.

Đà Nẵng - Khánh Hòa 2-0: Merlo bật khóc sau khi ghi bàn thắng

.

(ĐNĐT) - Giành chiến thắng 2-0 trước Khánh Hòa tại vòng 3 V-League chiều 28-2, SHB Đà Nẵng chia sẻ ngôi đầu bảng với Bình Dương, T&T Hà Nội và Hòa Phát HN khi có cùng 6 điểm nhưng thi đấu ít hơn một trận.

Merlo đã bật khóc khi ghi bàn mở tỷ số cho SHB Đà Nẵng

Cho đến phút 31 trận đấu, ĐKVĐ SHB Đà Nẵng vẫn khá bế tắc trước đội khách chơi hợp lý với việc bịt kín hai hành lang và tranh cướp bóng toàn sân. Đồng thời, những pha tấn công ít chạm, liên tục chuyển hướng khiến đội bóng của nhà cầm quân Lê Huỳnh Đức hết sức vất vả để cản phá.

Thậm chí, nếu không nhờ tài năng của thủ môn Võ Văn Hạnh khi xuất sắc cản phá thành công cú sút chính diện của Mustapha (21-K.Khánh Hòa), đội khách có thể đã dẫn bàn từ phút 16. Đến phút 29, Hoàng Đức (4-K.Khánh Hòa) lại bỏ lỡ cơ hội khi đánh đầu không trúng đích ở một tư thế không thể thuận lợi hơn.

Ngược lại, dù tung cả bộ ba Argentina với bộ đôi tiền đạo Merlo (27) - Diego (9) cùng tiền vệ trái Nicolas (8) và tiền vệ Nguyễn Rogerio (16) vào sân từ đầu, đội chủ nhà SHB Đà Nẵng vẫn chơi khá căng cứng. Cũng dễ hiểu khi sự ra đi vĩnh viễn của người đồng đội cũ Gaston Molina Eduardo (đang khoác áo Bình Dương) đã ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của không chỉ những cầu thủ này.

Mãi đến phút 31, với cơ hội đầu tiên sau đường chuyền của Thanh Phúc (7) từ cánh phải, Merlo (27) đã băng vào đánh đầu ngay trước tầm tay của thủ môn Danh Hoàng Tuấn (26-K.Khánh Hòa) để đưa SHB Đà Nẵng vượt lên dẫn trước 1-0. Ngay sau khi lập công, Merlo (27) nức nở như một đứa trẻ và anh đã kịp kéo chiếc áo đấu lên, để lộ chiếc áo lót bên trong với dòng chữ: “Molina, will never forget you - Molina, mãi mãi không quên anh”.

Và khi những chiếc áo cam đến chia vui, Merlo vẫn quỳ trên sân cỏ, mặc cho những giòng nước mắt tuôn chảy lẫn chiếc thẻ vàng mà trọng tài Võ Minh Trí vừa dành cho anh và người đồng đội Diego.

Và khi tâm lý được giải tỏa, Merlo cùng các cầu thủ SHB Đà Nẵng tiếp tục chứng tỏ sức mạnh của đội ĐKVĐ khi liên tục gây sức ép về phía khung thành đội khách. Chỉ 7 phút khi vào thay Danh Hoàng Tuấn (26, chấn thương từ phút 70), thủ môn Cucic (1) đã phải vào lưới nhặt bóng sau cú sút góc hẹp quá hiểm hóc của thủ quân SHB Đà Nẵng Lê Quang Cường (12) từ đường tỉa nách trung lộ của Nguyễn Rogerio (16). Nhưng nếu không có sự xuất sắc của thủ môn này, Diego (9) đã có thể ghi tên mình vào danh sách cầu thủ ghi bàn với cú sút bất ngờ và hiểm hóc ở phút 90.

Ngay sau trận đấu, HLV Lê Huỳnh Đức cũng bày tỏ những âu lo: “Không chỉ thi đấu với mật độ dày, thời gian chuẩn bị cho trận đấu này không nhiều, chúng tôi cũng rất lo lắng khi hầu hết các cầu thủ đều cảm thấy bị sốc sau cái chết của Molina. Đó cũng là những chuyển biến tâm lý dễ hiểu khi Molina từng là một phần của SHB Đà Nẵng. Với những điều chỉnh kịp thời trong hiệp 2, chúng tôi đã xứng đáng với chiến thắng này...”.

Kết quả vòng 3 V-league 2010:
Hòa Phát HN 3-2 Thanh Hoá; HAGL 2-0 Bình Dương; Nam Định 1-2 Navibank SG; Đồng Tháp 5-2 Ninh Bình; Đà Nẵng 2-0 Khánh Hòa; Đồng Tâm 2-0 T&T Hà Nội; SLNA 2-4 Hải Phòng

BXH TẠM THỜI VÒNG 3 GIẢI VĐQG PETROVIETNAM GAS 2010, NGÀY 28/2

XH

Đội

ST

T

H

B

Điểm

BT

BTSK

BB

HS

TV

1

B. Bình Dương

3

2

0

1

6

8

6

5

3

4

2

2

Hà Nội T&T

3

2

0

1

6

7

2

4

3

4

0

3

SHB Đà Nẵng

2

2

0

0

6

5

2

2

3

5

0

4

Hòa Phát HN

3

2

0

1

6

6

2

5

1

5

0

5

Đồng Tâm Long An

3

1

2

0

5

3

0

1

2

2

0

6

TĐCS Đồng Tháp

2

1

1

0

4

7

7

4

3

2

0

7

XM Hải Phòng

3

1

1

1

4

6

6

5

1

9

0

8

Navibank Sài Gòn

3

1

1

1

4

4

3

4

0

13

0

9

XM The Vissai NB

3

1

1

1

4

4

4

6

-2

5

0

10

HAGL

3

1

0

2

3

5

2

6

-1

7

2

11

K. Khánh Hòa

3

1

0

2

3

5

1

9

-4

9

1

12

SLNA

3

0

2

1

2

4

3

6

-2

7

0

13

M. Nam Định

3

0

1

2

1

4

2

6

-2

5

0

14

Lam Sơn Thanh Hóa

3

0

1

2

1

4

2

9

-5

3

1


BẢO AN

;
.
.
.
.
.