.

Báo điện tử có thay thế báo giấy?

.

Báo điện tử “Tây” vẫn… lạc quan

Những tờ báo giấy ở Mỹ có tới trăm năm tuổi đang lâm vào tình trạng thất thế so với báo điện tử. Hệ lụy của tình trạng này là ông chủ các tòa báo đã phải cắt giảm nhân công, giảm lượng báo in. Một loạt các bài báo trên mạng New Yorker, Poscasting News.com đang nói về tình trạng đi xuống của những tờ báo in bằng những hình ảnh châm biếm hài hước rằng chỉ những người “lười biếng”, rỗi việc mới cầm tờ giấy.
 

Phóng viên... báo in vẫn ngày càng hùng hậu.


Trong một cuộc thăm dò của Hãng nghiên cứu thông tin trên Internet com.score cho biết, những người trên 65 tuổi mới thích đọc báo giấy, khoảng 38% bạn trẻ tuổi (từ 18 đến 24 tuổi) có cùng chung sở thích này, số còn lại không hề ngó ngàng tới các tờ báo in. Lý do tin tức trên báo in chậm hơn, không cập nhật, nhất là những thông tin cần thiết cho mua sắm hay chứng khoán so với báo mạng. Một điều tra khác của Tập đoàn Carnegie cho hay, 39% ở độ tuổi dưới 35 nói rằng, tương lai họ sẽ sử dụng Internet trong mục đích tìm kiếm thông tin, chỉ có 8% dựa vào báo giấy.

Nhu cầu của các độc giả ngày nay đòi hỏi các thông tin phải thường xuyên được cập nhật và đổi mới. Thông tin đó phải được phổ quát trong một cộng đồng rộng lớn hơn. Họ có thể đàm luận, tranh cãi, truy vấn và thậm chí có thể gặp gỡ bạn bè khắp nơi trên thế giới. Và chỉ có truyền tin qua mạng mới đủ sức đáp ứng một cách thỏa đáng những nhu cầu đó.

Tuy nhiên, trên thực tế, các chủ báo giấy đã biết “hội tụ” kỹ thuật số để xuất bản thông tin theo cách “hai trong một”. Tức là vừa xuất bản báo giấy, vừa có báo điện tử cũng hoành tráng không kém. Độc giả ư? Ai thích gì… dùng nấy. Vậy là báo giấy và báo điện tử vẫn song song tồn tại. Tuy nhiên, báo chí hay thông tin không chỉ gói gọn trong máy tính hoặc “mực và giấy”, chúng còn xuất hiện trên truyền hình và những chiếc máy điện thoại, radio... 

“Ta” chưa phân định

Thời “suy tàn” của báo giấy có thực sự đang đến hay không thì chưa ai đoán định trước được bởi vẫn còn đó một nền “văn hóa đọc”, một lượng lớn độc giả thích ghếch chân… đọc báo và đọc sách thay vì dán mắt vào màn hình vi tính hay ti-vi. Đôi khi vào mạng cũng gây những phiền phức không đáng có, như khi chờ hớt tóc để thư giãn và giết thời gian vẫn có thể đọc báo giấy tiện lợi hơn nhiều so với vào Internet. Vẫn còn đó những tách cà-phê ấm nóng mùa đông, mát lạnh vào mùa hè cùng tờ báo giấy trên tay…

Không những báo giấy mà các loại báo chí khác như truyền hình, phát thanh cũng chỉ coi báo điện tử như một xu hướng để bước vào lộ trình truyền thông đa phương tiện. Trong hàng ngàn tờ báo điện tử, trang thông tin ở nước ta hiện nay, số tờ báo điện tử thu hút độc giả đếm trên đầu ngón tay.

Nhiều tờ báo giấy sau một thời gian lao vào làm báo điện tử nhưng rồi “nuôi” không nổi nên đành buông xuôi. Báo giấy vẫn được các “sếp” trưng dụng “đông quân” và nhuận bút vẫn “tươi” hơn báo điện tử… Ở phần khai thác nguồn tin, xã hội vẫn ưu ái cho các phóng viên báo giấy, báo hình và báo đọc. Do đó, thời hoàng kim của báo chí điện tử vẫn còn là ẩn số…

Bài và ảnh: NAM PHƯƠNG

;
.
.
.
.
.