.

Olympic 2008: Trung Quốc đoạt ngôi nhất toàn đoàn

.

(ĐNĐT) - Olympic lần thứ 29 đã khép lại vào tối qua (24-8). Chủ nhà Trung Quốc đã hoàn thành nhiệm vụ khi đứng đầu bảng tổng sắp huy chương với số lượng vượt qua dự kiến: 51 HCV, Mỹ xếp thứ hai với 36 HCV, Nga đứng thứ ba với 23 HCV. Vượt lên tất cả là kỷ lục của Phelps và người chạy nhanh nhất hành tinh Bolt.

Kỷ lục Olympic cuối cùng của đại hội lần này được thiết lập ở môn thi đấu cuối cùng của điền kinh - môn chạy marathon nam. VĐV người Kenya Wansiru đã cán đích đầu tiên với thành tích 2h6’32”. Thành tích này đã phá vỡ kỷ lục 2h9’21” của Carlos Lopes đã tồn tại suốt 24 năm qua. Thậm chí người đoạt HCB cũng đã phá kỷ lục. VĐV người Marốc Jaouad Gharib về nhì với thời gian 2h7’16”.

Kỷ lục cuối cùng tại OLympic thuộc về VĐV người Kenya Wansiru.


Chức vô địch môn bóng rổ nữ Mỹ ngày hôm trước của đội tuyển nữ đã tạo áp lực lên đội tuyển của những siêu sao NBA với nỗi ám ảnh thất bại 4 năm trước. Tuy nhiên, ở trận chung kết với Tây Ban Nha, các cầu thủ triệu đô của Mỹ như Kobe Bryant, Wade... đã đè bẹp Tây Ban Nha với ngôi sao sáng nhất Marc Gasol 118-107. Trước khi Olympic Bắc Kinh khai diễn, Kobe Bryant đã từng nói rằng nếu không có chức vô địch chắc chắn anh và các đồng đội sẽ không về nước. Ở trận tranh HCĐ, đương kim vô địch Argentina đã thắng Lithuania với tỷ số 87-75.

Mỹ có thêm tấm HCV nữa khi đội tuyển bóng chuyền nam đã đánh bại đối thủ Brazil trong trận chung kết nghẹt thở. Brazil là người vượt lên dẫn trước sau hiệp một nhưng các cầu thủ Mỹ đã chơi hết sức tập trung để lần lượt thắng lại 3 ván liên tiếp với một thế trận so kè quyết liệt. Nga có được huy chương ở 3 kỳ Olympic liên tiếp sau khi thắng Ý 3 ván trắng ở trận tranh HCĐ.

Hai HCV cuối cùng của chủ nhà đều bất ngờ đến từ quyền Anh. Zou Shiming đã mang về tấm HCV quyền Anh đầu tiên cho Trung Quốc ở hạng gà sau khi đánh bại Serdamba Purevdorj của người láng giềng Mông Cổ. Chỉ sau hai ván đấu, Zou Shiming đã giành thắng lợi do Purevdorj bị chấn thương vai không thể tiếp tục thi đấu. Sau đó, Zhang Xiaoping tiếp tục thắng lợi ở trận chung kết hạng vừa trước Kenny Egan của Ireland với tỷ số 11-7.

Olympic của những kỷ lục

Olympic Bắc Kinh đã khép lại với những kỷ lục không ngờ. Tuần lễ đầu tiên với cái tên được nhắc đến nhiều nhất Michael Phelps trên đường đua xanh. Kình ngư người Mỹ đã trở thành VĐV vĩ đại nhất trong lịch sử với 14 HCV, riêng tại Bắc Kinh anh đã đoạt 8 HCV để phá kỷ lục của đàn anh Mark Spitz lập được ở Berlin 1972.

Tuần lễ thứ hai với cái tên nổi tiếng Usain Bolt. VĐV người Jamaica này là người chạy nhanh nhất thế giới khi hoàn tất cự ly 100m chỉ với 9”69. Sau đó, anh phá tiếp kỷ lục ở nội dung 200m và tiếp sức 4x100m.

Trung Quốc đã thể hiện sức mạnh vượt trội tại Olympic 2008 với ngôi nhất toàn đoàn.


Nước chủ nhà đã thể hiện sức mạnh vượt trội xuyên suốt 16 ngày thi đấu liên tục. Sức mạnh của họ tập trung vào nhảy cầu, cử tạ, bóng bàn và cầu lông. 

Olympic đã khép lại và hẹn nhau 4 năm nữa với những cảm xúc thắng trận, phá kỷ lục diệu kỳ nữa ở London (Anh) vào năm 2012.

Lễ bế mạc nhẹ nhàng nhưng ấn tượng

Không “dữ dội” như lễ khai mạc nhưng lễ bế mạc cũng đã thể hiện được bản sắc văn hoá của người Trung Hoa với những tiết mục thể hiện nét văn hóa của người dân tộc thiểu số cùng với những yếu tố văn hóa hiện đại. Chủ tịch IOC Jacques Rogge đã khen ngợi nước chủ nhà Trung Quốc đã tổ chức một đại hội thành công không chê vào đâu được.

Pháo hoa tại lễ bế mạc.


Trước khi ngày hội khép lại, nước chủ nhà đã trao cờ Olympic cho nước đăng cai Olympic 2012 và lá cờ Anh Quốc đã được kéo lên. 

Sau 1h25’ kể từ khi lễ bế mạc bắt đầu, ngọn đuốc thiêng đã từ từ tắt lửa, chính thức khép lại Olympic lần thứ 29.

HẠC NGUYỄN

BẢNG TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG OLYMPIC BẮC KINH 2008

    STT QUỐC GIA HCV HCB HCĐ TỔNG CỘNG
    1 Trung Quốc 51 21 28 100
    2 Mỹ 36 38 36 110
    3 Nga 23 21 28 72
    4 Anh 19 13 15 47
    5 Đức 16 10 15 41
    6 Úc 14 15 17 46
    7 Hàn Quốc 13 10 8 31
    8 Nhật Bản 9 6 10 25
    9 Ý 8 10 10 28
    10 Pháp 7 16 17 40
    ...          
    71 Việt Nam  0 1  0 1

 

;
.
.
.
.
.