.

Chút hoài niệm về Tết Trung thu xưa

.

Những năm gần đây, Tết trung thu đang ngày được thương mại hoá bằng những chiếc lồng điện tử có giá trị hàng trăm nghìn đồng. Những hộp bánh trung thu với đầy đủ kiểu dáng và chủng loại đã trở thành món quà biếu thể hiện sự giàu sang và đẳng cấp mà để mua được nó, người ta bỏ ra đến hàng triệu đồng. Trước những điều này, đã có rất nhiều người phải thốt lên rằng: "Tết Trung thu là của trẻ con hay của người lớn?".

Có bao giờ bạn nhớ về ngày xưa của mình, cái thời trẻ con háo hức chờ đến Tết Trung thu để được ăn những chiếc bánh dẻo trắng được nặn thành những con vật dễ thương, ngộ nghĩnh. Có bao giờ bạn nhớ lại khoảng thời gian cùng đám bạn ra đồng chặt tre, đốn những cây trúc nhỏ rồi chia phe nhau đứa chẻ, đứa chuốt cho sạch những cạnh nhọn.  Đứa thì mang những quyển vở đã học xong, những tờ báo nhàu cũ. Đứa xay gạo làm bột để nấu thành hồ (dán) rồi hì hà hì hục làm những chiếc đèn ông sao. Thậm chí, có đứa lại lén vào nhà bếp, lấy cắp chiếc lon sữa bò của mẹ để cắt thành từng mảnh nhỏ trên lưng rồi ấn nó xuống để làm thành những chiếc đèn trung thu cho ngày Tết. 

Nhưng có đèn vẫn chưa là đủ, cả đám còn phải hùn tiền để mua những cây đèn cầy bé xíu, rồi chờ đông đủ mới dám thắp đèn lên...

Bây giờ, bạn có còn nhớ những trò chơi dân gian: rồng rắn lên mây, rước đèn kéo quân, đèn ông sao, múa lân, múa sư tử... hay còn thuộc những câu hát "Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh/Tùng dinh dinh các tùng dính dính/Em rước đèn này đến cung trăng... Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh/Tùng dinh dinh cắc tùng dính dính/Em rước đèn mừng đón chị Hằng... không?".

Trẻ con thèm thuồng nhìn ngắm nhưng chiếc đèn được treo bán mà không có tiền để mua
Trẻ con thèm thuồng nhìn ngắm nhưng chiếc đèn được treo bán mà không có tiền để mua

Ngày nay, Tết Trung thu vẫn là ngày rằm tháng 8. Chị Hằng vẫn sáng và đẹp như ngày nào. Nhưng hình như nó không còn dành cho trẻ con nữa rồi khi Tết Trung thu đang ngày được thương mại hoá bằng những chiếc lồng điện tử có giá trị hàng trăm nghìn đồng. Những hộp bánh Trung thu với đầy đủ kiểu dáng và chủng loại đã trở thành món quà biếu thể hiện sự giàu sang và đẳng cấp mà để mua được nó, người ta bỏ ra đến hàng triệu đồng. Trước những điều này, đã có rất nhiều người phải thốt lên rằng: "Tết Trung thu là của trẻ con hay của người lớn?".

Nhưng có lẽ, đáng buồn nhất là trẻ con bây giờ không còn được cái cảm giác háo hức chờ đợi để được chơi đèn lồng, để được ăn những chiếc bánh có hình con heo, con chó, con thỏ... Ngày nay, các em nhỏ sẽ được chơi những chiếc đèn bằng nhựa đủ kiểu dáng với nhiều âm thành vui tai và sẽ được cho ăn những cái bánh Trung thu, vi cá, yến sào đầy chất bổ dưỡng...

Thôi thì không thể trách ai khi cuộc sống đã cuốn mọi thứ đi quá nhanh. Các bậc phụ huynh cũng phải chạy theo cơm áo gạo tiền và công việc nơi công sở phải hoàn thành. Còn các em phải gánh trên lưng những quyển sách cái vở đến oằn vai đề rồi sau giờ học lại được cha mẹ yêu thương chở đi học tiếp phụ đạo, học thêm, học anh văn, học đàn hay học võ...

Vậy, để hoài niệm về Tết Trung thu xưa, mời bạn nhìn lại những bức ảnh về Tết Trung thu xưa trong số những bộ sưu tập của Viện Viễn Đông Bác cổ của Pháp (École Francaise d’ Extrême - Orient)...

Những hình nộm thật dễ thương được làm bằng gỗ
Những hình nộm thật dễ thương được làm bằng gỗ
 Múa lân với những tiếng trống, kèn cùng với con lân và ông địa làm bao người thích thú
Múa lân với những tiếng trống, kèn cùng với con lân và ông địa làm bao người thích thú
 Mâm cỗ được dọn để cúng trong đêm rằng tháng 8
Mâm cỗ được dọn để cúng trong đêm rằng tháng 8
Một tiệm làm bánh ven đường
Một tiệm làm bánh ven đường
 Sở hữu 1 chiếc đèn là mơ ước của đám trẻ
Sở hữu 1 chiếc đèn là mơ ước của đám trẻ
Nếu không có thì cùng ngắm 1 cái đèn vậy
Nếu không có thì cùng ngắm 1 cái đèn vậy
 Một em nhỏ được mẹ đưa đi chợ Tết trung thu
Một em nhỏ được mẹ đưa đi chợ Tết Trung thu
 Chợ Tết trung thu ở Hà Nội năm 1987
Chợ Tết Trung thu ở Hà Nội năm 1987
Trẻ em ngày nay đã ấm no và đầy đủ hơn...
Trẻ em ngày nay đã ấm no và đầy đủ hơn...
 Nhưng vẫn cần lắm một cái Tết trung thu ý nghĩa...
Nhưng vẫn cần lắm một cái Tết Trung thu ý nghĩa...

Theo Một thế giới

 

;
.
.
.
.
.