.
Giải Bóng đá Vô địch quốc gia V-League 2009, lượt trận thứ 5:

Chưa nóng lắm!

.

(ĐNĐT) - Những lời “tuyên chiến” trước khi “trận cầu đinh” T&T Hà Nội - Hoàng Anh Gia Lai diễn ra trên sân Hàng Đẫy, hay sự trở lại với nhiều cảm xúc của Trần Công Minh trong việc dẫn dắt Đồng Tâm Long An chống lại đội bóng quê hương ngay tại Cao Lãnh, cùng nỗ lực vượt thoát của CLB TP.Hồ Chí Minh trên sân Vinh dường như quá đủ để lượt đấu thứ 5 V-League 2009 “nóng” hơn bao giờ hết.

Thế nhưng, không có Công Vinh, T&T Hà Nội trở nên tầm thường trước một “dàn sao” của những vị khách đến từ Pleiku, cho dù Lee Nguyễn vắng mặt do thẻ phạt và Evaldo không được tung ra sân.

Trong lúc đó, với thành phần mạnh nhất, Đồng Tâm Long An vẫn không thể hiện được sự áp đảo của mình; thậm chí, chính Đồng Tháp mới là người chi phối trận đấu. Tương tự, đội bóng của Lư Đình Tuấn đã có được dù 1 điểm song vô cùng quan trọng cho mục tiêu bảo vệ phiên hiệu của mình khi mùa giải kết thúc.

Merlo Gaston (áo cam) ghi hai bàn cho SHB-Đà Nẵng trong chiến thắng 5-2 trước QK 4.

Cho dù tung cả Valdinei, Alex lẫn Farias vào sân, T&T Hà Nội cũng chỉ thể hiện một lối chơi hết sức nhạt nhòa và lẽ ra, “con ruột” của ông bầu Đỗ Quang Hiển còn phải gánh chịu một thất bại nặng hơn tỷ số 2-0 nếu các chân sút phố núi không quá phung phí những cơ hội ăn chắc.

Trong lúc đó, không chỉ vui với chiến thắng thứ 3 liên tiếp tại V-League 2009, bài toán hàng công của Hoàng Anh Gia Lai đã có lời giải bởi Thanh Bình đã “nổ súng” với cú đánh đầu tung lưới thủ môn Dương Hồng Sơn vào phút 54. Thonglao cũng thể hiện tài nghệ sút phạt bằng bàn thắng nâng tỷ số thành 2-0 chỉ 2 phút sau đó.

Tại Cao Lãnh, 2 thất bại liên tiếp tưởng có thể nhấn chìm Đồng Tháp và nỗi ám ảnh về một thất bại thứ 3 đã kéo dài đến tận phút 90 khi gặp đội khách Đồng Tâm Long An. Trước hơn 20 nghìn khán giả, các học trò của HLV Phạm Công Lộc không giấu ý đồ phủ đầu đối phương để giữ lại 3 điểm trên sân nhà.

Tuy nhiên, khi các đường tấn công của họ chưa thật sự tạo được sự uy hiếp đáng kể với khung thành của Santos thì lưới thủ môn Tấn Trường đã bị rung lên. Phút 25, Việt Thắng đã bị thủ môn Tấn Trường lao ra truy cản trái phép. Phạt đền và tiền vệ Minh Phương không khó khăn hạ thủ môn Tấn Trường, đưa đội khách vượt lên dẫn 1-0.

Và đó là những gì đội khách có thể làm được bởi trong suốt thời gian còn lại, chính Đồng Tháp liên tục áp đặt thế trận và thường xuyên tạo sóng gió trước cầu môn đội khách. Bàn thắng san bằng tỷ số 1-1 ở phút 90 của Timothy có thể xem là may mắn sau một pha hỗn loạn trước khung thành Đồng Tâm Long An nhưng đó là một kết quả hợp lý và Đồng Tháp hoàn toàn xứng đáng có được 1 điểm trong trận đấu này.

Dù không được đánh giá cao và đang trong khủng hoảng nhưng đội quân của Lư Đình Tuấn không hề e ngại trước các cầu thủ chủ sân Vinh. Liên tiếp những màn “tra tấn” thủ môn Sihavy nhưng Minh Lợi rồi Mendezes đều chưa cụ thể hoá được ưu thế của đội khách. Dù Văn Quyến toả sáng nhưng người giữ cho Sông Lam Nghệ An thành tích bất bại sau 5 lượt đấu lại là thủ quân Huy Hoàng. Phút thứ 72, từ pha đá phạt của Văn Quyến, Huy Hoàng đã tung cú sút căng, hạ thủ môn Hoàng Duy, giữ lại cho Sông Lam Nghệ An 1 điểm khi Leite - cũng với một cú sút phạt đẹp mắt vào phút 58 - đã đánh bại thủ môn Sihavy, giúp đội khách vượt lên dẫn trước.

