.

Thua Hải Phòng, Đà Nẵng mất ngôi đầu

.

(ĐNĐT) - Thua Xi măng Hải Phòng 1-3, SHB Đà Nẵng đã để mất ngôi đầu vào tay Bình Dương khi đội bóng đất Thủ thắng đậm LS. Thanh Hóa 5-2, loạt trận 14 V-League chiều 30-5.

Merlo (phải) tiếp tục ghi bàn nhưng không thể giúp SHB Đà Nẵng có điểm

Nhập cuộc với sự vững chãi và rất chủ động, đội quân của Lê Huỳnh Đức khiến Xi măng Hải Phòng cảm nhận những khó khăn mà họ có thể gặp phải. Thế nhưng, mọi sự xoay chuyển nhanh chóng sau bàn mở tỷ số của Leandro ở phút 35. Để rồi, Xi măng Hải Phòng đã có được sự hưng phấn cần thiết và liên tiếp uy hiếp khung thành thủ môn Võ Văn Hạnh.

Phút 36, Đinh Hoàng Max thoát nhanh xuống cánh phải nhưng pha dứt điểm của tiền đạo này không chính xác. Tuy nhiên, phút 38, từ pha kiến tạo của Leandro, Đức Thắng đã đột nhập vào khu cấm địa đội khách và kết thúc bằng cú sút chéo góc, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn 2-0 trong sự bàng hoàng của các cầu thủ khách.

Việc Modou vào thay Matias giúp những đường lên bóng của SHB Đà Nẵng có sự khởi sắc hơn. Đáng tiếc, những nỗ lực của đội khách chưa có được kết quả mong muốn thì phút 53, Đinh Hoàng Max đã bứt tốc, phá thành công bẫy việt vị và nâng tỷ số lên 3-0 cho Xi măng Hải Phòng bằng cú sút chính diện. Chỉ 3 phút sau, Modou thực hiện đường chuyền khá nguy hiểm khiến thủ môn Xuân Việt lúng túng vuột bóng và Merlo kịp băng vào sút bồi, rút ngắn tỷ số còn 1-3 để nhen lên hy vọng cho SHB Đà Nẵng.

Phút 58, pha làm tường của Merlo tạo cơ hội rất tốt nhưng cú sút chính diện của Nicolas từ vòng cung khu phạt bóng Xi măng Hải Phòng lại vọt xà. Liên tiếp trong các phút 61, 62 rồi 83, hết Aniekan, Đức Dương rồi Merlo đã bỏ lỡ những cơ hội lập công khi những pha dứt điểm của các mũi nhọn 2 đội đều không chính xác.

Trong trận đấu này, bộ đôi Nguyễn Rogerio và Nicolas đã thể hiện phong độ không như mong muốn. Từ khả năng đánh chặn không hiệu quả của hàng tiền vệ SHB Đà Nẵng đã giúp Leandro có quá nhiều “đất diễn” và giúp đội trưởng Xi măng Hải Phòng trở thành “ngòi nổ” thực sự cho những đợt tấn công của đội chủ sân. Bên cạnh đó, Nicolas quá thiếu những đường chuyền chính xác cũng như đánh mất khả năng phối hợp cùng các đồng đội ở cá tình huống tấn công biên quen thuộc.

Có thể, với sự hiện diện của Matias và Modou tương đối hiệu quả, hẳn HLV Lê Huỳnh Đức sẽ có nhiều hơn những lựa chọn trong việc xây dựng lối chơi khi quãng nghỉ sắp đến là vô cùng quý báu.

Thua trận này, SHB Đà Nẵng đã tụt xuống vị trí thứ hai, nhường ngôi đầu bảng cho Bình Dương khi đội bóng này dễ dàng thắng Thanh Hóa 5-2. Trong khi đó, Hà Nội T&T vẫn giậm chân tại chỗ ở vị trí thứ ba sau khi bất ngờ thúc thủ trước Hòa Phát Hà Nội 1-2 ngay trên sân nhà.

Kết quả cụ thể:
TĐCS.ĐT - M.NĐ 2-0 (Được Em 37"; Aganun 41")
HAGL - K.KH 1-0 (Benjamin 69’)
XM.HP - SHB.ĐN 3-1 (Leandro 35"; Đức Thắng 39"; Đinh Hoàng Max 54" - Merlo 56")
HN T&T - HP.HN 1-2 (Cassiano 10" đá phản - Cassiano 54’; Timothy 55’)
B.BD LS.TH 5-2 (Anh Đức 43", 48’; Kesley 45’, 56", 72" - Văn Thắng 87’; Lê Tostao 89")
ĐTLA V.NB 3-1 (Danny 7"; Antonio 54", 81" - Gustavo 40")
Navibank.SG - SLNA 0-0

BẢNG XẾP HẠNG V-LEAGUE 2010
XH ĐỘI ST T H B HS Điểm
1 B. Bình Dương 14 9 1 4 32 - 14 28
2 SHB Đà Nẵng 14 9 0 5 23 - 22 27
3 Hà  Nội T&T 14 8 1 5 19 - 13 25
4 TĐCS Đồng Tháp 14 7 3 4 25 - 17 24
5 XM Hải Phòng 14 7 2 5 21 - 17 23
6 XM The Vissai NB 14 6 3 5 22 - 21 21
7 SL. Nghệ An 14 4 8 2 17 - 11 20
8 K. Khánh Hòa 14 6 2 6 17 - 27 20
9 HA. Gia Lai 14 5 2 7 16 - 15 17
10 HP. Hà Nội 13 5 2 6 18 - 20 17
11 LS Thanh Hóa 14 4 4 6 17 - 25 16
12 ĐT Long An 13 4 3 6 13 - 15 15
13 Navibank Sài Gòn 14 2 5 7 13 - 21 11
14 GM.M. Nam Định 14 2 2 10 12 - 27 8
ST: Số  trận; T: Thắng; H: Hòa; B: Bại (Thua); HS; Hiệu số

BẢO AN

;
.
.
.
.
.