.
Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia V-League 2009 (lượt đấu thứ 20):

Vùi dập Đồng Tâm Long An, SHB Đà Nẵng tái lập khoảng cách 12 điểm

.

(ĐNĐT) - Một ngày sau khi bị Sông Lam Nghệ An thu hẹp khoảng cách xuống còn 9 điểm, SHB Đà Nẵng đã tái lập lại khoảng cách 12 điểm sau khi "nghiền nát" Đồng Tâm Long An 4 bàn không gỡ trong trận đấu chiều 12-7 trên sân Chi Lăng.

Chiến thắng trước Đồng Lâm Long An đã giúp SHB Đà Nẵng (áo cam) băng băng về đích.

Chưa bao giờ, không khí trước trận đấu được hâm nóng từ khá sớm như cuộc tái đấu giữa 2 đội bóng nhiều duyên nợ như SHB Đà Nẵng và Đồng Tâm Long An. Chưa kể đến quá khứ không vui từ V-League 2008 khi trọng tài Nguyễn Xuân Hòa buộc phải “bẻ còi” ở phút 73, cảm xúc lần này cũng mang một ý nghĩa quan trọng hơn trong hành trình chinh phục ngôi vô địch V-League của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức.

Thiếu vắng nhiều trụ cột do chấn thương (Phan Thanh Hưng, Almeida) và thẻ phạt (thủ môn Võ Văn Hạnh, thủ quân Lê Quang Cường, tiền đạo Merlo Gaston) cùng áp lực do Sông Lam Nghệ An tạo ra khi khoảng cách giữa 2 đội được rút ngắn còn 9 điểm, rõ ràng, những lo âu từ của SHB Đà Nẵng chẳng phải vô cớ.

Thế nhưng, khi Huỳnh Quốc Anh (10) trở lại, Phạm Nguyên Sa (14) trưởng thành hơn cùng những Molina (8), Rafael (31) có khả năng thi đấu ở nhiều vị trí, HLV Lê Huỳnh Đức vẫn có trong tay nhiều sự lựa chọn để có được một thành phần tốt nhất. Chính HLV Jose Luis (Đồng Tâm Long An) cũng thừa nhận sau trận đấu: “Từng xem SHB Đà Nẵng thi đấu nhiều trận, tôi khẳng định, hiện nay, SHB Đà Nẵng là đội bóng mạnh nhất V-League 2009 với nhiều cầu thủ, cả cầu thủ nội lẫn cầu thủ ngoại, xuất sắc. Vì thế, tỷ số thất bại 0-4 của chúng tôi không phải là một bất ngờ”.

Rõ ràng, đây không phải là một phát biểu mang tính xã giao bởi trong suốt hiệp 1 dưới trời mưa tầm tã, chính các cầu thủ chủ sân cũng đã tạo được sự chủ động trong lối chơi với khả năng điều chỉnh khá tốt. Pha ngoặt bóng kỹ thuật và cú dứt điểm hoàn hảo của Quốc Anh (10, phút 32) đưa SHB Đà Nẵng vươn lên dẫn điểm là một minh chứng.

Vào hiệp 2, khi cơn mưa chấm dứt, các cầu thủ chủ sân càng có điều kiện thuận lợi hơn trong việc đẩy nhanh hơn tốc độ trong những đường lên bóng. Trong đó, cùng với Rogerio (16), Quốc Anh (10) đã trở thành “bệ phóng” để Rafael (31) và Molina (8) liên tiếp có những pha uy hiếp khung thành thủ môn Santos.

Quốc Anh đã có trận đấu xuất sắc.

Trước sức tấn công ào ạt và khá đa dạng của đội chủ sân, các cầu thủ Đồng Tâm Long An hầu như không tìm được giải pháp phòng ngự hữu hiệu để hạn chế được áp lực trước khung thành thủ môn Santos. Phút 75, Rafael (31) đã đột phá dũng mãnh từ cánh phải và tạo cơ hội cho Molina (8) lập công bằng cú sút chính diện. Đến phút 83, Rafael (31) đã nâng tỷ số lên 3-0 từ pha đệm bóng cận thành sau đường chuyền cực kỳ chính xác của Quốc Anh (7) từ cánh trái. Phút 86, Nguyên Sa (14) ấn định thắng lợi 4-0 cho SHB Đà Nẵng sau cú sút chính diện từ cự ly 30 mét đầy bất ngờ.

Nếu các học trò của HLV Lê Huỳnh Đức chính xác hơn trong những pha kết thúc (các phút 65, 69, 79, 82), hẳn Đồng Tâm Long An không chỉ thất bại với tỷ số 0-4.

Cũng không phủ nhận những nỗ lực của các cầu thủ khách khi đã có những thời điểm, Đồng Tâm Long An hoàn toàn có thể tạo được một bước ngoặt cần thiết nếu có một chút may mắn hoặc nếu không vấp phải một hàng phòng ngự vững vàng cùng sự xuất sắc của thủ môn Trần Đức Cường. Thậm chí, phút 42, Việt Thắng (8) đã khiến hơn 15.000 người xem trên sân Chi Lăng thót tim khi cú sút từ góc hẹp của anh đã làm rung khung thành SHB Đà Nẵng. Hay đó là cú đánh đầu kỹ thuật của Văn Khải (18, phút 63) nhưng lại đúng vào vị trí của thủ môn Đức Cường.

Với chiến thắng này, HLV Lê Huỳnh Đức không giấu được sự hài lòng: “Chúng tôi rất vui khi các cầu thủ SHB Đà Nẵng đã chấp hành tốt đấu pháp, tập trung cho trận đấu và đạt hiệu suất như mong muốn. Cho dù có những mất mát về lực lượng nhưng chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho các tình huống như thế này và đã có những sự thay thế hoàn hảo. Dù có nhiều cơ hội nhưng khi giải vẫn còn tiếp diễn, chúng tôi vẫn phải tập trung cho từng trận đấu để có thể mang về cho bóng đá Đà Nẵng ngôi vô địch như mong muốn của người hâm mộ”.

BẢO AN

BẢNG XẾP HẠNG TẠM THỜI SAU VÒNG 20

XH

Đội

ST

T

H

B

Điểm

BT

BTSK

BB

HS

TV

1

SHB Đà Nẵng

20

14

3

3

45

40

17

17

23

51

0

2

SLNA

20

8

9

3

33

28

12

20

8

58

3

3

T&T Hà Nội

20

9

3

8

30

36

15

28

8

43

1

4

Thể Công

20

9

2

9

29

26

8

29

-3

47

1

5

Becamex Bình Dương

20

7

7

6

28

31

10

27

4

33

4

6

TĐCS Đồng Tháp

20

7

7

6

28

28

11

22

6

45

4

7

XM Hải Phòng

20

9

1

10

28

24

14

29

-5

52

3

8

Khatoco Khánh Hòa

20

7

7

6

28

27

11

23

4

51

4

9

Đồng Tâm Long An

20

5

11

4

26

30

14

27

3

37

1

10

HAGL

19

7

3

9

24

27

14

31

-4

44

5

11

GM Mikado Nam Định

20

6

6

8

24

24

10

27

-3

40

2

12

TP HCM

19

6

4

9

22

22

8

30

-8

42

2

13

Quân Khu 4

20

7

1

12

22

24

9

36

-12

62

7

14

Thanh Hóa

20

4

4

12

16

23

8

44

-21

46

4

 

;
.
.
.
.
.