.

Nỗi thất vọng mang tên Hoàng Anh Tuấn

.

(ĐNĐT) - Ngày 12-9, giải Cử tạ Vô địch quốc gia 2009 đã chính thức khai mạc tại Nhà thi đấu Phan Châu Trinh (Đà Nẵng), với sự tham gia của hơn 100 VĐV (54 VĐV nữ) thuộc 21 đơn vị tỉnh, thành, ngành trong cả nước 

    Đây là một giải đấu khá quan trọng khi qua đó, Cử tạ Việt Nam sẽ có cơ hội rà soát lại lực lượng khi SEA Games 25 đang đến gần. Các VĐV nữ thi đấu 7 hạng cân (48 kg, 53 kg, 58 kg, 63 kg, 69 kg, 75 kg, trên 75 kg) và các VĐV nam thi đấu trong 8 hạng cân (56 kg, 62 kg, 69 kg, 77 kg, 85 kg, 94 kg, 105 kg và trên 105 kg).

Hoàng Anh Tuấn đã mang tới sự thất vọng cho người hâm mộ

Toàn bộ sự chú ý đều dành cho HCB Olympic Bắc Kinh 2008 (hạng cân 56 kg) Hoàng Anh Tuấn của đoàn chủ nhà. Dễ dàng giành HCV nội dung cử giật với mức tạ 122 kg, không ai nghi ngờ việc VĐV này sẽ giành trọn bộ 3 HCV của hạng cân 56 kg nam. Thậm chí, mức tạ Hoàng Anh Tuấn đăng ký thi đấu nội dung cử đẩy là 145 kg vẫn còn kém xa kỷ lục do chính anh nắm giữ (160 kg).

Song, chính sự chủ quan ở lần cử ban đầu khiến Hoàng Anh Tuấn nhanh chóng thất bại với mức tạ trên. Vì thế, áp lực tâm lý càng nặng nề hơn khiến Hoàng Anh Tuấn không thể vượt qua mức tạ ấy để phải chấp nhận một thất bại khá cay đắng ngay trong lần đầu tiên ra mắt khán giả nhà.

May mắn cho đoàn chủ nhà Đà Nẵng, khi VĐV trẻ Trần Lê Quốc Toàn lại có một giải đấu xuất sắc đến không ngờ khi giành HCV nội dung cử đẩy với mức tạ 140 kg và giành luôn HCV tổng cử với mức tạ 257 kg và giúp đoàn Đà Nẵng hoàn thành chỉ tiêu 3 HCV cho ngày ra quân.

Ở hạng cân 62 kg, VĐV Nguyễn Mạnh Thắng (Hà Nội) tỏ ra quá mạnh ở cả 2 nội dung thi đấu. Sau khi đoạt HCV ở động tác cử giật với 140 kg, BHL đội Hà Nội cho Thắng tăng liền 18 kg nhằm vượt qua kỷ lục quốc gia 157 kg. Tuy nhiên, do nôn nóng lập kỷ lục mới, nên mọi cố gắng của Thắng đều thất bại sau 3 lần thử sức.

Tổng thư ký LĐ Cử tạ Đỗ Đình Kháng cho biết: “Tôi cực kỳ thất vọng với sự chuẩn bị của các VĐV thuộc đôi tuyển quốc gia trong giải đấu này. Tuấn đã thất bại do thiếu sự chuẩn bị kỹ lưỡng và bộc lộ sự chủ quan ngay ở hạng cân 56 kg vốn sở trường của mình. Trong khi đó, đoàn Hà Nội lại khiến mọi người khó hiểu khi bắt VĐV của mình tăng tới gần 20 kg so với mức tạ trước đó. Chúng tôi sẽ có cuộc họp chuyên môn thật quyết liệt để chấn chỉnh tình hình trước khi SEA Games 25 diễn ra”. 

Sau ngày thi đấu đầu tiên, đoàn Hà Nội đứng thứ nhất với 5 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ. Đoàn chủ nhà Đà Nẵng tạm đứng thứ 2 với 3 HCV, 4 HCB và 5 HCĐ, trong khi Bộ Công An đứng tiếp sau với 3 HCV, 1 HCB. Giải sẽ còn tiếp diễn đến ngày 16-9.

NGUYÊN AN

;
.
.
.
.
.