.

Giải trí dịp lễ Quốc khánh: Nhiều màu sắc và ý nghĩa

.

Dù chỉ có 1 ngày nghỉ, nhưng các hoạt động văn hóa, thể thao - giải trí được tổ chức trên địa bàn thành phố Đà Nẵng dịp lễ Quốc khánh 2-9 đầy màu sắc và ý nghĩa.

Những màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Đà Nẵng trong đêm 2-9. Ảnh: Đắc Mạnh
Những màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Đà Nẵng trong đêm 2-9. Ảnh: Đắc Mạnh

Từ sáng sớm đến chiều tối 2-9, các điểm vui chơi - giải trí quen thuộc như vỉa hè đường Bạch Đằng, đường Trần Hưng Đạo, Công viên Biển Đông… thu hút người dân và du khách tản bộ, tham gia các hoạt động lễ hội sôi động như giải Đua thuyền truyền thống thành phố Đà Nẵng mở rộng trên sông Hàn; triển lãm ảnh đẹp du lịch Đà Nẵng 2015; chương trình “Lướt ván sông Hàn” và “Âm nhạc đường phố”, do Trung tâm Tổ chức sự kiện và lễ hội Đà Nẵng tổ chức vào chiều và tối 2-9...

Chương trình “Lướt ván sông Hàn” trở lại với sự đầu tư hơn về quy mô, phong phú hơn về nội dung và phương tiện biểu diễn. Chương trình là sự phối hợp trình diễn nhịp nhàng, điêu luyện của các tài công, vận động viên chuyên nghiệp đến từ các công ty thể thao biển nổi tiếng của Đà Nẵng và Hội An. Các loại hình biểu diễn phong phú được quy tụ như: biểu diễn jetski, jetski kết hợp lướt ván, jetski kết hợp cano kéo dù, lướt ván chồng kết hợp jetski đã tạo không khí sôi động, hấp dẫn và hoành tráng trên sông Hàn.

Trong khi đó, “Âm nhạc đường phố” vốn được đông đảo khán thính giả yêu mến và ủng hộ tiếp tục chinh phục người xem mọi lứa tuổi với sự hòa quyện những tiết mục đặc sắc như: trống nước, biểu diễn các ca khúc do các ca sĩ, nghệ sĩ tại Đà Nẵng và các nghệ sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh.

Từ 20 giờ tối 2-9, tại sân khấu DIFC đường Trần Hưng Đạo, chương trình nghệ thuật chào mừng Quốc khánh 2-9 và Ngày Âm nhạc Việt Nam 3-9, do Nhà hát Trưng Vương thực hiện, cũng thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách.

Các triển lãm ảnh, tem, chiếu phim… cùng nhiều hoạt động văn hóa - giải trí khác đều có sức hút và ý nghĩa riêng đối với những người tham quan trong dịp nghỉ lễ. Song, lắng đọng, thiêng liêng nhất có lẽ là thời khắc hàng ngàn người dân hướng về màn bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Quốc khánh trên sông Hàn.

Thời gian như ngưng đọng trong 15 phút pháo hoa tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời Đà Nẵng. Xen lẫn những tiếng trầm trồ, những tràng pháo tay, có những ánh mắt long lanh, rưng rưng vì xúc động, tự hào; cũng có những ánh mắt đầy ấp ủ những dự định, hoài bão đẹp; có người nghĩ về người lính nơi đảo xa… và có những giây phút, ngàn vạn trái tim như cùng chung nhịp đập: nao nức, bồi hồi trong ngày Tết Độc lập của non sông.

THANH TÂN

;
.
.
.
.
.