.

Sôi động vũ hội đường phố

.

ĐNĐT - Tối 25-9, Vũ hội đường phố - hoạt động phụ trợ trong khuôn khổ sự kiện Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5” (ABG5) đã diễn ra tại đường Võ Nguyên Giáp (đoạn từ Công viên Biển Đông đến đường Hà Chương), thu hút đông đảo người dân và du khách.

Trong trang phục truyền thống, các vũ công giới thiệu đến du khách và các đoàn vận động viên tham gia ABG nét đẹp văn hóa của người Việt.
Trong trang phục truyền thống, các vũ công giới thiệu đến du khách và các đoàn vận động viên tham gia ABG 5 nét đẹp văn hóa của người Việt.

Tham gia "Vũ hội đường phố" lần này có hơn 180 thành viên đến từ các câu lạc bộ thuộc Trung tâm Văn hóa thành phố, Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật, các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn quận Sơn Trà tham gia. 

Bên cạnh đó, giới thiệu trang phục truyền thống của một số quốc gia tham dự Đại hội.
Điểm nhấn của sự kiện là phần hóa trang. Bên cạnh hình ảnh các vũ công trong trang phục truyền thống tiêu biểu của Việt Nam như áo dài - khăn đóng, trang phục các dân tộc vùng miền núi phía Bắc, vùng Tây Nguyên, vùng Nam Bộ; còn có phần hóa trang với trang phục truyền thống của một số quốc gia tham dự ABG 5 như: Lào, Campuchia, Trung Quốc, Malaysia, Bhutan…

 

Những ca khúc quen thuộc thu hút người xem cùng vỗ tay, hát theo cùng đoàn diễu hành.
Sau phần biểu diễn tại chỗ, đội kèn hơi dẫn đầu đoàn người vừa diễu hành vừa thể hiện động tác theo các điệu nhạc, cách đoạn 50m dừng lại nhảy, khiêu vũ trên nền các ca khúc phổ biến toàn thế giới với điệu nhảy quen thuộc như: Delilah (valse), La Cumparsita (tango), Never on sunday (rumba), Beautiful sunday (disco)…

Chị Mai Hương (khách du lịch đến từ Hà Nội) chia sẻ đây là lần đầu tiên chị được tham gia vũ hội đường phố và cảm thấy vô cùng thú vị. “Đà Nẵng đang có những sự kiện tạo ấn tượng trong lòng du khách, tôi từng biết đến cầu Rồng phun nước, phun lửa và bây giờ là vũ hội hóa trang này”, chị Hương nói.

Các khán giả nhí trên tay cầm quốc kỳ của các nước phấn khởi khi được bố mẹ dẫn đi tham gia sự kiện.
Các khán giả nhí trên tay cầm quốc kỳ của các nước phấn khởi khi được bố mẹ dẫn đi tham gia sự kiện.

Hòa trong dòng người tối 25-9, anh Vinay Kumar Joshi (Đoàn vận động viên Ấn Độ tham gia ABG 5), tranh thủ ghi lại những hình ảnh của Vũ hội đường phố. Chia sẻ với chúng tôi, anh Joshi cho rằng,  dù đến Đà Nẵng chỉ vài ngày, song anh cảm nhận được sự thân thiện của người dân nơi đây. “Điều hấp dẫn nữa là Đà Nẵng có bãi biển rất đẹp và đêm vũ hội đường phố càng tạo nên sự cuốn hút đặc biệt đối với chúng tôi”, Joshi chia sẻ.

NGỌC HÀ (thực hiện)

;
.
.
.
.
.