.
Giải Vô địch Bóng đá quốc gia V-League 2009 - Sân Lạch Tray: Xi măng Hải Phòng – SHB Đà Nẵng 0-2

SHB Đà Nẵng bứt phá

.

(ĐNĐT) - Sân Lạch Tray chiều qua (6-6) được nhuộm đỏ bởi hơn 30 nghìn cổ động viên thành phố Cảng Hải Phòng ken dầy 4 phía khán đài. Sự háo hức đợi chờ màn ra mắt của cầu thủ đắt giá nhất thế giới cách đây… hơn chục năm sớm biến thành nỗi thất vọng khi Denilson thậm chí không có tên trong danh sách đăng ký của đội chủ sân.

Cũng phải thôi, một khi dù là “siêu sao”, nhưng đã ở thời quá khứ, cầu thủ từng vô địch World Cup này đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Hơn nữa, HLV Vương Tiến Dũng hẳn phải cân nhắc do Denilson không thể một sớm, một chiều hòa nhập được với lối chơi tập thể. Rồi còn những thay đổi về nhịp sinh học là những trở ngại quá lớn cho bất kỳ “ngoại binh” nào.

Các cầu thủ SHB Đà Nẵng ăn mừng chiến thắng.

Một yếu tố chuyên môn khác buộc HLV họ Vương cân nhắc kỹ bởi, Xi măng Hải Phòng dưới tay ông trong 2 trận đấu vừa qua đã giành được những kết quả tương đối khả quan. Và chẳng nhà cầm quân nào lại thay đổi một bộ máy đang vận hành trơn tru để chấp nhận rủi ro quá lớn. Hơn thế nữa, khi Ngọc Thanh, Bật Hiếu vắng mặt do thẻ phạt, ông Dũng buộc ưu tiên cho Bernard Achaw (13) để gia cố tuyến phòng thủ khi thủ quân Leandro (18) và tiền đạo Elenildo (10) hầu như không thể vắng mặt trong thành phần xuất phát của Xi măng Hải Phòng.

Với các cầu thủ khách SHB Đà Nẵng, chẳng lạ gì những “mảng, miếng” mà họ từng gánh chịu ở trận thua rát mặt 0-4 ở lượt về mùa giải trước. Từ việc đe dọa “cắt gân chân” của một số phần tử quá khích nếu dám “thắng Hải Phòng” cho đến việc bị các cô, các chị ở chợ Sắt đón xe để mang “vận đen” lại cho thầy trò Lê Huỳnh Đức rồi cả những vụ quấy rối giấc ngủ từ dàn trống, loa… thực sự là nỗi ám ảnh.

Vì thế, không ngẫu nhiên, tối ngày 5-6, SHB Đà Nẵng mới lặng lẽ từ Hà Nội hành quân xuống Hải Phòng để “giảm tải” sức ép. Không những thế, sự thiếu vắng Hải Lâm, Văn Học, Thanh Hưng cũng buộc Ban Huấn luyện SHB Đà Nẵng phải có những tính toán hợp lý nhất trong việc bố trí lực lượng. Quốc Thanh (3) trở lại sau chấn thương, Nguyên Sa (14) được điền khuyết vị trí của Thanh Hưng và Cao Cường (5) thay Hải Lâm là “đáp án” của Lê Huỳnh Đức.

Mọi sự chuẩn bị của người hâm mộ Hải Phòng khiến “sức nóng” trên sân Lạch Tray như đủ sức nung chảy những người yếu vía. Trong lúc đó, các học trò của HLV họ Vương như được tăng thêm sức mạnh từ sự ủng hộ cuồng nhiệt của khán giả nhà. Nhanh chóng chiếm ưu thế khi tạo được sức ép trước khung thành thủ môn Võ Văn Hạnh (1-SHB ĐN), tưởng như bàn thắng chỉ còn là vấn đề thời gian với Xi măng Hải Phòng.

Ngược lại, đội bóng của Lê Huỳnh Đức chấp nhận một khởi đầu với tư thế “chịu đựng” dù nhà cầm quân SHB Đà Nẵng vẫn sử dụng cả 3 cầu thủ ngoại cho mặt trận tấn công với bộ đôi tiền đạo Almeida (20) - Merlo Gaston (27) và sự hỗ trợ của Molina Gaston (8) cùng cầu thủ mới nhập tịch Nguyễn Rogerio (16) ở tuyến hai.