Đáng tiếc nhất vẫn là Thể Công khi họ là người kiểm soát thế trận, chơi ép sân và đã có những cơ may để mở tỷ số sau tình huống của Nista (13, phút 17) hay Bảo Khanh (8, phút 28) với 2 pha đánh đầu đưa bóng vọt xà. Ngay phút 24, Ngọc Duy cũng đã đưa được bóng vào lưới Nam Định nhưng bàn thắng không được công nhận vì trọng tài cho rằng, cầu thủ này rơi vào thế việt vị. Thậm chí, dù bị Ngọc Lung (7) sút tung lưới sau một tình huống ném biên vào phút 73, Thể Công vẫn có cơ hội san bằng cách biệt. Đáng tiếc, không tận dụng thành công những cơ hội sau đó, đội bóng của HLV Vương Tiến Dũng đã góp phần giúp Nam Định vươn lên dẫn đầu bẳng xếp hạng sau lượt đấu này.

Trên sân Nha Trang, Khánh Hoà và Thanh Hoá đã chia điểm trong một trận đấu không thực sự hấp dẫn với 2 bàn thắng đều bắt nguồn từ các tình huống cố định.

Với SHB Đà Nẵng, chiến thắng 5-2 trước Quân khu 4 không nằm ngoài dự đoán khi lối chơi của các học trò HLV Vũ Quang Bảo dựa quá nhiều vào nỗ lực cá nhân của bộ ba cầu thủ ngoại Mota - Lazaro và Moses.

Trong lúc đó, nhà cầm quân Đà Nẵng Lê Huỳnh Đức tạm thời hài lòng khi Merlo Gaston đã “lên tiếng” bằng 2 bàn thắng mở màn (phút thứ 8 và 25), trước khi Almeida lập “cú đúp” (các phút 71, 83) và Rafael ghi bàn còn lại (phút 85). Đó còn là niềm vui khi cầu thủ trẻ Đoàn Hùng Sơn (22) đã có một màn ra mắt không thể hoàn hảo hơn với 2 đường chuyền tạo cơ hội để Almeida lập công.

Tuy nhiên, 2 bàn thua (do Lazaro ghi ở các phút 34 và 90) cũng bộc lộ những khiếm khuyết trong hệ thống phòng thủ của đội chủ nhà. Bên cạnh đó là những chấn thương của Thanh Phúc, Quốc Anh, Quang Cường vẫn chưa có những dấu hiệu khả quan. Dẫu sao, với 9 điểm và được chính thức lọt vào top 3, SHB Đà Nẵng cũng đã có một sự khởi đầu tương đối so với những mùa giải gần đây.

V-League vòng 5


BẢNG XẾP HẠNG TẠM THỜI SAU VÒNG 5

XH

Đội

ST

T

H

B

Điểm

BT

BTSK

BB

HS

TV

1

GM Mikado Nam Định

5 3 1 1 10 5 2 4 1 11 0

2

Khatoco Khánh Hòa

5 2 3 0 9 7 3 3 4 11 0

3

HAGL

5 3 0 2 9 6 2 6 0 12 1

4

SHB Đà Nẵng

5 3 0 2 9 7 0 4 3 13 0

5

T&T Hà Nội

5 2 2 1 8 5 3 5 0 8 0

6

Đồng Tâm Long An

5 1 4 0 7 7 3 5 2 10 1

7

TĐCS Đồng Tháp

5 2 1 2 7 5 3 4 1 11 0

7

SLNA

5 1 4 0 7 5 3 4 1 15 1

9

Quân Khu 4

5 2 0 3 6 5 4 9 -4 18 2

10

Thể Công

5 1 2 2 5 6 2 6 0 13 0

11

XMCT Thanh Hóa

5 1 2 2 5 5 1 5 0 12 0

12

TP HCM

5 1 1 3 4 3 1 7 -4 10 0

13

Becamex Bình Dương

4 1 0 3 3 5 1 6 -1 5 0

14

XM Hải Phòng

4 1 0 3 3 4 2 7 -3 9 0

BẢO AN

;
.
.
.
.
.