.

"Bóng ma" Calciopoli

.

(ĐNĐT) - Các quan chức bóng đá Ý lại phải đau đầu với nghi án dàn xếp tỷ số sau gần 4 năm vụ Calciopoli bị phanh phui. Không phải đợi quá lâu mới điều tra, chỉ một ngày sau khi trận đấu nghi ngờ Chievo – Catania kết thúc, LĐBĐ Ý quyết định tiến hành điều tra.

Trận đấu giữa Chievo - Catania cuối tuần qua bị nghi ngờ dàn xếp tỷ số

Ngay trước thềm World Cup 2006, Serie A “choáng váng” với vụ Calciopoli. Nhiều CLB, quan chức, cầu thủ và trọng tài dính “chàm” mà nặng đòn nhất là Juventus bị đánh tụt hạng do những cuộc dàn xếp tỷ số của “bố già” Moggi. Với rất nhiều người, đó là vết nhơ của bóng đá Ý. Số khác coi đó là bài học đáng để thuộc nằm lòng nhằm tránh đi lại vết xe đổ.

Vậy mà sau gần 4 năm sau vụ Calciopoli, bóng đá Ý lại gây “tiếng vang” với một nghi án dàn xếp tỷ số khác. Tờ La Repubblica cho biết các “sếp” của LĐBĐ Ý (FIGC) đang tiến hành điều tra nguồn thông tin về trận đấu giữa Chievo và Catania hồi cuối tuần qua. Các tay cá cược đã bỏ ra 2,2 triệu euro để chọn cửa hòa và bỏ thêm 241.308 euro nữa để đặt vào cửa hòa 1-1. Đúng y chang, trận đấu đã kết thúc với tỷ số 1-1 nên dẫn đến sự nghi ngờ.

Trong khi đó, tờ The Sun cho biết các công ty cá cược ở Anh đã dừng đặt cược ở trận đấu này từ thứ năm vì có dấu hiệu bất thường. Quá nhiều người đổ tiền vào cửa hòa, thậm chí là mạnh dạn chọn tỷ số 1-1. Trong khi đó ở Ý, các công ty cá cược cũng không cho đặt cược vào trận đấu này trước đó vài ngày. Kịch bản của trận đấu càng làm cho người ta nghi ngờ bởi Chievo dẫn bàn từ phút 13 và bị gỡ hòa từ chấm 11m ở cuối trận. Hơn nữa, cả hai đã chắc chắn trụ hạng nên khả năng “bán mà không phương hại” rất có thể đã được thực hiện.

HẠC NGUYỄN

;
.
.
.
.
.