Sự kiên nhẫn của SHB Đà Nẵng nhanh chóng đạt hiệu quả khi từ một quả đá phạt của Rogerio, Merlo đã bật cao đánh đầu kỹ thuật, đưa bóng qua tầm với của thủ môn Xuân Việt, mở tỷ số cho đội khách ngay từ phút 12. Bàn thắng này đã giúp SHB Đà Nẵng chuyển giao… áp lực cho chính đội chủ sân, để đến phút 70, lại một pha đánh đầu ngay trên tầm tay thủ môn Xuân Việt, Merlo nhấn chìm phần hy vọng còn sót lại của thầy trò ông Vương Tiến Dũng và ấn định chiến thắng 2-0 đầy ấn tượng cho SHB Đà Nẵng.

Thất vọng khi Denilson không thi đấu, càng thất vọng hơn với thất bại 0-2 của đội chủ nhà trong một thế trận hoàn toàn tuyệt vọng trước một SHB Đà Nẵng chơi hợp lý, chặt chẽ, tuân thủ kỷ luật chiến thuật và trước một Võ Văn Hạnh quá xuất sắc, không ít cổ động viên Hải Phòng quá khích đã có rất nhiều hành vi không đẹp.

Những “vật thể lạ” liên tiếp bay vào sân với “đích ngắm” là Merlo, Molina và cả Anh Phúc, Phước Vĩnh. Trên sân, trận đấu cũng rất “nóng” khi các cầu thủ chủ nhà liên tục vào bóng nguy hiểm, khiến trọng tài Võ Minh Trí không ít lần phải tạm dừng trận đấu. Thế nhưng, tất cả đã sớm nguội lạnh sau bàn thắng thứ 2 của Merlo khi chính các cầu thủ chủ sân Hải Phòng sớm buông xuôi trận đấu trong 24 phút còn lại (với 4 phút bù giờ của hiệp 2).

Chiến thắng này càng có nhiều ý nghĩa hơn một cuộc “trả nợ” của SHB Đà Nẵng khi trong chiều qua, những “đại gia” như Hoàng Anh Gia Lai, Bình dương, Đòng Tâm Long An, Thể Công đều không đạt được những kết quả như ý.

Kết quả các trận đấu còn lại:

Sân Vinh: Sông Lam Nghệ An - Quân Khu 4 : 1-0

Sân Cao Lãnh: Đồng Tháp - Hoàng Anh Gia Lai : 2-2

Sân Thiên Trường: Nam Định - Bình Dương : 1-1

Sân Hàng Đẫy: T&T Hà Nội - Thể Công : 1--0

Sân Long An: Đồng Tâm Long An - Khánh Hòa : 2-2

Bảo An

BẢNG XẾP HẠNG TẠM THỜI

XH

Đội

ST

T

H

B

Điểm

BT

BTSK

BB

HS

TV

1

SHB Đà Nẵng

14

9

3

2

30

24

13

10

14

34

0

2

HAGL

14

7

2

5

23

24

12

19

5

38

2

3

SLNA

14

5

8

1

23

15

7

12

3

45

3

4

Quân Khu 4

14

7

0

7

21

19

6

19

0

40

5

5

TĐCS Đồng Tháp

14

5

6

3

21

19

6

11

8

32

0

6

Khatoco Khánh Hòa

14

5

5

4

20

18

11

16

2

35

2

7

XM Hải Phòng

14

6

1

7

19

14

7

19

-5

36

3

8

Đồng Tâm Long An

14

3

9

2

18

22

7

17

5

25

1

9

Becamex Bình Dương

13

4

5

4

17

19

6

16

3

20

4

10

TP HCM

13

4

3

6

15

12

2

15

-3

26

1

11

T&T Hà Nội

14

4

3

7

15

15

8

20

-5

32

1

12

GM Mikado Nam Định

14

3

5

6

14

13

7

20

-7

28

2

13

Thể Công

14

4

2

8

14

14

3

22

-8

36

1

14

XMCT Thanh Hóa

14

3

4

7

13

16

6

28

-12

31

3



;
.
.
.
.
.