

Ra đi từ thuở tóc xanh 
Ngày về lại mái đầu đã bạc
Hiểu sao hết tấm lòng của Bác
Mênh mông trời biển rộng dài

Bến cảng Nhà Rồng năm 1911
Có ai đứng tiễn Người không?
Sóng nước còn đây ngàn đời thầm kể
Phút dừng chân sao xúc động vô cùng

Một trăm năm đi qua
Giờ Tổ quốc nguyên vẹn hình hài
Càng thương Bác cả cuộc đời lao khổ
Lênh đênh trời Âu bể Á
Tìm đường cho dân tộc theo đi

Bác Hồ ơi!
Ngàn thu nhớ mãi ơn Người
Hùng thiêng sông núi đời đời lưu danh.
                    P.T

(*) Tất cả các chữ trong ngoặc kép là trích dẫn từ bản Di chúc đầy đủ do Bộ Chính trị ĐCSVN công bố năm 1989 - “Hồ Chí Minh toàn tập”, tập 12.

;
.
.
.
.
.